Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
BA TƯ ĐÃ GỤC NGÃ. TRUMP BẤM NÚT VÀ XÓA SẠCH HỌ KHỎI BẢN ĐỒ | HOA KỲ LÀM CHỦ EO BIỂN, OPEC RẠN NỨT, TEHRAN ĐANG CẦU XIN

Trong một thông báo gây chấn động các thị trường toàn cầu và những thủ đô trên khắp thế giới, Đô đốc Brad Cooper xác nhận rằng Hoa Kỳ đã vận chuyển 750 triệu thùng dầu qua Eo biển Hormuz trong khi Ba Tư xuất khẩu đúng con số không. Cuộc phong tỏa kiên cố của Hoa Kỳ đã mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Những tuyến hàng hải mà Tehran từng đe dọa bóp nghẹt giờ đây rộng mở dưới lá cờ Hoa Kỳ, đánh dấu sự sụp đổ nhục nhã của đòn bẩy mà Ba Tư từng nắm giữ, một thành quả mà chưa chính quyền tiền nhiệm nào từng đạt được.

Những hiệu ứng lan tỏa đã bắt đầu viết lại bản đồ quyền lực dầu mỏ. Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất hành tinh, đang công khai thảo luận việc rời khỏi OPEC, khối đã đối xử với thị trường năng lượng như lãnh địa độc quyền của mình suốt nhiều thập niên. Với Eo biển Hormuz được bảo đảm và dầu của Ba Tư bị loại khỏi cuộc chơi, những nhà sản xuất từng bị khóa chặt trong quỹ đạo của Tehran đang tính toán rằng đứng về phía Washington giờ đây tốt hơn là tiếp tục làm con tin cho một chế độ đang chìm xuống. Khi cán cân quyền lực đổi chiều, những liên minh từng được xây dựng bằng sự sợ hãi cũng bắt đầu rạn nứt, bởi quyền lực cưỡng ép có thể tồn tại một thời gian, nhưng không thể giữ mãi những gì chưa bao giờ thuộc về nó.

Bị dồn vào chân tường và cô lập, Ba Tư đột nhiên đang cầu xin một bản ghi nhớ MOU và những cuộc hòa đàm mà họ đã từ chối suốt nhiều năm. Tổng thống Trump đã làm điều mà những người chỉ trích từng nói là bất khả thi: ông tái lập cấu trúc quyền lực toàn cầu theo hướng trở lại với phương Tây. Hoa Kỳ đã thắng. Chiến tranh đã kết thúc. Kỷ nguyên dùng đe dọa và áp lực của Ba Tư đã chấm dứt. Và giữa lúc bàn cờ thế giới chuyển động, một chân lý cũ lại hiện ra: sức mạnh lớn nhất không nằm ở khả năng kéo dài chiến tranh, mà ở khả năng buộc chiến tranh phải nhường chỗ cho hòa bình.

Jonathan Gregory

BA TƯ - NGÀY 28 THÁNG 8, 2026
Chuyển ngữ bởi: Tashi Tenzin Dawa

__________________


Tien Tran gởi