Che chở cho tội phạm là đồng lỏa với tội ác. Hay chính người che chở đã tự che chở cho tội ác của chính mình
Đa số những kẻ 'Pê Đê' đội lốt 'Cha' này đã từng bị những bọn linh mục, cha của cha, sodomy, hiếp dâm hậu môn, cho nên chúng nó phải che chở cho nhau. Chúng nó lên tới Giám Mục, Hồng Y và Giáo Hoàng cũng nhờ vào công trạng ấu dâm, và đồng tình luyến ái lẫn nhau. Cũng như những tên giáo hoàng gian ác, gian dâm, và loạn luân, có vợ con trong lịch sử với tội ác như núi của Vatican.
Vậy thì cái ông Đức Thánh Cha Pope Leo XIV này có thật là ‘Đức Thánh’ còn trinh, chưa bao giờ bị "hiếp dâm" bởi những linh mục bề trên. Hay sau đó, ông ta cũng đã "hiếp dâm" các linh mục trẻ, và đã "ấu dâm" con ‘chien’ lúc ông ta làm cố đạo ở Nam Mỹ hay không?
Nếu ông ta vô tội và tất cả các linh mục Công Giáo trên thế giới chưa bao giờ "ấu dâm" thì hảy ném viên đá đầu tiên vào sự thật.
Đó là ý chúa.
Nên nhớ, trong kinh thánh, Jesus cũng đã không ném viên đá đầu tiên.
Thêm nữa, Vatican, đạo Roma, độc thần này, tự xưng mình là ‘Công giáo,’ trong lịch sử luôn luôn hèn và hùa theo với những kẻ ác – thánh chiến, Hitler, Cộng Sản, Trung Cộng, VC, và độc tài. Nhưng chúng nó lại dối trá, gian ác với những con chiên của chúng nó. Những con chien khốn nạn này đang bị đàn áp tín ngưỡng thờ quỷ thần của chúng nó ở trên thế giới. Nhất là giáo hội Vatican đã và đang che đậy tội phạm hiếp dâm trai trẻ của những giáo sĩ thiên chúa giáo trên thế giới cả hơn hai ngàn năm nay.
Chúng nó không thể chấm dứt tệ đoan vô luân, và tội phạm của nhân loại này. Bởi vì, kẻ có thẩm quyền cao nhất của giáo hội có thể là những kẻ ấu dâm nhiều nhất? Chúng có thể cá mè một lứa – đã ấu dâm, và đồng tính luyến ái với những linh mục ấu dâm đó. Với lý do bất lương – bảo vệ giáo hội, bảo vệ tội lỗi trước pháp luật, và dư luận.
Đạo Roma Catholic đào tạo những giáo sĩ lưu manh thiện nghệ với chủ trương kiểm soát, nhồi sọ, và ngu dân – vâng lời tuyệt đối – không thấy mà tin – dọa địa ngục, thưởng thiên đàng – để cho giáo hội dễ cai trị, thao túng, và làm giàu trên sự ngu dốt, cuồng tín của tín đồ.
Bác ái, cứu rỗi, thiên đàng địa ngục, tương thông với God chỉ là những cái bánh vẻ, là phương tiện để chúng đạt được cứu cánh quyền năng tuyệt đối của Vatican. Cộng Sản cũng đã bắt chước Vatican về những phương cách mỵ dân này để dễ bề thống trị.
Cũng như chủ trương cố hữu của Vatican, giáo hoàng Leo XIV bù nhìn này cũng chống khoa học, chống A.I. Như trong quá khứ chúng nó đã săn lùng, và thiêu sống những nhà khoa học, vật lý gia, những hóa học gia mà chúng nó ngu xuẩn và cuồng tín chụp mũ là phù thủy, tả đạo.
Việt Nam là một trong những thí dụ điển hình trên thế giới. Bọn Việt gian theo đạo Tây Dương để ‘có gạo mà ăn’ này, đã theo chân thực dân để bán nước và bắt người dân Việt thờ cúng tổ tiên cải đạo, dẹp bỏ bàn thờ và truyền thống dân tộc. Bọn Tin Lành còn dám về VN, cho thuyết con rồng cháu tiên là tà thuyết. Con rồng đối với chúng nó là yêu quỷ. Chúng nó kêu gọi dân Việt phải phỉ báng Lạc Long Quân.
