Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

ÂM MƯU CHÍNH TRỊ KHÔNG QUA NỔI CƠ TRỜI (P1)

 
 
 
Đây là bài nói chuyện về âm mưu của con người, của chính trị thách đấu với lẽ trời, cụ thể là từ TC đến đảng phái chính trị ở HK - đặc biệt là đảng DC, bởi những gì đang diễn ra đang đến hồi kết của cuộc hành trình dàn dựng âm thầm và công khai đánh phá đối phương trong hơn ba năm qua. 

… những ai đã từng chơi cờ tướng đều biết, những con chốt chỉ được di chuyển qua lại và đi tới, cho đến khi được thí chết chứ không bao giờ được đi lui, và thảm nhất là chỉ được bước từng bước một. Và đàng sau cuộc cờ là người chơi, chứ không phải bất kỳ con cờ nào, cho dù là con cờ chủ chốt. Nhưng chưa hết, cái cơ tâm, cái tư tưởng, hệ tư tưởng xanh đỏ, đen trắng mà người chơi đã được nhuộm mới là rốt ráo.

Cũng vậy, cuộc cờ của thế gian hiện nay, một bên là chủ nghĩa chính trị cực đoan có thêm tài phiệt thao túng. Cơ cấu lần lượt theo thứ tự từ trong cái nhân ra đến ngoài vỏ như sau: điểm đầu tiên trong cùng là chủ nghĩa gốc “vô sản”, mớ học thuyết vẽ ra một thế giới lý tưởng với cơ sở lý luận dựa trên một đối tượng giả sử - con người là sinh vật hoàn toàn linh động, có linh hồn trở thành cổ máy sản xuất. Điều mơ hồ không phải ở chỗ lý luận sai hay đúng mà ngay ở đối tượng không thật và những hứa hẹn đến một thế giới chưa hề biết, chưa hề trải nghiệm, phải dùng đời người để thí nghiệm. Nhưng thực tế, đời người chỉ có một, và chỉ một mà thôi; và thời gian không thể quay ngược, dù chỉ một phần tỉ tỉ giây;  nói đúng hơn là con người sinh ra để sống, nhưng theo chủ nghĩa này, con người phải chấp nhận chuẩn bị sống thay vì sống thật cho cuộc đời hiện tại trời ban cho của mình.  – Cái hạt nhân chủ nghĩa đuợc bao bọc bởimột lớp vỏ tập thể tổ chức chủ chốt, quyền uy và đầy tham vọng, lập kế hoạch đeo đuổi cái cứu cánh không bao giờ tới bởi tương lai vẫn luôn luôn chỉ là những hiện tại. - đến kế tiếp, là lớp người không chắc biết, cũng không nhất thiết cần biết đàng sau bức màn là cái gì hay lợi hại thế nào. Lớp này không vì lý tưởng gì cả, mà chỉ vì lợi lộc, luôn bảo bọc, cung phụng cho lớp thứ nhất để có đặc lợi, đặc quyền dựa vào tất cả những kẻ hở của chủ trương, chính sách - kẻ hở rất nhiều bởi cái gốc đối tượng là giả sử; - đến lớp người có chức quyền, có học vị, nhưng không nhận ra thời cuộc, vẫn ung dung tự tại, tưởng rằng mọi thứ ở xứ tự do vẫn nguyên như cũ, theo đảng này hay phái kia đấu đá nhau là bình thường. Lớp này chỉ tồn tại ở xứ tự do, - đến lớp tiếp theo, là hạng người úp mở, nhá nhem bị tuyên truyền vì lý tưởng, cho rằng cao đẹp, hay ho, nhiều khi không bổng lộc gì, nhưng vẫn tự nguyện đứng đầu để chiến đấu, chiến đấu hăng say vì lý tưởng, đồng hóa cái giá trị cá nhân của mình với một tập thể lý tưởng, đó chính là tư tưởng đảng phái - đảng ta. Đây chính là những con chốt đáng thương trong bàn cờ ! - rồi đến lớp ngoài cùng, vỏ bọc bên ngoài là đoàn quân ô hợp không lý tưởng gì cả, đi lót đường vì những lợi lộc nhỏ nhoi,đến khi hết lợi lộc thì tan hàng.

