Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

10 phong thái nhân sinh,
ai thấu triệt sẽ luôn hạnh phúc

 


Đời người bởi vì để ý nên mới cảm thấy thống khổ, bởi vì hoài nghi nên mới bị tổn thương, bởi vì coi tất cả thật nhẹ nên mới tìm thấy vui vẻ, bởi vì nhìn mọi thứ đạm nhạt nên mới có được hạnh phúc…
 
Nhân sinh tại thế, không phải lúc nào cũng đều thuận buồm xuôi gió. Có thể sẽ gặp phải khó khăn, gặp phải thất bại, gặp phải biến cố tai nạn hay đơn giản là có những lúc không hài lòng với người này, người kia, hoặc một sự việc nào đó…
 
Tuy là nói cuộc sống bao giờ cũng sẽ có trở ngại nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn sử dụng một phương thức thoải mái nhất để khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn!
 
Vậy chúng ta hãy cùng xem 10 điều cảm ngộ nhân sinh dưới đây, biết đâu bạn sẽ nhận ra điều kỳ diệu từ trong đó…

Tấm lòng rộng mở
 
Con người sống ở đời không cần thiết việc gì cũng phải phân tranh rạch ròi.
 
Tranh chấp với người nhà, dù cho có thắng thì tình thân cũng đã chẳng còn. Tranh đấu với người mà ta yêu thương, dù có thắng thì tình cảm cũng đã nhạt phai. Tranh giành với bạn bè, dù có thắng thì nghĩa bằng hữu cũng đã đánh mất.
 
Tranh là được là chút thể diện cá nhân, thua mất là tình, và tổn thương lại là chính bản thân.
 
Đen là đen, trắng là trắng, dù là việc gì thì cũng hãy để cho thời gian chứng minh.
 
Buông bỏ đi cố chấp tự cho mình là đúng, làm một người có tấm lòng rộng mở, sẵn sàng xả bỏ mọi việc sẽ thắng được cả một đời nhân sinh. Sẽ có nhiều hơn một chút bình hòa, nhiều hơn một phần ấm áp, khi đó cuộc sống mới có thể luôn ngập tràn ánh mặt trời

Giàu và nghèo
 
Người biết thỏa mãn thì dù cho là ngủ trên mặt đất cũng sẽ giống như đang ở chốn thiên đường. Người không biết hài lòng với những gì mình có thì cho dù là đang ở thiên đường cũng cảm thấy chẳng khác gì địa ngục.
 
Cuộc đời con người quan trọng nhất là một tâm hồn dồi dào phong phú. Bị trói buộc trong ham muốn vật chất thì dù có tiền tài nhiều đến mấy cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, đây mới chính là nghèo khổ thực sự.
 
Ngược lại, một cuộc sống vật chất khó khăn thiếu thốn không hề ảnh hưởng tới sự phong phú của tâm hồn, biết thỏa mãn mà có thể tự tại nỗ lực thì đó mới là giàu có chân chính.

So đo tính toán
 
Nhường nhịn người khác chính là đối đãi nhân hậu với bản thân mình.
 
Lòng người là có qua có lại, bạn nhường người khác một bước thì họ mới có thể tôn kính bạn một bậc.
 
Lòng người giống như một con đường, càng so đo tính toán thì lại càng chật hẹp, càng khoan dung độ lượng thì lại càng rộng rãi phóng khoáng.
 
Không so đo với quân tử, người quân tử sẽ hoàn trả lại bạn gấp bội. Không so đo với tiểu nhân, kẻ tiểu nhân cũng sẽ không tìm bạn gây khó dễ.
 
Khoan dung – điều này có vẻ như là để dành cho người khác nhưng trên thực tế lại là đang mở ra con đường cho trái tim của chính bản thân mình.

Buông bỏ
 
Sự việc ngày hôm nay dù có lớn như thế nào thì đến ngày mai cũng chỉ còn là chuyện nhỏ. Năm nay dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì tới năm sau cũng chỉ còn là một câu chuyện xưa cũ.
 
Đời này dù cho xảy ra chuyện lớn tới mấy thì đến đời sau cũng chỉ còn là mấy lời truyền miệng lẻ tẻ, vô thưởng vô phạt. Chúng ta không thiếu nhất chính là những người mang theo bên mình một câu chuyện cũ của bản thân.
 
Trong cuộc sống hay trong công việc, nếu bạn gặp phải điều gì không thuận lợi như ý thì hãy tự nói với bản thân mình rằng: Hôm nay sẽ trôi qua, ngày mai rồi sẽ đến, và một ngày mới lại bắt đầu.

Đơn giản
 
Tâm giản đơn thế giới sẽ tự trở nên đơn giản, lúc ấy hạnh phúc mới có thể sinh sôi nảy nở. Khi tâm hồn tự do, cuộc sống mới có thể trở nên tự do, đi tới đâu cũng có thể tìm thấy niềm vui cho mình. Khi đắc ý thì cần biết khiêm nhường, lúc thất bại thì nên nhìn sự việc thông suốt rồi tìm cách bước ra.
 
Trong cuộc đời của một con người có rất nhiều thứ đều có thể buông bỏ được. Chỉ khi có thể buông bỏ thì mới có thể nắm giữ.
 
