Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
50 NĂM CSVN VẪN KHÔNG BAO GIỜ THỐNG NHẤT ĐƯỢC LÒNG DÂN


Vào ngày 30/4 năm 1975, chỉ có một kẻ chiến thắng duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam. Kẻ bại trận thật sự chính là dân tộc Việt Nam, khi có những nỗi đau vẫn mãi chưa nguôi ngoai đến từ cả hai phía.

Chiến thắng trong cuộc chiến do chính họ phát động, Đảng Cộng sản đã thâu tóm toàn bộ chính quyền và nền chính trị quốc gia. Từ đây, họ biến chính quyền thành nhà nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” – một bộ máy phi nhân, công cụ hợp pháp để chiếm đoạt mọi quyền lực và quyền sống căn bản của nhân dân.

Nói cách khác, tập đoàn CSVN đã biến nhà nước CHXHCN thành công cụ cưỡng đoạt quyền tư hữu của người dân. Họ tổ chức cướp tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, cơ sở kinh doanh của nhân dân—ban đầu dưới danh nghĩa “cải cách ruộng đất”, sau này là “quy hoạch”. Mục đích, trước là phá nát đời sống an bình của nhân dân, sau là đưa toàn bộ tài sản đất nước vào tay giới đảng viên. Đồng thời, CSVN dùng nhà nước như một công cụ để tuyên truyền thứ “văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh”—một thứ đạo đức hạ cấp, nhằm triệt phá nền văn hóa nhân bản và đạo lý truyền thống của xã hội, của các tôn giáo tại Việt Nam. Và sau cùng, nhà nước trở thành công cụ hợp pháp để CSVN tự do bắt bớ, bỏ tù và tiêu diệt mọi tinh hoa trí thức của dân tộc.

Nhờ ngày 30-4-1975, tập đoàn phản quốc CSVN đã có được công cụ hợp pháp để thực hiện tội bán nước: ký Công hàm 1958 và các hiệp ước biên giới 1990, cho Trung Quốc quyền kiểm soát biển đảo, đất đai tổ tiên. Họ còn cho thuê rừng đầu nguồn, khai thác Bauxite ở Tây Nguyên – gây hậu hoạ lâu dài cho đất nước. Họ mở đường cho các nhà thầu Trung Cộng chiếm lĩnh mọi dự án hạ tầng, vơ vét toàn bộ nguồn lợi kinh tế của người dân.

Khi theo đuổi cuộc chiến tranh “ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, Liên Xô và cho xã hội chủ nghĩa” (Lê Duẩn), CSVN đã tạo nên ngày 20-7-1954, chia cắt đất nước, gây nên một cuộc chia ly đau thương trong lịch sử Việt Nam. Một triệu người miền Bắc phải rời bỏ quê hương, ruộng vườn, người thân để di cư vào Nam tránh nạn cộng sản. Sau đó là một cuộc chiến đẫm máu tại miền Nam, đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc vào cảnh “sinh Bắc tử Nam”, tàn sát hàng trăm ngàn quân dân miền Nam.

Ngày 30-4-1975, cộng sản miền Bắc tràn vào Sài Gòn. Dù cây cầu Bến Hải bị xóa, nhưng ranh giới trong lòng dân tộc chưa bao giờ được hàn gắn. Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, bãi Tục Lãm và nhiều phần biển đảo, đất liền đã bị CSVN âm thầm dâng cho Trung Cộng. Họ bán rẻ giang sơn không chỉ về địa lý, mà còn về tinh thần.

CSVN không bao giờ thống nhất được lòng dân. Ngược lại, họ tạo ra sự ly tán, bạc nhược, suy đồi đạo đức và niềm tin. Nếu có một điều người dân ngày nay có thể thống nhất với nhau, thì đó chính là ai cũng nhận ra đảng CSVN là tác nhân tạo ra sự chia rẽ, căm thù trong dân chúng.

Cuối cùng, tập đoàn CSVN nên nhớ: Tội ác trong chiến tranh có thể được tha thứ. Nhưng tội phản quốc, tội bán nước—một trọng tội với tổ quốc, với hồn thiêng sông núi, với anh linh tiền nhân và máu xương dân tộc—sẽ không bao giờ được đất dung, trời tha, huống chi là lòng người.

Lão Thất

_________________



Hoang Nguyen gởi