Ở HK hiện nay vẫn còn là xã hội có nhiều tự do nhất, nhưng đã đến thời kỳ “mạt vận” tức là vận cuối của cuộc cờ, tức là tới hối quyết định mất còn. Cho nên không lạ khi thấy một số lớn đánh, chửi ông Tổng thống thứ 45 [Trump] đã vào lớp lang đâu vào đấy, nhiều khi không thấy ai tổ chức nhưng thực sự nó đã đủ thời gian để hình thành như một tập quán, có nghĩa là họ đã không còn tự do nữa. Không ai còn hơi đâu đi tìm hiểu tầng tầng lớp lớp, từ ngoài vỏ đến cái nhân ở tít tận bên trong để biết mình đang ở lớp nào, và mình đang làm gì. Khi nào điểm đầu tiên trong cốt lõi nhúch nhích một chút thì bên ngoài - xã hội sẽ dao động ầm ầm cả lên như đại dương nổi sóng.

Ngược lại, bên khác, đại đa số quen sống và yêu chuộng lẽ phải tự nhiên, đơn thuần, có niềm tin chân thiện, không có lớp lang chủ nghĩa gì ráo – xin lặp lại, đại đa số quen sống và yêu chuộng lẽ phải tự nhiên, đơn thuần, có niềm tin chân thiện, không có lớp lang chủ nghĩa gì ráo -  thì bao quanh ủng hộ ông Trump. Họ không hẳn chỉ vì thích nhìn gia đình một vị tổng thống HK xứng hợp với chủ nhân của Tòa Bạch Ốc - gia đình đàng hoàng, tử tế có lý lịch rõ ràng, có vợ chồng đẹp, con cái thì có nam có nữ, tất cả đều có tài, đều là những kẻ ăn nên làm ra, có tình yêu đất nước sắt son, không rượu chè, không cờ bạc hút xách, vân vân… mà chủ yếu, mà đặc biệt là vì cái lẽ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với ông Trump - tức là họ cùng nhìn thấy bản chất cuộc cờ, cùng cảm nhận ra cái cần thiết của một thời thế đốn mạt hiện nay - không chấp nhận chủ nghĩa huyễn hoặc, đã đẩy con người đến bờ vực thẳm, khó quay đầu. Cái mà họ ủng hộ là cái lẽ đạo thường đã bị chính trị mị dân, chính trị phải đạo đã hỗn trọc thái quá như nước ngập khỏi đầu, mà ông Trump là tia hy vọng cuối cùng, là đòn búa đe cấp bách, mạnh mẽ quyết đập tan lề thói ấy để giành lại chỗ đứng tự nhiên theo lẽ đạo thông thường của con người. Không cần tranh cãi làm gì, cứ nhìn những thứ ông Trump nói và làm thì thấy được những người ủng hộ ông ta là ai. Không phải TẤT CẢ đều theo lẽ phải thông thường đó sao? Từ bức tường biên giới bảo vệ bờ cõi, chủ quyền quốc gia cho đến di dân lậu, đến đòi lại công bằng cho dân HK, coi trọng quốc gia, linh hồn của lá cờ, văn hóa HK, giá trị gia đình, cho đến bảo vệ sinh mạng của cả thai nhi – giá trị đích thực của người phụ nữ, vân vân....

