3 ĐIỀU GIÚP SINH THIÊN
Trong Tăng đoàn thời Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên được tôn xưng là bậc A la hán Thần thông đệ nhất, bởi vì ngài thường sử dụng thần thông để thực hiện những việc phi thường. Tiếc rằng, trong các kinh điển không mô tả đầy đủ về hành trạng của ngài nên hiện tại chúng ta không biết nhiều về ngài.
Thời đó, ngài thường vân du đến các cõi giới khác, bao gồm cả cõi trời và địa ngục. Thậm chí, có khi ngài còn vượt qua cõi này để đến một cõi Phật khác.
Một lần, khi đang du hành, Mục Kiền Liên tình cờ gặp một thiên tử quang minh đẹp đẽ, ngài hỏi:
- Này hiền giả, trong kiếp quá khứ hiền giả đã làm công đức gì để được sinh thiên? Ban đầu, vị này xấu hổ ấp úng không trả lời, nhưng ngài vẫn cứ hỏi tới, cuối cùng vị thiên tử đành nói thật:
- Thưa tôn giả, tiếc là lúc còn ở cõi người con không làm được gì nhiều. Con không gặp Phật, không gặp bậc A la hán hay bậc chân tu để cúng dường, con cũng không đủ tiền để bố thí rộng khắp. Trong đời mình, con chỉ làm được một hạnh là không bao giờ nói dối. Nhờ vậy mà con được thác sanh về đây.
Đi thêm một đoạn, Mục Kiền Liên bất ngờ gặp một thiên nữ với dung mạo tuyệt trần, dịu dàng, thanh thoát. Ngài hỏi về những công đức mà trước kia cô đã tạo để được sinh thiên. Tương tự như vị thiên tử mà ngài đã gặp trước đó, cô cũng ngại ngùng cho biết rằng, cô chỉ có một hạnh là luôn hiền lành điềm tĩnh, không bao giờ sân hận trong mọi tình huống. Rồi, ngài tiếp tục hỏi thêm những vị khác. Có vị đã tác thành những công đức rất lớn nên được sinh thiên, thì đó là điều bình thường, tự nhiên. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là có vị công hạnh rất nhỏ bé mà sau khi chết cũng được lên cõi trời. Như có một vị thiên tử từng sống ở cõi người, rất nghèo nàn khốn khó nên không thể bố thí rộng rãi.
Mặc dù vậy, vị thiên tử này vẫn cố gắng bố thí từng chút không ngừng san sẻ những gì có thể cho người khác, nhờ đó mà được sinh thiên. Qua những câu chuyện này, ngài đã thu thập đầy đủ thông tin rồi trở về cõi người và kể lại cho Phật nghe. Phật nói bài kệ để xác nhận:
Nói thật, không sân hận
Dù nghèo vẫn bố thí
Nhờ ba việc lành này
Chúng hữu tình sinh thiên.
St.
________________
Hoang Nguyen gởi
