Ai biết các vua nước Pháp đều ngủ ngồi ?
Đúng vậy . Các vua nước Pháp đều ngủ ngồi! Cho tới vua Louis XVI vì bị cách mạng 1789 chặt đầu cùng Hoàng hậu Marie Antoinette, kết thúc chế độ quân chủ ở Pháp và tập quán ngủ ngồi của các vua theo đó cũng hết.
Chuyện các vua pháp ngủ ngồi, tuy kéo dài qua nhiều triều đại, nhưng vẫn ít người biết .
Ngày nay, nhiều người đi viếng các lâu đài của vua chúa ngày xưa, như Điện Versailles ở ngoại ô phía Tây Paris, phần nhiều người ta chóa mắt vì các nơi đều sơn son dát vàng hoặc như phòng khánh tiết với gương lộng lẫy. Chỉ có người để ý sao phòng ngủ của vua không có phòng tắm và cả phòng vệ sinh? Vậy vua và hoàng hâu tắm ở đâu? Ị ở đâu? Ít ai để ý cái giường ngủ của vua sao quá ngắn? Ngắn mà một người Việt Nam trung bình cũng khó nằm dương dài hai chơn ra cho thoải mái.
Vậy phải chăng vì các vua pháp, người Tây phương, thuộc giống dân cao lớn nhờ ăn bơ sửa chớ không phải ăn rau muống mà đều là những người thiếu thước tất?
Không đúng!
Chiều cao trung bình của người đàn ông pháp vào thế kỷ 18 và 19 là 1,67m . Riêng vua Louis XVI cao tới 1,96m. Trước đó, vua François 1er cao tới 1, 98 . Sau này, Tướng De Gaulle cao 1,93 . Ngày nay, dân pháp có chiều cao trung bình là 1,75 m.
Vậy giường ngủ của vua ngày nay còn trưng bày trong Điện Versailles hay trong những bức tranh treo trên tường các cung điện có kích thước nhỏ hoàn toàn không phải vì người ngủ trên đó có tác thắp nhỏ.
Mà vì các vua pháp đều ngủ ngồi . Cách ngủ quen thuộc do họ chọn.
Vua ngủ ngồi trên giường do mê tín (?)
Ngày xưa, dân chúng pháp không có ai ngủ ngồi . Mọi người đều nằm ngủ, duỗi thẳng tay chơn ra một cách bình thường . Nhìn lại hình trong sách xưa, người ta thấy rỏ cách ngủ của người dân ngày xưa.
Vậy các ông vua có ngủ ngồi, đó là cách sanh hoạt riêng của các vu . Vì ngủ ngồi nên giường của vua cũng có kích thước hẹp cho phù hợp.
Các vua của nước Pháp cho tới Cách mạng 1789 đều ngủ ngồi nên giường được thiết kế đặc biệt để người ngủ trên đó không thể nằm dài duỗi thẳng cẳng như ý muốn theo thói quen được (Theo nhà báo Philip Le Corre, Le Point, 06/12/2023) .
Như đã nói, vua ngủ ngồi trên cái giường ngắn là do sự chọn lựa theo ý riêng của các vua. Ý riêng, đó là sự mê tín!
Theo các ông vua lúc bấy giờ thì ngủ nằm dài trên giường, duỗi thẳng chơn tay, đó là người chết . Vì chỉ có người chết mới nằm trên giường trong tư thế đó mà thôi.
Nếu không phải người chết, mà nằm dài trên giường như vậy, thì đó cũng phải là người đau yếu . Người mạnh khỏe, mà là ông vua đang cai trị muôn dân, thì không thể như người chết hay người bệnh nằm liệt giường được . Phải ngồi lên, phải nhìn thấy mọi người chung quanh mình!
Hơn nữa, theo các ông vua Tây, chỉ cái tư thế nằm dài, duổi thẳng chơn tay ra trên giường, là đủ biểu hiện cái ý đen tối, ma quái, cái điềm đầy chết chốc rồi . Vì bị ám ảnh cách suy nghĩ như vậy nên các vua chọn cách ngủ ngồi trên giường để tránh cho mình điều xấu.
Do cách suy nghĩ nặng mê tín đó mà ngày nay, người ta không thấy có nhiều tranh ảnh vẻ cảnh vua nằm dài trên giường . Duy nhứt có bức tranh của Thomas Jones Barker vẻ vua Louis XIV nằm chết treo trong Điện Versailles .