Bọn Việt gian thiên chúa tà giáo này đã lợi dụng, và dựa vào thực dân Pháp để cướp lấy nhiều chùa chiền của Phật Giáo. Chúng đã dựng lên những nhà thờ Thiên Chúa Giáo như Nhà Thờ Đức Bà ở Sàigòn là một ngôi chùa nhỏ của Phật Giáo, đất đồi Thiên An ở Huế cũng là đồi của Phật Giáo, nhà chùa Lá Vàng (trở thành nhà thờ La Vang) ở Quảng Trị.
Bọn thực dân Âu Châu cũng đã cướp, và biến nhiều nhà thờ Hồi Giáo thành thánh đường thiên chúa giáo như ở Trung Đông, Âu Châu, Portugal, Spain, …
Một linh mục trong thời Thánh Chiến đã viết lại: Đội quân thánh chiến chiến tiến vào Jesusalem đã được lệnh giết tất cả dân chúng chống lại chúng, và hãm hiếp đàn bà con gái chống lại chúng. Con nít thì chúng lấy giáo xiên hậu môn cắm khắp nơi trong thành. Số còn lại còn vị thành niên nam thì trở thành nô lệ, và con gái và thiếu nữ thì phải phục vụ tình dục cho đoàn quân viễn chinh.
Có một số người trong đám quân thánh chiến hỏi họ. Trong những thành này cũng có một số dân da trắng, và Trung Đông theo đạo Công giáo chứ không phải là đạo Hồi. Không lẽ chúng ta giết luôn cả họ sao?
Các tướng cố đạo trả lời: Thảy hết chúng nó vào lửa để Chúa lựa (sort them out) chúng nó sau.
Ông linh mục đó kết luận: Trong giai đoạn đó, cả hai bên giết nhau điên cuồng. Đạo quân Công Giáo Thánh Chiến viễn chinh này khát máu đến độ, Cho dù Jesus, còn sống lại, kêu gọi nó ngừng chém giết, thì họ cũng thảy Jesus vào đống lửa.
Như những tên giáo hoàng bù nhìn chống khoa học trước, tân giáo chủ ‘Thần Long Giáo’ Leo XIV này cũng không muốn Hoa Kỳ phát triển Artificial Intelligence (AI) để ‘tự vệ’ với kẻ địch. Nhưng, họ lại cố tình im lặng khi Trung Cộng đang phát triển tối đa AI để làm bá chủ thế giới.
Giáo chủ ‘Thần Long Tà Giáo’ Leo XIV đạo đức giả này cùng tập đoàn quỷ giáo Vatican vẫn im lặng đồng lỏa với tội ác, với bạo quyền khủng bố cố đạo Iran đã giết hơn 42,000 dân chúng Iran xuống đường biểu tình phản đối chế độ. Vatican và những giáo chủ đã hèn nhát im lặng để cho Trung Cộng đàn áp Công Giáo, Phật Giáo Tây Tạng, diệt chủng người Uighur, đàn áp Phá Luân Công và đã im lặng khi Việt Cộng đàn áp Công Giáo ở VN. Trong khi đó miệng chúng nó nói hòa bình mà bụng chứa cả bồ gian manh. Vatican là tập đoàn lưu manh buôn thần bán chúa.
Vatican lo sợ, trong một thời gian gần, AI sẽ chứng minh không có cái ‘thượng đế nhân tạo’ ngáo ộp của cái đạo thờ độc thần lừa bịp này.
Chúng muốn lấy tay che mặt trời. Chúng nó muốn che đậy tội lỗi bằng miệng kêu gọi bác ái, nhưng tâm xà thù ghét những tôn giáo khác. Chúng trùm áo quạ đen cổ lổ sỉ, xưng cha thiên hạ. Tuy nhiên, chúng cũng bị giáo hội kiểm soát với những giáo luật gò bó, rất khắc khe. Cho nên, trong lòng của chúng nó bị đồn nén, ẩm ức tình dục, thèm muốn bệnh hoạn, bởi do chúng được ăn thịt, và uống rượu.
Dĩ nhiên, có một số giáo sĩ tu hành chơn chất nhưng họ là những người vô danh, vô quyền, bị đày đi tới những nơi xa xôi, hẻo lánh, không ai thèm tới.
Đa số tín đồ thiên chúa giáo ở Âu Châu và Hoa Kỳ đã thấy rõ cái bản lai diện mục của chúng nó. Có nhiều gia đình đã có con cái là nạn nhân ấu dâm của chúng nó, nên họ không còn đi nhà thờ nữa. Nhiều nhà thờ ở Âu Châu đã bị phá sản, đóng cửa vì không có nhiều con chien. Thậm chí, chúng phải bán cả những tượng chúa, và đức mẹ bằng đá cho ngoại đạo trang hoàng ngoài vườn hay trong nhà.
