Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 


Bác sĩ ở New York với những cơn ác mộng trong ‘địa ngục’




 

Bác sĩ Steve Kassapidis, người làm việc tại Khu Chăm sóc Tích cực trong một bệnh viện ở New York mô tả khung cảnh trong bệnh viện suốt hai tuần qua chẳng khác nào “địa ngục”.
 
Số lượng người qua đời vì Covid-19 ở Mỹ cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới với 20.000 ca. Trong số đó, riêng bang New York có tới 8.600 bệnh nhân qua đời vì dịch này.

Nửa tháng đã trôi qua, giờ New York đang là tâm dịch của nước Mỹ. Kiệt sức khi phải làm việc bảy ngày mỗi tuần, bác sĩ Kassapidis chia sẻ về những tác động của đại dịch tới ông và các đồng nghiệp:
 
“Đôi khi mọi người cảm thấy suy nhược, lộ ra sự yếu đuối, đặc biệt khi bạn phải làm việc một mình.”, bác sĩ Kassapidis nói.
 
“Khi bạn đặt ống nội khí quản cho một đồng nghiệp, bạn buồn nản. Khi người thân của đồng nghiệp phải đặt ống nội khí quản và đang hấp hối, bạn căng thẳng. Nhưng là một bác sĩ, chúng tôi vẫn phải làm và tiếp tục ca kế tiếp., Kassapidis tâm sự.
 
“Thật đau lòng, nhất là khi bạn có những bệnh nhân phải qua đời trong cô độc. Tôi đã quen một bệnh nhân 25 năm qua. Một quý ông lớn tuổi thân thiện. Ông ấy qua đời mà không có ai ở bên. Gia đình của ông ấy không thể tới gặp ông.”
 
Bác sĩ Kassapidis cho biết trong mấy tuần qua, ông đã nhiều lần nghe được cuộc gọi điện thoại của gia đình gọi vào bệnh viện để hỏi về thân nhân của mình.
 
Rất nhiều người trong số ấy đã không may mắn, khi người nhà của họ đã mất trước đó một, hai ngày. Họ không hề hay biết, mà có biết cũng không làm gì được.
 
“Phải nghe những cuộc điện thoại đó thật là khó khăn.”, bác sĩ nói.
 
Ông nói rằng ông thường bừng tỉnh giữa đêm khuya sau khi gặp những cơn ác mộng.
 
“Tôi không thể ngủ nổi. Tôi lo cho gia đình của tôi, con gái tôi, những người tôi yêu quý,” bác sĩ nói,
 
“Nếu bạn không ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ không thể hiểu nó tồi tệ ra sao. Bạn không thể hiểu chính xác những điều đang diễn ra. Bạn không thể mường tượng dịch bệnh tàn phá các gia đình thế nào.
 
Mỗi ngày đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Nó kinh khủng và có sức hủy hoại ghê gớm. Không ai chuẩn bị cho tình huống này. Không chính trị gia nào sẵn sàng cho chuyện đó, không ai trên thế giới này cả.”
 
Nhưng ông vẫn phải tiếp bước, cho dù nghĩ rằng mình và nhiều đồng nghiệp khác sẽ không thoát khỏi tình trạng bị ‘sang chấn tâm lý’.
 
“Vâng, dù sao chúng tôi vẫn phải chiến đấu, bởi mỗi khi chúng tôi ngơi nghỉ, mỗi lúc chúng tôi trượt bước, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân qua đời.”, ông nói.


Đ.TRANG

(Theo News.sky.com)


Moon Tran gởi