Các Tôn giả ngồi thiền trong đêm...
Đoàn xe ngựa hướng về tinh xá Jetavana. Hoàng tử Hatthaka dẫn đầu đoàn người vào gặp Đức Phật, quỳ đảnh lễ. Nhiều tỳ kheo đứng nhìn hoan hỷ.
Hoàng tử Hatthaka chắp tay thưa:
- Bạch Thế Tôn, chúng con đi từ Alavi về đây vô cùng hạnh phúc khi gặp được Thế Tôn, được Thế Tôn dạy bảo. Bây giờ chúng con xin phép qua bên khu vực của Ni chúng để thăm viếng các vị Trưởng lão Ni và cũng thăm viếng em gái Siela ạ.
Đức Phật bảo:
- Này Hatthaka, đoàn của con rất đông, sau khi qua thăm các vị Trưởng lão Ni rồi, con hãy trở về đây, các vị Trưởng lão sẽ sắp chỗ cho các con ở lại vài hôm.
Đoàn người qua cổng ngăn cách hai khu vực. Hai Tỳ kheo Ni đến chắp tay hỏi thăm, rồi dẫn hoàng tử Hatthaka cùng đoàn người đi vào một ngôi nhà rộng, không có vách, dùng để tiếp khách. Có hai vị Trưởng lão Ni ngồi ở đầu nhà chờ. Hoàng tử Hatthaka và đoàn người quỳ đảnh lễ.
Hoàng tử Hatthaka chắp tay thưa:
- Con là Hatthaka, xứ Alavi, anh của Tỳ kheo Ni Siela. Hôm nay cùng chúng bạn về thăm tinh xá Jetavana, con xin được đảnh lễ vấn an nhị vị Trưởng lão Ni Maha Pajapati và Yashodara.
Đức bà Maha Pajapati nói:
- Này hoàng tử Hatthaka, con thật là đầy đủ phước duyên. Các con hãy đứng lên và ngồi ra hai bên mà nói chuyện.
Hoàng tử Hatthaka và chúng bạn chia nhau ngồi qua hai bên, Đức bà Maha Pajapati nói:
- Này hoàng tử Hatthaka, có nhiều người tu tập thiền định cứ bị tiến lui bất chừng mãi, con làm thế nào mà có thể giữ gìn thiền định ổn định lâu dài được?
Hoàng tử Hatthaka đáp:
- Thưa nhị vị Đức bà Maha Pajapati và Yashodara, kể từ khi con quy y với Thế Tôn, con xem như đã đem cả cuộc đời mình đặt vào tay của Thế Tôn, con không còn nghĩ cái gì là của mình nữa.
- Kính bạch nhị vị Đức bà Maha Pajapati và Yashodara, có ba điều khó vượt qua đối với người mới tu tập. Một là tài sản, hai là công đức, và ba là tâm chứng.
Ai cũng chấp tài sản này là của tôi. Chỉ người nào dám nghĩ tài sản này không phải của tôi, mà của Thế Tôn Thầy tôi, mới là người có phẩm hạnh để tiến tu đạo nghiệp. Người như thế sẽ không dám hưởng thụ vật chất tầm thường, sẽ cân nhắc sử dụng tài sản để chia sẻ bố thí cúng dường, phước duyên được tăng trưởng.
Ai làm được chút công đức lành đều chấp công lao này của tôi. Chỉ người nào dám nghĩ công đức này là của Thế Tôn Thầy tôi bởi vì tôi được dạy dỗ từ Người, mới là người có phẩm hạnh để tiến tu đạo nghiệp, và còn được phước duyên làm thêm nhiều công đức lành khác nữa. Nếu cứ chấp công lao của tôi, tự nhiên kẻ đó khó còn có cơ hội làm thêm được nhiều công đức lành khác.
Ai an trú tâm trong thiền định rồi được các kết quả thù thắng và cho rằng mình đã chứng đạt được thiền được Thánh quả, phước duyên lập tức bị tổn giảm khiến cho nội tâm bị dấy động bất an. Chỉ người nào biết tác ý rằng cái trạng thái thù thắng này là của Thế Tôn Thầy tôi, biết trạng thái như thế, không tự hào, không nắm giữ, cũng không cho mất, người đó sẽ được phúc duyên tiến bộ mãi.
- Kính bạch hai Đức bà Maha Pajapati và Yashodara, con không có trí tuệ cao siêu, chỉ cố gắng đặt cuộc đời mình vào tay của Thế Tôn, mọi kết quả gì con cũng tác ý nghĩ là của Thế Tôn, nên con không chấp giữ, khéo léo không làm hao tổn mất mát, nhưng không tự hào kiêu mạn.
Đức bà Maha Pajapati nói:
- Lành thay, hoàng tử Hatthaka, con có thể vượt qua ba điều khó vượt qua để tiến tu, lành thay. Bây giờ con hãy thăm em gái con là Tỳ kheo Ni Siela nhé.
Hoàng tử Hatthaka và Tỳ kheo Ni Siela đứng chắp tay nói chuyện với nhau trân trọng.
Tỳ kheo Ni Siela nói:
Hoàng huynh Hatthaka chưa bao lâu mà đã có kiến giải tu hành thật là vững chắc.
Hoàng tử Hatthaka nói:
- Thưa Tỳ kheo Ni Siela, tôi về đây thật là hạnh phúc vì được đi vào cõi của các bậc Thánh siêu phàm. Nhìn tâm ai cũng rực rỡ thanh tịnh.
- Hoàng huynh Hatthaka đã dự vào Quả vị nào rồi?
- Thưa Tỳ kheo Ni Siela, nếu tôi nói rằng mình đã chứng đắc Quả vị gì thì tôi không còn xứng là con của Thế Tôn nữa.
Mọi người chào nhau rồi đoàn người quay lại khu vực bên Tăng. Đêm đến, cảnh vật ở tinh xá yên tĩnh.
Tôn giả Ananda ngồi bên cạnh hỏi Tôn giả Rahula:
- Thưa Tôn giả Rahula, hoàng tử Hatthaka thật là đặc biệt, có năng lực thu nhiếp hội chúng đông đảo, có biện tài, có trí tuệ. Chẳng biết hoàng tử Hatthaka đã đạt được Quả vị nào?
Tôn giả Rahula đáp:
- Thưa Tôn giả Ananda, hoàng tử Hatthaka chứng Tam quả A Na Hàm nên có trí tuệ và thần thông. Trên đường đi từ Alavi về Savatthi, đoàn của hoàng tử Hatthaka bị mưu hại, bị đào rãnh sâu chặn đường, đe dọa tính mạng cướp của, nhưng hoàng tử Hatthaka đã bình tĩnh đối phó và cảm hóa bọn cướp. Ban đêm khi mọi người ngủ say, hoàng tử Hatthaka đã dùng thần thông để lấp đất lại con đường bằng phẳng như cũ để sáng hôm sau tiếp tục khởi hành. Hôm trước chúng ta có nghe Thế Tôn ca ngợi Hatthaka là một trong những cư sĩ xuất sắc.
(St)
_________________
Hoang Nguyen gởi