Sự ngạo mạn tuyên chiến của một bên là chủ nghĩa chính trị mị dân đối với một bên là luật tự nhiên con người – nhân bản và cuộc sống hiện tại. Chủ nghĩa mị dân muốn giành làm “chủ chiên”, đã khiến cho cái lẽ tương quan hai mặt, bóng tối và ánh sáng, thời nay càng nổi rõ. Ở HK hai mặt của chính trị - xã hội càng rõ hơn, bởi có hai đảng lớn, TRÁI và PHẢI - Dân chủ và Cộng hòa. Ngày nay ý nghĩa độc lập và đối lập trở nên mơ hồ, mà chỉ còn thấy rõ một bên xây dựng một bên đạp đổ, một bên thuận lẽ tự nhiên một bên bất chấp tất cả. Những sự thật trớ trêu ngày càng hiển lộ như những quả bóng đứt dây buộc đá, từ từ trồi hết lên mặt nước. Những gì họ vin vào để chửi bới, moi móc , mỉa mai, phỉ báng ngày càng lộ ra là đồ giả, bịt đầu đông nó xì ra ở đầu tây.

Bây giờ gẫm cho Kỹ, có lẽ chúng ta cùng cười với “cái lẽ” mà bình dân thường gọi là ông Trời. Ông Trời chừng như đã lấy lại quyền của mình:

Thứ nhất, nhờ TT Trump, Ông Trời giành lại quyền kiểm soát,

Giống như kinh tế gia DC lãnh giải Nobel nói rằng ông Trump thắng cử thì kinh tế HK ẽ sụp đổ vĩnh viễn không cứu được, hoặc như Obama TT DC, lãnh giải Nobel trước khi có công trạng, và tuyên bố sẽ làm hạ thủy triều, năm 2007, Cựu PTT Dân chủ (DC), Al Gore cũng nhận giải Nobel và tuyên bố “Nếu không có biện pháp quyêt liệt để giảm khí nhà kính thì trong vòng 10 năm tới thế giới sẽ đến điểm không thể quay đầu. Chúng ta đang thực sự ở trong tình trạng khẩn cấp về hành tinh”. Ông cũng tuyên bố mực nước biển sẽ dâng lên 20 ft trong tương lai gần. Mấy MC trong băn nhạc Annam ta cũng hù đồng bào “hãy ủng hộ kẻo Việt nam sẽ bị nhận chìm!”

Nước Mỹ, vì giàu có nhờ xài năng lượng nhiều nhất thế giới nên phải bó tay chịu trói và đền bù, mặc dù kỹ thuật làm sạch khí thải, Mỹ đứng đầu. Và mục tiêu cân bằng lực lượng (balance power) nhanh như vỡ đê, Tàu lên, Mỹ xuống.  Hàng năm 200 nước ăn cỗ, chụp hình, hoan hô Hâm Nóng Toàn Cầu - Thay đổi  Khí hậu đều do con người làm ra cả! Cho đến khi ông Trump lên TT, Mỹ bứt dây trói, thì ông Trời - Thái dương hệ của ông mới can đảm ra nhận trách nhiệm thay đổi khí hậu! Hoan hô ông Trời từ đây ông phải lo vụ này!

Thứ hai,nhớ chuyện gián điệp của Tàu làm tài xế cho bà Thượng nghị sĩ (TNS) Dân chủ (DC) 

Trường hợp tình báo, gián điệp TC phục dịch cho đại diện DC cũng đã xảy ra rồi. 5 năm trước 2018, FBI đã đến văn phòng của bà TNS Diane Feinstein (DC) để cảnh báo, một nhân viên 20 năm làm tài xế của bà làm gián điệp của Tàu, cả trong thời gian bà làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện! Và sau đó bà đã cho hắn về hưu. Êm chuyện! Báo chí không nói gì! Gặp trường hợp này, bất kỳ thành viên nào của CH cũng sẽ chết tốt ngay tức khắc.

Tàu đã tóm 20 triệu hồ sơ cá nhân người Mỹ vào năm 2015. Dĩ nhiên ưu tiên một là nhân viên các cấp quân, cán, chính, rồi mới đến lượt ‘dân ngu khu đen’.

