Bí ẩn chưa có lời giải đáp của thế kỷ: Barack Hussein Obama
Anh ấy có phải là người Mỹ hay không? Anh ấy đã làm gì ở Indonesia trong suốt thời thơ ấu từ 2 đến 12 tuổi? Anh ấy đã trở thành người như thế nào? Anh ấy đã học đại học ở đâu tại Mỹ? Với tiền của ai? Bạn gái của anh ấy là ai? Tại sao không ai nhớ đến anh ấy ở trường trung học hoặc đại học?
Tại sao tất cả hồ sơ học tập, công việc, du lịch, luật pháp và đại học của ông đều bị niêm phong và tránh xa người dân Mỹ? Tại sao không có hình ảnh nào về cuộc hôn nhân của ông?
Một độc giả đã nhắc tôi nhắc lại những câu hỏi này về Barack Obama. Tám năm của ông tại Nhà Trắng chẳng đạt được gì nhiều. Ông đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ với lệnh hành pháp DACA và nhiều lệnh khác nữa.
Một thành viên công đoàn ở Chicago đã hỏi những câu hỏi sau:
Ở một đất nước mà chúng ta chú ý đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của những người nổi tiếng, liệu có lạ không khi chúng ta biết rất ít về Barack Obama?
Ví dụ, chúng ta biết rằng vợ của Andrew Jackson hút tẩu ngô và bị buộc tội ngoại tình; Abe Lincoln chưa bao giờ đi học; Jack Kennedy bắt đầu ngoại tình với Marilyn Monroe và một thực tập sinh 19 tuổi. Harry Truman chơi piano.
Chúng ta thích biết thông tin chi tiết về những người làm báo, nhưng không ai trong chúng ta biết một sự thật nhân văn nào về lịch sử của Obama.
Chúng tôi biết về việc thiếu hồ sơ khai sinh không thể chối cãi của Obama; tài liệu đó quản lý: thành công ngoạn mục. Và đúng vậy, không có hồ sơ nào về việc đăng ký Dịch vụ Tuyển chọn của ông. Ngoài ra, chúng tôi biết Thẻ An sinh Xã hội của ông vẫn là một trò gian lận hoàn toàn.
Một số điều kỳ lạ khác trong lịch sử của Obama dường như cũng được giải quyết tốt như vấn đề sinh nở.
Một điều thú vị nữa là không tìm thấy giấy khai sinh của các con gái ông.
Không ai từng hẹn hò với ông ấy từng lên tiếng. Sức hút khiến phụ nữ bị ông ấy thu hút mạnh mẽ trong suốt chiến dịch tranh cử của ông, chắc chắn sẽ khiến một số phụ nữ tiến lên phía trước, dù chỉ để thu hút sự chú ý cho riêng mình. Chúng ta đều biết về sức hút của JFK, rằng McCain không phải là nhà sư và khá nhiều chi tiết về mối quan hệ của Palin, chứng phình động mạch của Joe Biden; hãy nhìn Cheney và Clinton, chúng ta đều biết về các vấn đề về tim của họ. Những chiến công của Wild Bill Clinton trước và trong những năm ở Nhà Trắng: rất nổi tiếng. Đó là lý do tại sao thật kỳ lạ khi không một phụ nữ nào bước lên phía trước với câu nói, "Ông ấy thật nhút nhát..." hoặc "Thật là một vũ công tuyệt vời..."
Hầu như không thể biết bất cứ điều gì về Obama. Phù rể trong đám cưới của ông ấy? Bắt đầu từ đó. Sau đó kiểm tra phù rể. Sau đó lấy đoạn phim về lễ tốt nghiệp. Có ai nói chuyện với các giáo sư không? Thật kỳ lạ khi không ai khoe khoang rằng họ biết ông ấy hoặc đã dạy ông ấy hoặc sống với ông ấy!
Ông ấy gặp Michelle khi nào? Có ảnh nào không? Mọi tổng thống đều cung cấp cho công chúng tất cả ảnh của họ cho thư viện của họ. Không có bức nào được công bố cho Obama. Và ai đã bầu cho ông ấy là người đàn ông được yêu thích nhất năm 2010? Bạn có thắc mắc không?
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao không ai từng tiết lộ về quá khứ của Obama và nói rằng họ từng học chung trường với ông hoặc từng hút cần sa với ông không?
Rất, rất lạ
Đối với những người đã bỏ phiếu cho ông ấy, các bạn đã bầu một người đàn ông bóng tối không đủ tiêu chuẩn, thiếu kinh nghiệm. Các bạn đã xem bộ phim có tựa đề "Ứng cử viên Mãn Châu" chưa?
