Bình Minh Chánh Pháp
Đức Phật: Thời tiết đã hết mùa mưa, những con đường đã bắt đầu khô ráo dễ đi, các ông đã chứng A La Hán, được giải thoát hoàn toàn, các ông không nên tập trung ở đây trong khi khắp nơi còn rất nhiều chúng sinh si mê tăm tối.
Này các Tỳ Kheo, hãy cất bước ra đi, hãy đi khắp nơi để truyền bá đạo lý giác ngộ này cho chúng sinh, hãy đi khắp mọi hướng, và đừng đi hai người chung một đường, hãy lên đường vì lợi ích của Chư Thiên và loài người.
Ngài Kondanna: Bạch Thế Tôn, xin hãy cho vài người chúng con được ở bên cạnh hầu hạ Thế Tôn.
Đức Phật: Này Kodanna, Như Lai có thể tự lo cho mình trong lúc này, vì vậy, không cần ai bên cạnh để chăm sóc cho Như Lai, các ông hãy cố gắng hoá độ chúng sinh vì đó là bổn phận thiêng liêng của người đã giải thoát. Riêng Như Lai sẽ đi về Uruvela, có những người có duyên đang chờ Như Lai ở đó. Những tu sĩ trước kia theo hai đạo Sư Alara Kalama và Uddaka Ramaputta bây giờ lại đang tụ tập chỗ khác. Như Lai sẽ tìm về hoá độ cho họ. Sau đó Như Lai sẽ về Vương Xá Thành theo lời hứa với Vua Bimbisara, các ông chia nhau đi mọi nơi và sẽ gặp lại Như Lai khi thích hợp.
Tôn Giả Vimala: Bạch Thế Tôn, con có duyên với cư dân ở Benares này, con xin ở lại đây hoá độ cho cư dân vùng này, vừa giữ gìn khu rừng nai, nơi mà Thế Tôn sau khi đắc đạo đã thuyết Pháp đầu tiên cho Chư Thiên và loài người.
Tôn Giả Punnaji: Bạch Thế Tôn, về phía tây và tây bắc rất xa, có những dân tộc sống trên sa mạc khô cằn, từ lâu theo những tín ngưỡng rất kỳ lạ, con xin phép sẽ đi về đó tìm cách hoá độ họ, có lẻ con sẽ không có dịp quay lại gặp Thế Tôn trên cõi đời này nữa. Đây là lần cuối trong luân hồi tái sinh con được gặp Thế Tôn, xin cho con đảnh lễ NGƯỜI lần cuối. Tôn Giả Punnaji chí thành lễ Phật 3 lễ.
Tôn Giả Sappa: Bạch Thế Tôn, xa về phía bắc, trên những triền núi cao, có dân tộc hiền hoà mộ đạo. Và cũng như Hiền Giả Punnaji, con cũng không có dịp gặp lại Thế Tôn trên cõi đời nữa. Đây là lần cuối trong luân hồi con được gặp Thế Tôn, xin NGƯỜI nhận con 3 lễ với trọn lòng tôn kính.
Đức Phật im lặng chấp nhận.
Và lần lượt từng vị đảnh lễ Phật rồi ra đi. Có vị đi bộ, có vị biến mất tại chỗ, có vì dùng thần thông bay đi...
Có vì đi quanh Phật 3 vòng rồi mới ra đi. Sau khi các vị đều đã ra đi, Phật cũng ôm bát đi khỏi khu rừng.
Tôn Giả Vimala đứng nhìn theo cho tới khi Phật khuất bóng.
Trích truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết tập 11
_________________
Hoang Nguyen gởi