Tóm lại, chỉ có kẻ mù ngu xuẩn mới ‘không thấy mà tin.’ Tin trái đất bằng phẳng, thượng đế cấu tạo ra vũ trụ trong bảy ngày, tổ tiên con người là Eva và Adam, rồi thì con cháu của Adam và Eva loạn luân, lấy lẫn nhau đẻ ra nhân loại trên thế giới, tội tổ tông, đức mẹ đồng trinh, cải đạo, ghen tương, thù ghét, giết người, …
“Cựu Ước – Sách Sáng Thế Ký (STK 1:26-27) viết Thiên Chúa (Gót) phán: 26. “Chúng ta [nghĩa là có nhiều Thiên Chúa] hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta“ và 27. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” , và rồi Thiên Chúa tạo dựng ra Adam và Eve là 2 người mù và trần truồng, không biết thế nào là phải là trái. Vậy tại sao Thiên Chúa lại kết tội Adam và Eve ăn trái cấm trên cây hiểu biết (tree of knowledge) để biết thế nào là phải là trái và mở mắt ra biết mình trần truồng và lấy lá che thân (STK 3:70).
Hành động không nghe lời Thiên Chúa trên có tác dụng làm cho Adam và Eve thoát ra khỏi cảnh ngu đần, mù lòa và ở lỗ, tôi không hiểu tại sao lại cho đó là “tội tổ tông” mà cả nhân loại phải thừa hưởng và gánh chịu hình phạt của Thượng đế. Nếu Adam nhất nhất nghe lời Thiên Chúa, không phạm tội tổ tông, thì có phải tất cả chúng ta ngày nay, hậu duệ của Adam và Eve, đều là những sinh vật ở lỗ, ngu đần, và mù mắt?”
“Cựu Ước – STK 4:1-8 viết: Adam và Eve sinh ra hai người con, Cain và Abel. Cain trồng trọt ngoài đồng, Abel chăn nuôi súc vật. Cain dâng hoa mầu trồng trọt từ ngoài đồng cho Thiên Chúa và Abel dâng con vật mới sinh và phần mỡ béo cho Thiên Chúa. Thiên Chúa tôn trọng Abel (respect Abel) và phần thịt béo của Abel, nhưng chê Cain (He did not respect Cain) và phần dâng hoa trái của Cain. Vì vậy Cain tức giận, rủ em ruột của mình ra ngoài đồng rồi giết tốt người em Abel. Tôi không hiểu vì sao Thiên Chúa lại có thái độ “con yêu con ghét” đối với Abel và Cain như vậy?”
“Cựu Ước – STK 4:17 viết: Rồi Cain lấy vợ và sinh ra người con là Enoch. Tôi không hiểu vợ của Cain là ai, vì khi đó chỉ mới có người phụ nữ duy nhất trên đời là Eve, mẹ của Cain. Cho đến STK 4:17, Thánh Kinh không có chỗ nào nói đến bất cứ người phụ nữ nào khác, hay Eve sinh thêm con gái để cho Cain lấy làm vợ?”
“Cựu Ước – Luật của Thiên Chúa trong Đệ Nhị Luật hay Phục Truyền (Deuteronomy) 12: 3, đối với những người thờ thần khác: Anh em phải phá huỷ bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng; cột thờ của chúng, anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu; tượng các thần của chúng, anh em phải vằm nát; anh em phải xoá bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. [And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire; and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place.] Vậy nếu tôi theo đạo tôi có phải đi phá bàn thờ, tượng thần của Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo v..v… không?”
“Cựu Ước – Luật của Thiên Chúa trong Phục truyền 13:1-5 và 13: 6-10: Nếu anh em ngươi, con trai hay con gái ngươi, vợ ngươi hay bạn ngươi, khuyến dụ ngươi đi thờ các thần khác, thần của các nước lân bang hay xa xôi.., thì ngươi phải giết nó đi, trước hết là đích thân tay ngươi phải ném đá để cho nó chết, rồi sau mới đến tay của dân chúng. Vậy nếu tôi theo đạo và sau đó vợ, con hay bạn tôi bảo tôi hãy đi theo đạo khác, tôi có phải đích tay giết họ không? Chắc chắn là không có dân chúng nào theo tôi làm việc này. Nếu tôi áp dụng luật này vào đạo thờ tổ tiên, đạo Phật, mà tôi đang theo thì tôi có nên giết ngay ông/bà anh/chị không, vì quý vị đang dụ tôi đi thờ một thần khác?”
