Canada: Trùm ma tuý quốc tế là cựu vận động viên Olympic từng đoạt nhiều huy chương cao quý
Khi TT Trump nói Canada là nơi dung dưỡng ma túy từ Tàu qua Mỹ thì bọn thổ tả nhao nhao lên chửi TT Trump nói dối đặt điều.
Giờ thì những gì TT Trump nói đều chính xác
(2).jpg)
Canada đang đối mặt với một cuộc tấn công bằng ma túy mạnh nhất trong lịch sử – cuộc xâm lăng thầm lặng của fentanyl và các chất ma túy tổng hợp tương tự, khiến an ninh cộng đồng sụp đổ và biến nhiều thành phố thành “điểm nóng ma túy” như trong phim kinh dị.
Trong bối cảnh đó, cái tên Ryan Wedding nổi lên như biểu tượng cho sự suy yếu nghiêm trọng của cơ quan công quyền: một vận động viên Olympic năm nào nay trở thành trùm ma túy quốc tế khét
tiếng, đang gieo rắc cái chết ngay trên chính quê hương mình.
Ryan Wedding – từng đại diện Canada thi đấu môn trượt ván tuyết giant slalom tại Thế vận hội Mùa đông Salt Lake City 2002 – giờ đây không còn được nhắc đến như một vận động viên.
Hắn nằm trong danh sách Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI, điều hành một tổ chức buôn ma túy xuyên lục địa: từ Colombia, qua Mexico và California rồi dội thẳng lên Canada.
Bà Pam Bondi Bộ trưởng Tư pháp,nhấn mạnh:“Wedding điều hành một trong những tổ chức buôn bán ma túy bạo lực nhất thế giới. Hắn là nhà phân phối cocaine lớn nhất Canada.”
Nhưng câu chuyện của Wedding không chỉ là việc một công dân Canada trở thành trùm buôn cocaine.
Nó phản ánh sự mất kiểm soát hoàn toàn của Canada trước đợt tấn công của các loại ma túy tổng hợp như fentanyl – thứ đang gây ra hàng ngàn ca tử vong mỗi năm và làm bệ phóng cho những tổ chức tội phạm như Wedding trỗi dậy.
Wedding bị cáo buộc điều hành một “doanh nghiệp tội phạm lâu dài”, ra lệnh giết người máu lạnh, bao gồm cả việc sát hại một nhân chứng chuẩn bị ra tòa làm chứng chống lại y trong một vụ án liên bang.
Hiện hắn đang lẩn trốn ở Mexico, dưới sự bảo vệ của cartel Sinaloa – một trong những tổ chức ma túy tàn bạo nhất thế giới.
FBI và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng lên đến $15 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hắn.
Thế nhưng, câu hỏi lớn hơn nhiều đang làm người dân Canada lo sợ và thất vọng:
Tại sao Canada lại để đến mức này?
Trong khi fentanyl Trung Quốc tuồn quaMexico rồi xâm nhập Canada như nước vỡ bờ, nhiều thành phố trở thành “bản
sao Vancouver Eastside”, cảnh sát kiệt quệ, bệnh viện quá tải, còn các tổ chức tội phạm thì ngày càng mạnh,
Canada dường như không đủ khả năng tự bảo vệ chính mình.
Một vận động viên Olympic trở thành trùm ma túy quốc tế không phải là bi kịch cá nhân — đó là lời cảnh báo về một hệ thống đang suy yếu.
Hệ thống công quyền ở đâu khi đường phố tràn ngập fentanyl?
Khi những kẻ như Wedding có thể xây dựng mạng lưới ma túy từ Nam Mỹ đến tận Canada…
Khi băng đảng Sinaloa có thể bảo vệ hắn ngay trước mặt cộng đồng quốc tế…Khi fentanyl giết hàng ngàn người Canada mỗi năm…
Thì rõ ràng, chiến tuyến giữa cơ quan công quyền và tội phạm có tổ chức đang nghiêng hẳn về phía cái ác.
Vụ việc Ryan Wedding không chỉ là một câu chuyện tội phạm –nó là bằng chứng Canada đang thất thủ trước cuộc chiến ma túy mới: rẻ hơn, mạnh hơn,nguy hiểm hơn,và không ai dường như đủ khả năng chặn đứng.
Khi một vận động viên Olympic trở thành “ông trùm fentanyl”, vấn đề không còn là cá nhân – đó là sự bó tay toàn diện của hệ thống Canada trước ma túy tổng hợp và tội phạm exuyên quốc gia.
TH
_______________
Đỗ Hứng gởi
