Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
ÂM THỊNH DƯƠNG SUY, NỖI KHIẾP SỢ MA QUỶ HẠI NGƯỜI 


Trước khi tôi đi vào trọng tâm vấn đề của ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ: tôi từng là thầy pháp bắt ma, từng là nhà ngoại cảm soi âm, giải vong theo… tôi đã tiếp xúc với biết bao con người và số lần tôi nói chuyện với âm vong ma quỷ nhiều đến nổi không thể nhớ hết được, thậm chí tôi còn đấu pháp với quỷ đến chỗ thân tàn ma dại. Tôi khẳng định chuyện tâm linh là có thật! Âm khí là có và nó tác động đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Nhưng tại sao những điều tôi sắp nói lại đi ngược với những gì trước đây tôi từng làm. Nếu ngày nay ai đến tôi mà coi về đường âm, nói họ bị vong theo và bảo tôi cứu họ thì tôi sẽ bảo họ đừng làm gì hết, đừng nghĩ ngợi đến vấn đề đó quá nhiều nữa.

Hiện nay cái thực trạng cầu cúng lạy xin ma quỷ đang rất thịnh hành. Xuất phát từ cái tâm cầu tài lộc, tình duyên, cầu sức khỏe… đó đều là những mong cầu chính đáng của con người, ai cũng muốn hạnh phúc sung sướng chứ chẳng ai muốn khổ đau dằn vặt… nhưng chính vì điều ước muốn đó mà nó bị đi quá đà, do người ta nhìn nhận vấn đề không thấy được bản chất mà chỉ thấy hiện tượng và chỉ biết nghe người ta nói sao thì nghe vậy. Lười suy nghĩ! Ví dụ thấy mình khổ cũng đổ cho Vong! Thấy mình bệnh cũng đổ cho Vong! Thấy mình kém tình duyên mặc nhiên là Vong. Mình không có tiền bạc cũng Vong… Trăm ngàn lý do thất bại trong cuộc sống đều do Vong. Tất nhiên, Vong âm ma quỷ hại người là có nhưng không phải cái gì cũng có thẻ đổ lỗi cho nó được.

Trước hết phải xem lại chính mình rồi nói gì thì nói. Vì cái tâm lý này mà các thầy bói cũng được vẽ đường cho hưu chạy. Gặp ai đến xem cũng phán là Vong theo, Vong ám. Khiến cho bây giờ ai nghe đến vong cũng khiếp sợ. Rồi bày ra trăm vạn cách hoá giải vong như trục vong, nhốt vong, cúng vong, bùa ngải, thần chú, trấn yểm… Sau bao nhiêu năm trời va đập với nghề.

Tôi ngộ ra một điều (có thể chỉ đúng với tôi) cái câu bói ra ma quét nhà ra rác quả không sai. Đi đâu tôi cũng thấy ma… mà ma là có thật vì tôi thấy được họ. Nhưng không phải ai cũng thấy như tôi, cái kiểu thầy bói dởm hù ma thời nay nhiều lắm! Hoặc thấy mơ mơ hồ hồ rồi đoán bừa bãi. Xui người ta cúng tế trấn yểm gây biết bao tốn kém! Bệnh thì chẳng hết mà tật mang về.

Tôi xem quá nhiều rồi và cho đến ngày hôm nay tôi chỉ khuyên mọi người một câu “Quỷ thần kính nhi viễn chi“ ma quỷ âm vong là có tồn tại nhưng chúng ta không nên cầu cạnh, van xin. Mình là người trần gian thì chỉ sống với việc trần gian. Nhiều cái rõ ràng mắt thường nhìn thấy mà mình còn chưa hiểu thì nói gì cái mình không nhìn thấy. Lại càng không thể hiểu khi một người cũng không hiểu giống như mình mà đi chỉ cho mình.

Ma Quỷ là cái không thể chứng minh với luận cứ rõ ràng, là cái mơ hồ nhất trong các cái mơ hồ mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được. Nếu như trời muốn con người chúng ta sống chung với ma thì trời đã cho tất cả chúng ta đều thấy ma. Vì vậy chúng ta hãy sống theo cái tự nhiên chúng ta đang có, đang nhìn và quan sát được.

Hãy sống làm người tử tế, lương thiện và có nhân quả. Còn những cái siêu hình khó nắm bắt thì hãy kính nhi viễn chi. Nhiều người cứ hay sợ ma, và đổ lỗi hết cho ma. Xin hãy dừng lại điều đó! Dẫu có trường hợp là bị ma hại thật thì vẫn là số phận nhân duyên với ma. Không phải vô duyên mà ma có thể hại người, ma chỉ hại những ai có nợ với ma. Những ai có nghiệp ma hại. Còn những ai không có nghiệp đó thì ma chẳng thể làm gì được. Mà giải nghiệp ma hại chỉ có đời sống tạo phúc, lương thiện thì nó tự biến mất.

Ví dụ người bị vong theo trả hết nợ duyên thì vong phải tự đi. Còn duyên còn nợ cho dù có mời thầy pháp cao tay ấn thì vẫn không làm gì được ma. Giống như đem họ đi nhốt lại thì khi họ thoát ra được sẽ trả thù ta gấp đôi gấp ba lần. Cúng vái ma quỷ này thì hôm sau lại cúng vái ma quỷ khác thế là nghiệp chưa dứt, trị bệnh đâu tận gốc. Chỉ có Đạo Cao Long Hổ Phục.. Đức Trọng Quỷ Thần Kinh.

Bạn cứ sống hồn nhiên với trí tuệ, tỉnh giác, giữ tâm trung chính, tu dưỡng đạo đức… còn có bị ai phán âm vong ma quỷ theo ám thì đừng bận tâm nữa. Vạn sự tuỳ duyên! Tôi chia sẻ thêm. Ma quỷ nhiều lúc không đáng sợ bằng con người đâu. Giết chóc tra tấn nhau cũng con người. Hãm hại đầu độc nhau cũng con người. Buôn thần bán thánh cũng con người. Xì ke ma tuý rồi cướp bóc hãm hiếp cũng con người. Chiến tranh diệt chủng cũng con người. Giết vật đốt rừng tàn phá môi trường cũng con người… vì vậy mà tôi thấy người thật sự đáng sợ hơn ma.

23/11/2021 Trích "Ánh Sáng Hải Đăng"
Dịch sư Thuý Ngô

________________


Hoang Nguyen gởi