Thứ ba, trong thời Obama, hàng loạt scandals, tiêu biểu như Fast and Furious; giám sát phóng viên James Rosen; IRS ngăn chặn nhóm bảo thủ chống phá thai và tăng thuế, Benghaz; bà Clinton với bộ phận vi tính bí mật, tàng trữ email liên quan đến bí mật quốc gia; trao đổi một binh sĩ đào ngũ Bowe Bergdahl thả 5 tù nhân nặng kỳ Taliban; Solyndra $535 triệu bay theo sau tiếng vỗ tay… 2012 trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ hai của Obama có vụ nghe như lời thề non hẹn biển bị  bắt gặp “…hãy nói giùm với ngài Putin để sau bầu cử tôi sẽ du di cho”

Thứ tư , con Virus Vũ-hán

Muốn sớm đứng đầu, khống chế, thống lãnh thế giới mà TC vừa nghiên cứu vừa đánh cắp thành quả nghiên cứu các mặt công nghệ, đã gia tăng quốc phòng tối đa, nghiên cứu sinh học, toàn lực chạy đua kinh tế và sử dụng đồng tiền như một thứ vũ khí hiện đại, như những mũi khoan, đục thủng và khuynh loát chính quyền khắp thế giới kể cả cơ quan quốc tế. Cứ tính trung bình mỗi nước chừng một tỉ dollars, tức là chừng 200 tỉ cho cả thế giới, TC có thể túm tóc toàn bộ chính quyền để sai khiến, kể cả một trong hai đảng ở HK. Điều này TC dư sức làm và kết quả đã thấy. 

Dù sao đi nữa sự thiệt hai gây ra hiện nay do virus Vũ –hán/COVID-19 đã đến tầm mức chiến tranh thế giới. Chiến tranh sinh học. Và không ai chối cãi là do TC mà ra. Xem ra, TC đã chuẩn bị từ trước mới có thể dễ dàng “hợp tác tốt” với nguời đứng đầu tổ chức WHO, Tedros. Tedros là đồng chí vì là thành viên của đảng cộng sản (Marxism - Leninism) thời Liên bang Xô Viết. Từ một nước Ethiopia nhỏ, nghèo nàn, xa xôi, Tedros đưọc TC nâng lên ghế Giám đốc WHO, tha hồ hưởng bổng lộc ngao du khắp thế giới. Nước Ethiopia được mang nợ khổng lồ của “anh Ba”. Tedros đã từng ngạo mạn hăam dọa HK rằng HK sẽ có nhiều người chết nếu tiếp tục chỉ trích hắn ta! Và như thế tất cả không còn là điều bí ẩn nữa. Những kẻ chỉ trich TT Trump tại sao cắt tài trợ, cần phải mở mắt để nhận ra điều này. Chúng ta đã đóng góp gấp 10 lần hơn TC  trong nhiều năm qua. (450 -500 triệu dollars hàng năm, trong khi TC đóng góp chưa tớ 40 triệu). Nhưng nay nhà đã cháy, mặt chuột đã lòi ra, không còn lý do nào khiến chúng ta tiếp tục ngu xuẩn trong khi TC khống chế tổ chức này! 

Hiện nay, TT Trump có đủ lý do để tạm đình chỉ đóng góp cho W.H.O, cho đến khi điều tra xong về hoạt động bất minh của W.H.O. và TC. Đứng trước kẻ thù, người ta thường đâu lưng để cùng chiến đấu. Nhưng thay vì cùng nhau vạch mặt kẻ thù và bọn sâu mọt lũng đoạn thế giới và HK,  DC và TTBL  vẫn thói cũ không ngừng đâm sau lưng chỉ huy trưởng [TT Trump] trong thời chiến.