“Cựu Ước – Luật của Thiên Chúa trong Phục Truyền 25:5-6: nếu anh em ở cùng với nhau và nếu người anh chết thì người em phải ngủ với chị dâu để nối dõi dòng họ. Tôi hiện đang ở chung với anh và chị dâu. Nếu tôi theo đạo và sau đó chẳng may anh tôi chết thì tôi có phải ngủ với chị dâu không để nối giõi dòng họ không?”
“Cựu Ước – Luật của Thiên Chúa trong Phục Truyền 22: 23: Nếu một người con gái trẻ còn trinh và đã hứa hôn cho một người chồng, và một người trong thành ngủ với đã cô ta, thì phải mang cả hai ra ngoài cổng thành và ném đá cho chết. Tôi đọc Tân Ước thấy chuyện Thánh Linh ngủ với Mary, cô gái còn trinh đã hứa hôn cho Joseph, làm cho Mary mang thai, sao không thấy ai mang Thánh Linh và Mary ra ném đá cho chết đi?”
Trong kinh thánh, Jesus đã tuyên bố rõ ràng ta xuống đây để cứu dân Do Thái. Jesus không có cứu rỗi các con ‘chien’ (tiếng Việt là chó … săn) Công Giáo VN lên thiên đàng.
“Tân Ước – Matthew 15: 24: Giê-su nói: Ta được phái xuống đây chỉ để cứu những đàn chiên lạc của Do Thái mà thôi. [I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel]; Matthew 1: 21: Giê-Su sẽ chỉ cứu dân Do Thái ra khỏi tội lỗi. [For He will save His people from their sins]; và Luke 1: 33: Và Giê-su sẽ ngự trị trên dân Do Thái đời đời. [And He will reign over the house of Jacob for ever].”
“Ngoài ra đọc Tân Ước, chúng ta còn thấy là Giê-su rất ghét những người không phải là Do Thái và còn gọi họ là chó. Và Thánh Paul khẳng định, theo lời mạc khải của Thiên Chúa: Hebrew 13: 8, “Giê-su Ki Tô luôn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho tới mãi mãi.” [Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever].
Ngoài ra sách Khải Huyền cũng khẳng định đến ngày tận thế, Chúa chỉ cứu 144.000 người thuộc 12 bộ lạc Do Thái, những người có dấu ấn của Thiên Chúa trên trán. Vậy tôi là người Việt Nam, nếu tôi theo đạo thiên chúa thì tôi có bao nhiêu hi vọng, xác suất là bao nhiêu, để được Chúa cứu?”
Trâu tầm trâu, mã tầm mã. Cộng sản và Thiên chúa giáo sở dĩ chúng kỵ lẫn nhau bở vì chúng đồng như nhau.
Đồng bản tánh gian trá. Cùng diện mục lưu manh.
Cái đạo tà giáo, ma quỷ này không biết sao lại vẫn tồn tại hơn hai ngàn năm, thay vì tuyệt diệt.
That's the question. Đó là câu hỏi.
“I am the master of my fate, I am the captain of my soul.” Copyright Credit: William Ernest Henley, "Invictus" from Poems (London: Macmillan and Co., 1920): 83-84.
Ta là chủ nhân của định mệnh ta. Ta là chỉ huy của linh hồn ta.
Tương tự như câu tuyên bố viên diệu, bất hủ, nỗi tiếng của Đức Phật về cái Ngã:
“Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn.”
Trên trời dưới trời. Chỉ Ngã độc nhất.
Theo thiển ý của tôi:
Trên Thượng đế, (God, Chúa,) dưới Chúa, God, (Thượng đế.) Duy ‘TA’ độc nhất, vô nhị.
Đó là ý Phật.
Tuy nhiên, đừng suy lòng TA ra tâm Phật.
Tưởng Phật nói như rứa, nhưng không phải như rứa.
Tạm kết:
Nhân sinh phải thức tỉnh để phát triển bi trí dũng, tự mình thắp đuốc trí tuệ mà đáo bỉ ngạn.
Chân lý không cần phải biện bạch. Tự nó có tánh thuyết phục.
Sự thật tuy mất lòng. Nhưng sự thật sẽ giải thoát tất cả chúng ta.
Lê Huy Trứ
____________
LeHuyTru gởi