Nếu bạn có nhiều hơn một chút khoan dung, nhiều hơn một chút độ lượng, đơn giản một chút, lại có thêm càng nhiều vui vẻ mà luôn luôn nở nụ cười thì mọi chuyện không thoải mái cũng sẽ đều trở thành quá khứ.

Lòng người
 
Người có tính tình tốt không dễ dàng nổi nóng, nhưng cũng không có nghĩa là người đó sẽ không bao giờ tức giận. Người tính cách đạm nhạt chẳng qua là đang giả bộ hồ đồ. Điều đó không có nghĩa là sâu bên trong họ không ẩn giấu huyền cơ.
 
Cảm tình không thể là miễn cưỡng lấy lệ, lòng người không thể đem ra đùa giỡn, duyên phận không thể bị phung phí.
 
Nếu biết lấy chân thành để đối đãi với chân thành thì bạn mới có thể có được tình cảm chân thực. Chỉ khi biết bình đẳng yêu thương lẫn nhau thì bạn mới có thể chân chính có được lòng người.

Họa phúc
 
Mặc dù không ai nhìn thấy được tích đức là như thế nào nhưng làm việc thiện thì ông Trời đều biết.
 
Con người làm việc thiện, phúc dù chưa tới nhưng họa đã rời xa. Con người làm điều ác, họa cho dù chưa tới nhưng phúc thì đã đi xa khỏi họ rồi. Người hành thiện tựa như cây cỏ mùa xuân, cho dù không thấy tăng trưởng nhưng đức đã tự mỗi ngày một nhiều thêm. Kẻ hành ác giống như hòn đá đang mài, cho dù trước mắt vẫn không thấy tổn hại gì nhưng đức thì mỗi ngày đều đang mất đi rồi.
 
Phúc hay họa là do trái tim con người. Làm việc ác đáng sợ không phải ở việc bị người khác phát hiện ra mà là ở chỗ tự mình biết được mình đang làm điều ác. Làm việc thiện đáng quý không phải ở chỗ được người người tán dương mà là ở việc tự mình cảm thấy an tường.

Lưu lại khoảng trống cho bản thân
 
Tự dành lại cho mình một chút khoảng trống sẽ giúp cho tâm hồn của bạn được thư thái dễ chịu. Lúc bạn “xuân phong đắc ý” hãy dành lại cho mình một khoảng trống để tự suy xét bản thân, thay vì bị sự đắc ý của chính mình làm cho đầu óc choáng váng. Khi bạn thống khổ, hãy giữ lại cho mình một khoảng trống để tự an ủi bản thân, thay vì để sự thống khổ đó làm tâm hồn bạn ngột ngạt khó chịu. Khi bạn cảm thấy phiền não, hãy giữ lại cho mình một khoảng trống để tự tạo ra niềm vui, và phiền não của bạn lập tức sẽ tan thành mây khói, nụ cười của bạn sẽ lại thường trực trên môi. Khi bạn cô độc, hãy dành một khoảng trống cho tình hữu nghị, bản thân thứ hai của bạn luôn là một trong những người bằng hữu chân thành nhất với bạn.
 
Lưu lại một khoảng trống – đây là chân lý của nhân sinh, cũng là trí huệ của cuộc đời.

Cảm ơn
 
Hãy cảm kích người đã làm tổn thương bạn, vì họ đã tôi luyện tâm chí của bạn. Hãy cảm kích người đã lừa dối bạn vì họ đã làm tăng thêm hiểu biết cho bạn. Hãy cảm kích người đã vứt bỏ bạn vì họ đã dạy cho bạn rằng bạn cần phải tự lập. Hãy cảm kích người đã làm bạn vấp ngã vì họ đã khiến cho năng lực của bạn trở nên mạnh hơn. Hãy cảm kích người trách mắng bạn vì họ đã giúp bạn nuôi dưỡng sự bình tĩnh và thông tuệ.
 
Hãy cảm kích tất cả những người đã khiến cho bạn kiên định để thành tựu chính mình. Bởi nếu cuộc sống của bạn nằm trong một thế giới tràn đầy lòng biết ơn thì nó mới càng thêm tuyệt vời.

Tùy duyên
 
Đời người chẳng qua cũng giống như một ly trà. Ly trà ấy đầy cũng được, vơi cũng tốt, đâu cần thiết phải tranh giành điều gì. Dù trà đậm hay nhạt, nó cũng tự có hương vị riêng của mình. Dù trà được làm một cách chậm chạp hay gấp gáp thì cũng có làm sao. Dù trà ấy nóng hay lạnh, thì khi nhìn nhau cũng đều sẽ mỉm cười.
 
Đời người bởi vì để ý nên mới cảm thấy thống khổ, bởi vì hoài nghi nên mới bị tổn thương, bởi vì coi tất cả thật nhẹ nên mới tìm thấy vui vẻ, bởi vì nhìn mọi thứ đạm nhạt nên mới có được hạnh phúc.
 
Chúng ta đều là khách qua đường giữa đất trời rộng lớn, có rất nhiều chuyện chúng ta đều không thể làm chủ được, vậy nên hết thảy hãy cứ tùy duyên đi!
 
 
Trường Lạc biên dịch

__________________________


usaelection gởi