Nhưng cho dù họ cố đến đâu, cái lẽ tự nhiên sẽ đánh họ ngã gục. Con virus Vũ-hán đã hại chết chủ nhân - cái mà TC đã cố xây dựng bao lâu nay là uy tín đã hoàn toàn mất trắng, không biết đến bao giờ có thể tìm lại.  Âm mưu vành đai con đường đã vỡ lở. DC ở HK thất bại trong kỳ bầu cử tới càng giúp TC sớm tan tành giấc mộng toàn cầu, và nguy cơ bất ổn mọi mặt sẽ gia tăng. DC cành manh động càng sa lầy, TTBL đã cùng đường khi sự thật cứ lần lượt tự phơi bày!

Thứ nămChủ tịch Quốc hội (DC), Obama và Ứng viên DC, cựu PTT Biden bênh Tàu đánh Trump. Tại sao?

Trong khi TT Trump đòi lại công bằng cho dân HK, bằng cách áp thuế, ép TC phải tái thương lượng các hiệp ước u mê khiến HK bị thua thiệt hơn hai mươi năm qua, thì TTBL Mỹ và một số truyền thông Việt ngữ đù vì đảng, không ngừng đưa bài toán lớp hai ra chỉ trích, nào là chiến tranh thương mại thiệt hại cho dân HK chứ không lợi gì cả, nào là quan hệ bất ổn vân vân… Nhưng kết quả TC phải ngậm bồ hòn đặt bút ký vào luật chơi công bằng.

Joe Biden - tuy vậy, ứng viên DC, Joe Biden ra phát biểu: “Thôi đi ông ơi, Tàu nào mà giành miếng ăn của ta chứ?!”. Điều này cũng không lạ gì, bởi nhân vụ DC đòi truất phế TT Trump, người ta mới tìm thấy cha con ông và Hunter Biden thỏa thuận làm ăn hàng tỉ dollars với Tàu.

Joe Biden, theo Fox Business, khi thỏa thuận 2 năm ưu tiên cho TC trong thị trường chứng khóan, và công trái không cần theo qui lệ như các công ty ở HK, Biden đã phát biểu trong tháng 5/2011 “China vươn lên là điều “tích cực”; tháng Tám: Chủ nhà Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền Obama xóa bỏ chủ trương bảo hộ. Và tháng Chín: NYT mục Đối lập - Chủ biên “Trung quốc vươn lên không phải là sự sụp đổ của chúng ta”.

Biden phát biểu ng
ày 7 tháng 9/ 2011: “Một số ở đây và trong khu vực coi sự tăng trưởng của Trung Quốc là một mối đe dọa, nuôi dưỡng tầm nhìn về sự kình địch kiểu chiến tranh lạnh hoặc cuộc đối đầu cường quốc. Một số người Trung Quốc lo ngại rằng mục tiêu của chúng ta ở châu Á-Thái Bình Dương là ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tôi bác bỏ những quan điểm này.”  

Bà Nancy Pelosi và Joe Biden, mới đây, trong khi TT ra lệnh hạn chế đi lại sang Tàu (31/1) khi dịch Vũ-hán bắt đầu được nhận dạng để chống lây lan thì đại diện DC Nancy Pelosi, Joe Biden liền ra mắng Trump “bài ngoại, kỳ thị chủng tộc”. Và 25 ngày sau (24/2/2020) khi dịch virus đã lộ diện, bà Nancy còn mang cả dàn truyến thống báo chí ra phố Tàu ở San Francisco và kêu gọi “Nơi đây an toàn” ,, anh em ta cứ việc ra phố Tàu dạo chơi.

Bà Hillary Clinton (20/7/2011) phát biểu tại Chennai Ấn độ, đã ủng hộ phát kiến “Con Đường Tơ Lụa “ (Một vành đai - Một con đường) của “Anh Ba”,

TT Obama họp báo TCB cũng đã phát biểu tại Vườn Hồng (WH. ROSE GARDEN 25/9/2015) : “Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến Một vành đai Một con đường và đề xuất thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á,vân vân….” “…Những sáng kiến này là công khai, minh bạch, mời gọi. Chúng nhất quán trong việc phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Và chúng tôi sẽ tham gia - Hoa Kỳ và các bên khác - tích cực tham gia vào.” 

