Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
BÒN NƠI KHỐ RÁCH
 

Tôi đặt trên mạng 8 ký măng cụt giá 40k/kg, tiền Ship là 30k. Chiều qua tầm 3 giờ chồng tôi xuống lấy rồi lên kể:
 
- Tội nghiệp thằng bé shipper quá, nó chạy từ quận 6 qua quận 8 thì dính chưởng bị mất 2 triệu tiền phạt (không có biên lai). Mấy ông bắt nó đưa điện thoại cho coi app, nó đưa hóa đơn xuất hàng mà không chịu
 
  Suốt từ hôm qua đến giờ tôi không gạt được hình ảnh tội nghiệp của cậu shipper đó ra khỏi đầu. Một quãng đường xa từ quận 6 sang tận quận 7 nơi tôi ở, cậu ấy chỉ lấy có 30k. Cũng vì miếng cơm manh áo, vì vợ vì con, cậu ấy phải xông pha ra đường. Cậu ấy phải chạy bao nhiêu cuốc xe mới bù được 2 triệu bị mất đây?
 
  Lại nói chuyện đặt app. Ngày 14 vợ chồng tôi đặt qua Sendo 2 thùng mì tôm và 5 kí chuối sáp. Vài ngày sau đơn mì tôm bị hủy và trả lại tiền, còn đơn chuối sáp thì ngày hôm nay 26/7 (12 ngày đã qua) họ mới gọi điện thông báo là kho hàng bị niêm phong vì dịch nên cũng sẽ trả lại tiền nốt.
 
  Lứa tuổi 60, 70 bị bệnh nền như chúng tôi ở thành phố này rất nhiều. Đi siêu thị chúng tôi không dám, chợ truyền thống đóng cửa hết rồi chúng tôi bắt buộc phải lên mạng đặt hàng thì chính quyền phạt nặng shipper. Rồi đây dịch kéo dài chúng tôi sẽ sống ra sao?
 
  Có quá nhiều điều chính quyền nên lắng nghe nỗi lòng của người dân để cùng nhau giải quyết. Tủ lạnh của người dân bị cháy, bị hư họ mới bấm bụng đi mua cái mới, cục sạc bị hư họ phải mua cục sạc thay thế. Không nên đè họ ra phạt 2 - 3 triệu như vậy.
 
  Hôm qua mấy người bạn gửi cho tôi danh sách thuốc đông y bộ y tế khuyến cáo người dân mua để phòng tránh Covid. Tôi xem xong vô cùng ngạc nhiên vì "Hoạt huyết nhất nhất" là thuốc phòng chống rối loạn tiền đình còn con virus mà đã ăn vào phổi thì chỉ có kháng sinh kháng viêm mới diệt được nó.
 
  Trải qua gần 2 năm dịch bệnh người dân kiệt quệ lắm rồi, xin mọi người đừng đăng những khuyến cáo không cần thiết để móc túi người dân nữa.
 
Chu Thị Hồng Hạnh

____________________


usaelection gởi