Sợ chết sớm nếu ngủ nằm dài trên giường, sự mê tín này thật sự không thể giúp các vua không có người chết sớm. Năm 1560, vua François II bi nhiểm trùng lổ tai (otite) không chửa được nên ông chết sớm, chỉ mới có 16 tuổi. Ông vừa lên ngôi được 1 năm, 4 tháng và 24 ngày.
Xin nhắc lại khi viếng Điện Versailles hay nhiều lâu đài khác ở Pháp, nhứt là những lâu đài ở vùng Loire, cách Paris về phía Tây-Nam chừng trên dưới 200 km, chúng ta thường thấy những cái giường xưa đều có kích thước nhỏ vì những giường này được đóng rặp theo cách ngủ ngồi của nhà vua . Giường ngắn để nhà vua có muốn nằm dài ra cũng không có chổ để chơn.
Theo sử gia Mathieu da Vinha, Vua ngủ ngồi, dựa lưng vào chiếc gối lớn, chơn phủ chăn lông . Và đặc biệt là vua ngủ một mình . Không có Hoàng hậu, thứ phi gì cùng ngủ chung với vua . Nhưng có 1 người hầu tín nhiệm ngủ trên ghế bên cạnh để hầu vua, sẳn sàng phục vụ vua khi cần.
Vua cho cột vào tay người hầu một sợi dây, đầu kia, vua nắm . Khi cần, vua giựt sợi dây, kêu tên hầu tới để sai bảo.
Còn khi nào vua nhớ tới Hoàng hậu hay các bà thứ phi, vua lẻn qua phòng của các bà gần đó để thăm các bà. Các bà không được phép tới phòng của vua theo ý của các bà . Vi phạm, vua cho lệnh chém bay tóc trán.
Ngủ ngồi không chỉ riêng của vua chúa, mà còn của giới quí tộc pháp thời Cựu Chế (Ancien Régime, từ vua Henri IV lên ngôi năm 1589 cho tới Cách mạng 1789) và tập quán riêng biệc này kéo dài cho tới Cách mạng mới bãi bỏ hẳn .
Bà con người Việt hải ngoại, ngày nay, không ít người tự chọn cho mình cách ngủ ngồi như vua chúa của Pháp thời Cựu Chế . Khi tôi nói như vậy chắc chắn có lắm người không tin.
Xin thưa là có . Riêng tôi có một ông bạn già nhà văn, nhà báo kỳ cựu, hiện nay, theo ông cho biết, đêm nào ôngcũng ngủ ngồi . Nay dã quen rồi nên ông không còn than phiền như trước nữa . Ngủ ngồi giúp ông giải quyết bệnh quên thở (apnee) của ông . Ngủ ngồi, ông cảm thấy thoải mái hơn vì ông muốn ngủ, thì nhắm mắt lại . Ông muốn đọc, thì nhướng mắt lên nhìn vào máy. Muốn ngắm ông đi qua bà đi lại vui nhộn bên ngoài, ông chỉ nhìn qua cửa kiếng. Từ nay, ông cảm thấy ông sống cuộc đời mới đầy thú vị. Hoàn toàn ông không còn là người bệnh nữa. Mà một người mới! Người hoàn toàn hạnh phúc.
Rất tiếc là ông chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Ông không nghĩ xa hơn nữa vì biết đâu kiếp trước của ông lại không phải là một ông vua Louis hay François nào đó của Tây?
Nghe nói có nhiều bà đi làm tóc kiểu cọ cho trẻ đẹp, phải trả cả trăm us$/€ để chỉ đi một đêm dạ tiệc. Về nhà, nhìn cái đầu đẹp và mắc tiền như vậy mà nở nào nằm lăng ra ngủ thẳng cẳng cho đành. Các bà ráng ngủ ngồi để sáng ra đi ăn búng ốc, búng riêu vài hôm cho đáng đồng tiền rồi hảy xả tóc. Nhưng trường hợp ngủ ngồi này chắc hoàn toàn không liên hệ xa gần gì với ngủ ngồi của các vua vì các bà hoàng của vua không ngủ ngồi.
Vậy bà con nào vì phải ngủ ngồi, xin đừng than phiền vì nghĩ mình bệnh hoạn, hay vì lý do gì khác, mà hảy hân hoan quả quyết tiền kiếp của mình vốn là một Hoàng đế hay một Quí tộc nào đó của Tây thứ thiệt trăm phần trăm.
Nguyễn thị Cỏ May
________________
Đỗ Hứng gởi