Dù mỗi người chúng ta có thể tầm thường đến đâu, thì một người từng học chung trường với chúng ta sẽ nhớ tên hoặc khuôn mặt của chúng ta; một người nào đó sẽ nhớ chúng ta từng là chú hề, gã ngốc, thông minh, trầm tính, kẻ bắt nạt hay bất cứ điều gì đó về chúng ta.
George Stephanopoulos của ABC News đã nói điều tương tự trong chiến dịch năm 2008.
Ông đặt câu hỏi tại sao không ai thừa nhận Obama đã tham dự lớp học của họ hoặc ăn cùng căng tin hoặc có bài phát biểu ngẫu hứng trên khuôn viên trường. Stephanopoulos vẫn giữ được vị thế là bạn cùng lớp của Obama tại Columbia — khóa 1984. Stephanopoulos chưa bao giờ học chung một lớp với Obama.
Vì Obama đã có bài diễn thuyết tuyệt vời, tại sao không ai trong lớp đại học của Obama nhớ đến ông ấy? Tại sao ông ấy không cho phép Columbia công bố hồ sơ của mình? Không ai nhớ đến Obama ở Đại học Columbia. Hay Harvard!
Để tìm kiếm bằng chứng về quá khứ của Obama, Fox News đã liên lạc với 400 sinh viên của Đại học Columbia vào thời điểm Obama tuyên bố đã từng học ở đó… nhưng không ai nhớ đến ông.
Wayne Allyn Root, giống như Obama, đã trở thành một chuyên gia khoa học chính trị tại Columbia, người cũng tốt nghiệp vào năm 1983. Năm 2008, Root nói về Obama, “Tôi không biết một người nào ở Columbia biết ông ấy, và tất cả họ đều biết tôi. Tôi không có một người bạn cùng lớp nào từng biết Barack Obama ở Columbia, không bao giờ.”
Không ai nhớ đến ông. Root nói thêm rằng ông, giống như Obama, đã trở thành Lớp '83 về Khoa học Chính trị, và nói rằng, "Bạn không thể chính xác hơn hoặc gần hơn thế nữa."
Chưa từng gặp anh ấy trong đời, không biết ai từng gặp anh ấy. Tại buổi họp lớp, buổi họp lớp lần thứ 20 của chúng tôi cách đây năm năm. Không ai từng nghe đến Barack!
Ảnh của Obama không xuất hiện trong kỷ yếu của trường và Obama liên tục từ chối yêu cầu nói về những năm tháng của ông tại Columbia, cung cấp hồ sơ học tập hoặc cung cấp tên của bất kỳ bạn học hay bạn bè cũ nào khi còn học tại Columbia. Không có gì về những năm tháng tại Harvard của ông!
Một số câu hỏi thú vị khác:
1. Tại sao giấy phép hành nghề luật của Obama bị vô hiệu hóa vào năm 2002? Không có hồ sơ nào cho thấy ông từng tham gia kỳ thi Luật sư!
2. Tại sao giấy phép hành nghề luật của Michelle bị tòa án hủy bỏ? Chúng tôi hiểu rằng họ buộc phải làm như vậy để tránh các cáo buộc gian lận.
Số An sinh xã hội mà ông sử dụng hiện có nguồn gốc từ Connecticut, nơi ông chưa từng sống. Và Thẻ An sinh xã hội của Obama ban đầu được đăng ký cho một người đàn ông khác (Thomas Louis Wood) từ Connecticut, đã chết ở Hawaii trong khi đi nghỉ.
Số An sinh Xã hội chỉ được cấp một lần và không bao giờ được sử dụng lại. Chẳng trách tất cả hồ sơ của ông đều bị niêm phong.
Ở đâu đó, ai đó phải biết MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ, trước khi ông ta tái tổ chức Chicago? MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ! Ông ta dường như vừa mới xuất hiện tại Đại hội Dân chủ năm 2004. BẤT CỨ AI? BẤT CỨ ĐÂU? BẤT CỨ ĐIỀU GÌ?
Đến một lúc nào đó, nhiều điều sẽ sáng tỏ về người không đủ trình độ này, người đã gian lận để trở thành tổng thống Hoa Kỳ bằng màu da của mình, nhưng không phải là bản chất tính cách hoặc trình độ của ông ta. Lịch sử sẽ cho chúng ta thấy Obama đã lừa chúng ta tệ hại như thế nào với sự giúp đỡ của những kẻ tay sai và gần như đã khiến quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử này phải khuất phục.
Di sản của Obama: một người đàn ông gần như không đạt được thành tựu gì trước khi vào Nhà Trắng, gần như không đạt được gì trong những năm ở Nhà Trắng, và gần như không đạt được gì sau khoảng thời gian đó trong suốt quãng đời còn lại.
Là một công dân Mỹ, bạn nghĩ gì?
Frosty Wooldridge
Ngày 22 tháng 2 năm 2018
____________________
Đặng Hữu Phát gởi