Như vậy, đã rõ DC, theo ai chưa nhỉ? Không biết qúi vị gốc Việt DC đánh trống thối kèn, xuống đường giúp dân Việt nam chống Tàu có thấy đảng mình thân TC không, và phát loa kêu gọi chống TC như thế có tréo cẳng ngỗng không? Ở đây hoàn toàn có tự do chọn lựa, triệu lần sung sướng hơn đồng bào đang ở Việt nam. Nhưng để làm gì? Đồng bào ở Việt nam mong gì khi gửi tâm tư cho người gốc Việt ở xứ tự do, khi mà họ hô la ghét cái quả là cây trái “cộng sản” nhưng lại vun bồi cái hạt nhân của nó?

Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, người Việt đã biết John Kerry, Jane Fonda (DC) thân cộng, chống VNCH tự do, Joe Biden (DC) khinh miệt và không nhận tỵ nạn Việt nam. Và 40 năm hơn, ở HK ai mà không nhận ra văn hóa mà đảng DC đang xây dựng không phù hợp với văn hóa dân tộc mình. Nói đúng hơn là phá sản tinh thần, chẳng hạn khi ta tôn trọng nhân mạng, kể từ trong bào thai đã tính 1 tuổi, tin ở giá trị của phụ nữ, giá trị gia đình thì họ thúc đẩy phá thai tự do thành quyền thân thể; khi ta sợ giang sơn gấm vóc Việt nam mất chủ quyền thì họ chủ trương xóa biên giới, đạp đổ hàng rào vân vân…

Thế mà quí ngài vỗ ngực tự xưng trí thức, truyền thông, báo chí vân vân, … dẫn chúng ta vào DC chống lại bất kỳ lẽ phải tự nhiên nào, … Biết nói làm sao, đây là xứ tự do mà, có phải không? Duy có điều, thấy mà thương cho một dân tộc, bao nhiêu lần mất nước mà kẻ gọi lả sĩ phu dược xuất dương vẫn không nhận ra con đường của mình! Vận nước quả là đen hơn bùn! (xem thêm: (Xem thêm: Vũ khí hiện đại của TC) hoặc (nhấp chuột vào đây xem thêm TOÀN BỘ VIDEO CỦA DĐĐ L)

Thứ sáu, Vụ Thông đồng với Nga – nên cười ai đây?

Sau khi thất cử, DC chỉ trích rồi lại dốc hết sức ủng hộ giám đốc FBI Comey trong cuộc kích phát cuộc điều tra cáo buộc ông Trump thông đồng với Nga, nhờ Nga tấn công vào email vận động của DC, mới thắng cử, trong khi đó thực sự ông Trump đắc cử nhờ thổi lên được luồng gió mới, ngọn lửa cách mạng thời đại, đốt rụi tư tưởng chính trị phải đạo, mị dân quá đà. DC được đắc ý có được Mueller, có được cuộc điều tra mà họ muốn. Trong khi không ai nắm chắc hơn ông Trump rằng mình không có tội gì, nên cứ tha hồ mà chửi “cuộc săn lùng phù thủy – gian manh xảo quyệt” (political witch hunt, political hoax), và chăm chú làm việc, trong khi DC hì hục đào bới. Đáng cười ở chỗ những quan lại cấp cao của mình không cho biết mình đã làm gì, đến khi phe ta đào bật gốc rễ thì hóa ra chị Clinton và ban vận động của đảng mình đã chi tiền cho người nước ngoài làm hồ sơ giả (Stelle dossier) bôi bác ông Trump, và cả lô quan chức an ninh cao cấp qua mặt cả tòa giám sát tình báo nước ngoài (FISA) lấy lệnh, cài người đặt bẫy theo dõi ban vận động ông Trump. Cho đến nay, bộ Tư pháp điều tra cuộc điều tra như lửa cháy tời nơi, mặt nào mặt nấy lọ lem! 

