Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Bước kế tiếp, ác mộng cho Ukraine
 
 
TT Zelensky phải ra đi, nhiệm kỳ tổng thống Ukraine của ông ta đã gia hạn vì lý do chiến tranh, bây giờ đã quá hạn.  Ông ta phải biết điều tự động rút lui, cho quyền lợi tối cần thiết lẫn an ninh cấp thời của Ukraine.  Ukraine đang – present and danger – nguy biến, hấp hối.  TT Zelensky phải được thay thế cho sự an toàn dân quân Ukraine, và hòa bình thế giới.
Vận mệnh của Ukraine không đáng kể đối với thế giới đại chiến thứ ba, bằng nguyên tử.
 
Nếu Zelensky thật sự là một nhà yêu nước, không phải là một nhà độc tài như TT Trump ‘chụp mũ lộn’ ông ta.  Và, nếu ông ta không tham quyền cố vị, thì ông ta phải từ chức tức khắc, để cho lãnh tụ mới của Ukraine, khôn ngoan hơn, qua chầu ‘đại đế của thiên triều.’  Lần này qua chầu, phải học tập lễ nghi trước, với đồ triều cống, và lễ phục quốc tế, để tỏ lòng tôn kính – cầu ơn mưa móc của thiên triều – cảm ơn TT Trump và nội các của ông cùng toàn dân Mỹ đã đóng thuế nuôi họ.  Họ phải qua để tỏ lòng tôn kính, và thần phục xin được ăn phân Mỹ, và hứa sẽ không phản Mỹ. 
 
Dù chỉ là giả dối bề ngoài. Tuy nhiên, đừng tưởng Mỹ giàu mà ngu.  Thằng nhà giàu không ngu, chỉ có kẻ ngu mới nghèo.  Dù nghèo chưa hẳn là ngu, nhưng vì ngu mới nghèo, mới xin tiền thằng giàu mà ngu, rồi cứ tưởng nó vì ngu mới giàu, nên cho mình … chùa, thi ơn không cầu báo.
 
Bước kế tiếp trong vài ngày tới, Mỹ sẽ cắt đứt viện trợ, tài chánh lẫn quân sự, cắt năng lượng, và Elon Musk sẽ cắt Starlink Satellites. Ukraine sẽ hết xăng, hết đạn, không còn tiếp liệu, tiếp vận, hết lương, hết thuốc men, quân trang, quân dụng, drones mù, và nhất là hết tiền trả lương lính, và tiền nuôi dân mình.  Thì chỉ trong vòng hai tuần, Nga sẽ vào Kyiv, thủ đô của Ukraine. 
 
TT Putin đang thừa thế xông lên, ra lệnh tấn công, dành đất, càng nhiều càng tốt, sau buổi gặp gỡ lịch sử bất khả đắc giữa TT Zelensky, TT Trump và nội các của ông trong tòa Bạch Cung.  TT Putin đề nghị mời Mỹ vào khai thác khoáng sản chung ở những vùng Nga chiếm đóng của Ukraine.  TT Putin còn muốn mời Mỹ vào khai thác khoáng sản ngay trong lãnh thổ của Nga.
 
TT Nga, Putin vừa bắn hai hỏa tiển đánh đắm thương thuyền của Swiss, phá hủy thùng chở đồ sơn cờ của Panama, chứa hỏa tiển của Anh ‘vay trợ’ cho Ukraine.
 
Đó chỉ bắt đầu thôi.  Anh và Âu Châu không có nhiều hỏa tiển để thay thế vay mượn cho Ukraine. TT Putin sẽ có những hành động mạnh hơn với Âu Châu.
Russian President Vladimir Putin struck a cargo ship with missiles to "sink" it after unconfirmed Russian sources alleged that the ship carried British weapons to aid Ukraine.
Two Iskander-M ballistic missiles hit the reportedly Swiss-owned MSC LEVANTE F, a Panama-flagged container ship.
.”
 
Tất cả nhưng tin tức chiến trường, trước nay, của hai bên đều bị tuyên truyền và báo cáo láo.  Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn còn rất mạnh, họ có thể đánh thẳng vào Âu Châu nếu Mỹ phủi tay, rút khỏi NATO.  Sở dĩ, Nga bị thiệt hại nặng là nhờ ý chí chiến đấu anh dũng của quân dân Ukraine, cùng với vũ khí hữu hiệu của Hoa Kỳ và Starlink của Elon Musk.
 
TT Trump đã nói thẳng thừng trước mặt TT Zelensky, và quần chúng Mỹ, lẫn thế giới tại Bạch Cung: Mầy được thời thế tạo nên.  Nhưng chính chúng tau, đã làm cho thiên hạ, tưởng mi là nhà lãnh đạo mạnh.  Chính chúng tau đã đưa mày lên, và cho mày làm anh hùng ... rơm. 
 
NATO, trong ngày nay, March 2, 2025, tại Âu Châu, đang họp khẩn cấp với TT Zelensky.  NATO đã rụt vòi, không dám giúp đở Ukraine nữa, vì đồng thời sợ mất lòng Mỹ, và không dám mò dái Nga.
 
TT Zelensky đã tự mình đốt cầu tỵ nạn, gia nhập NATO.  TT Pháp và một số hội viên hứa cuội, là sẽ cho Ukraine vào NATO, sau khi TT Zelensky bị TT Trump đá ra khỏi Bạch Cung.
 
Điều này không thể xảy ra trong gần hai mươi năm nữa, hay có thể không bao giờ Ukraine sẽ trở thành hội viên NATO, vì Hoa Kỳ sẽ không cho phép.
 
Đây là lúc TT Trump nên giải tán NATO.  Mission accomplished – nhiệm vụ NATO đã chấm dứt, ngay sau khi Mỹ bất chiến tự nhiên thành, thắng vẽ vang trong thế chiến tranh lạnh với Sô Viết, nhờ vào công ơn, và tài ba lãnh đạo của TT Reagan.  
 
TT Putin chỉ kiên dè, và nễ vì TT Trump, chứ ông ta không sợ ai cả.  Quân Nga chưa ‘diễn binh’ ở Avenue des Champs-Élysées, Paris, vì Putin còn sợ Mỹ mà thôi.  NATO không có Hoa Kỳ, sẽ như rắn mất đầu – hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo.
 
Lịch sử đã chứng minh những dữ kiện lịch sử này rồi.


Lê Huy Trứ

____________


Đỗ Hứng gởi