Ôi giời ơi! Thông đồng, lạm dụng quyền lực, thối nát là của mình hết! DC đã tự bôi lem mặt mày, và đã vẽ nên một trang sử đen tối nhất lịch sử HK!

Thứ bảy, Truất phế, lật đổ TT Trump, lại cũng của DC, nên khóc hay cười?
 
DC toan cải mệnh trời, không từ bỏ cơ hội nhỏi nhoi nào để hạ bệ TT Trump. Hơn ba năm ròng rã, người dân nhớ DC và TTBL chỉ làm một việc là bôi phết, chống đối và ngăn trở. Đến khi vớ được cuộc gọi của TT Trump và TT mới Zelensky của Ukraine liền đùng đùng khởi chiến dịch lật đổ – không chịu nhận ra Zelinsky giống như TT Trump, ông là người ngoài giới chính trị chuyên nghiệp, học phương thức vận động của TT Trump, công khai thừa nhận TT Trump như bậc thầy, và đã thắng lớn – DC lấy cớ nghe vài câu có vẻ hớ hênh của tên chỉ điểm, rồi đem cả uy tin ra đánh cuộc, tưởng dễ ăn bằng trò gian lận đánh tráo từ ngữ theo thói quen. DC vừa mở chiến dịch, TTBL lên trống kèn đòi bạch hóa. TT Trump cùng bạn đồng sự mới Zelensky ném ra phiên bản điện đàm. Người tỉnh táo không khỏi than: Chết tươi rồi!

Và quả nhiên cuộc luận tội truất phế, DC thất bại như “bèo trong ao cạn nổi bùn đen” khiến cho bà Chủ tịch Quốc hội (DC), Nancy Pelosi tức điên cuồng, chơi luôn trò con nít “xé xác thông điệp liên bang” của TT trước ba quân thiên hạ lúc họ đang vỗ tay khen TT! Và mấy hôm sau Chủ tịch khối thiểu số thượng viện cũng của DC, Chuck Schumer chỉ tay vào Tối cao pháp viện hăm dọa Thẩm phán coi chừng, trong khi bên trong tòa đang xử án!
Ối trời ơi! Bình dân cười hay nên khóc đây!

Thứ tám, Alexandria Ocassio Cortez ( AOC) trong Biệt Đội Tứ Nương và cánh tả- Cấp tiến DC vỡ mộng:

Mong muốn thực hiện Nghị Trình Xanh (Green New Deal) mà họ đã chờ hơn 70 năm cũng đã được đáp ứng rồi. Đó là có máy bay, có xe mà không lái - xăng dầu rẻ như bèo mà không mấy người mua - đường không có xe chạy - mỗi ngưòi đều được phát tiền, ăn tiêu khỏi đóng thuế và mới phát có một lần trong khi không làm ra. Nếu tiếp tục lần nữa, chắc kho sẽ rỗng, rồi rủ nhau xách bị vào xã nghĩa!

Toàn cầu hóa, phá bỏ biên giới để đến thế giới đại đồng, có phước cùng hưởng có họa cùng mang. Tự do ăn nói, thằng nào nói năng lung tung ta bịt miệng nó lại. Bây giờ trời đã cho thử. Một con virus của ông chủ Tàu, quốc tế không biên giới cùng chia sẻ xem sao. Muốn thử bịt miệng bây giờ cũng đã được trời cho cơ hội làm khẩu trang không kịp!
 
Phải chăng muốn quá thì được, trời cho một con virus Vũ-hán giúp người mê xã nghĩa đại đồng nếm thử cái mùi tập thể hóa đa dạng toàn cầu xem sao. ...

(Đón xem Phần 2, đặc biệt trường hợp của Trung tướng Michael Flynn bị bẫy và DC cùng TTBL đang ở trong vị thế nào!)


Vĩnh Tường


usaelection gởi