Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CHIẾN THẮNG CẬP NHẬT CHIẾN SỰ IRAN TỪ BỘ TRƯỞNG CHIẾN TRANH 

Thưa quý vị, chào buổi sáng. Hôm nay tôi đứng trước quý vị với một thông điệp không thể nhầm lẫn về Chiến dịch Epic Fury. Hoa Kỳ đang chiến thắng một cách dứt khoát, tàn khốc, và không chút khoan nhượng. Dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Trump, Bộ Chiến Tranh đã phát động chiến dịch này vào sáng sớm thứ Bảy vừa qua, mới chỉ 4 ngày trước, và điều đó có nghĩa chúng ta cần ghi nhớ hai điều.

Thứ nhất, chúng ta mới chỉ bước sang ngày thứ 4 của chiến dịch này. Các chỉ số đang thay đổi, khói bụi chiến trường đang lắng xuống, và nhiều lực lượng đang tiếp tục được điều động đến. Đây vẫn còn là giai đoạn rất sớm, và như Tổng thống Trump đã nói, chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian cần thiết để bảo đảm chiến thắng.

Thứ hai, dù mới chỉ 4 ngày, nhưng kết quả đạt được đã thật đáng kinh ngạc. Có thể nói là mang tính lịch sử. Chỉ có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới có thể lãnh đạo một chiến dịch như vậy. Chỉ có chúng ta. Nhưng khi kết hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel, một lực lượng có năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thì sự phối hợp này trở thành một sức tàn phá khủng khiếp đối với các đối thủ Hồi giáo cực đoan tại Iran. Họ đã bị đánh gục, và họ biết điều đó. Hoặc nếu chưa biết, thì chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ hiểu rõ.

Và chúng ta mới chỉ bắt đầu săn lùng, tháo gỡ, làm suy sụp tinh thần, phá hủy và đánh bại năng lực của họ. Mới chỉ 4 ngày.

Bắt đầu từ đêm qua và sẽ hoàn tất trong vài ngày tới, chưa đầy một tuần lễ, hai lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới sẽ hoàn toàn kiểm soát bầu trời Iran. Không có bất kỳ sự chống đối nào trên không phận.

Tôi hy vọng tất cả quý vị đang theo dõi đều hiểu rõ điều đó có nghĩa gì khi nói đến không phận hoàn toàn không bị tranh chấp và quyền kiểm soát tuyệt đối. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bay suốt ngày, suốt đêm, ngày và đêm, truy tìm, xác định và tiêu diệt các hỏa tiễn cũng như nền công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran. Chúng ta sẽ truy tìm và xác định vị trí của các lãnh đạo và các tướng lãnh quân sự của họ. Máy bay của chúng ta sẽ bay trên Tehran, bay khắp Iran, bay trên thủ đô của họ, bay trên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Các lãnh đạo Iran khi nhìn lên bầu trời sẽ chỉ thấy sức mạnh không quân của Hoa Kỳ và Israel từng phút, từng giờ, mỗi ngày, cho đến khi chính chúng ta quyết định rằng chiến dịch đã kết thúc. Và Iran sẽ không thể làm được điều gì để ngăn chặn.

Máy bay B-2, B-52, B-1, các phi cơ không người lái Predator, cùng các chiến đấu cơ kiểm soát bầu trời, lựa chọn mục tiêu, mang theo sự chết chóc và tàn phá từ trên không suốt cả ngày.

Chúng ta đang đánh trận để quyết thắng. Các chiến binh của chúng ta được trao quyền hành tối đa, do chính Tổng thống và tôi trực tiếp phê chuẩn. Quy tắc giao chiến của chúng ta mạnh mẽ, chính xác, và được thiết kế để giải phóng sức mạnh của Hoa Kỳ, chứ không phải trói buộc nó.

Ngay từ đầu đây chưa bao giờ được xem là một trận chiến công bằng. Và quả thật đây không phải là một trận chiến công bằng. Chúng ta đang đánh họ khi họ đã suy yếu, và đó chính là cách phải làm.

Cho đến giờ phút này, Chiến dịch Epic Fury đã tung ra sức mạnh không quân gấp đôi chiến dịch “shock and awe” tại Iraq năm 2003, nhưng không có Paul Bremer và không có chương trình tái thiết quốc gia.

Cường độ của chiến dịch này mạnh gấp 7 lần so với các chiến dịch trước đây của Israel chống Iran trong cuộc chiến 12 ngày. Gấp 7 lần.

Và như Tổng thống Trump đã nói, những làn sóng tấn công lớn hơn và nhiều hơn đang đến. Chúng ta mới chỉ bắt đầu.

Chúng ta đang tăng tốc, chứ không hề giảm tốc. Năng lực của Iran đang tan biến từng giờ, trong khi sức mạnh của Hoa Kỳ ngày càng trở nên dữ dội hơn, khôn ngoan hơn, và hoàn toàn áp đảo. Ngay trong hôm nay, nhiều oanh tạc cơ và nhiều chiến đấu cơ nữa đang tiếp tục được điều động đến.

Và giờ đây, với quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời, chúng ta sẽ sử dụng các loại bom trọng lực dẫn đường chính xác bằng GPS và laser, loại 500 pound, 1,000 pound và 2,000 pound, mà kho dự trữ của chúng ta gần như vô hạn.

Lúc khởi đầu chiến dịch, chúng ta đã sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa tinh vi hơn, nhưng giờ đây không còn cần thiết nữa. Kho dự trữ các loại vũ khí đó của chúng ta, cũng như các hệ thống Patriot, vẫn còn cực kỳ dồi dào.

Địch quân không còn có thể phóng đi số lượng hỏa tiễn như trước nữa. Thậm chí không còn gần mức đó. Và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu sẽ trình bày rõ một số tỷ lệ cụ thể.

Do đó, hệ thống phòng không của chúng ta và của các đồng minh vẫn còn rất nhiều dư địa. Chúng ta có thể duy trì cuộc chiến này một cách dễ dàng trong thời gian dài bao lâu tùy cần thiết.

Và như tôi đã nói ngày hôm qua, chính chúng ta đặt ra điều kiện của cuộc chiến.

Hiện nay, quý vị có thể không thấy được nhiều diễn biến, bởi vì lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã cắt toàn bộ internet trên khắp đất nước. Họ cố ý làm mù thông tin của chính người dân họ, cũng giống như họ cố ý giết hại chính người dân của mình.

Nhiều người đã nói đến số lượng hỏa tiễn mà Iran có thể phóng đi trong những ngày đầu của cuộc chiến. Và thật đáng tiếc, đúng như chúng ta dự đoán, một vài quả đã lọt qua và giết chết 6 chiến binh ưu tú của chúng ta, những người mà chúng ta hy vọng sẽ sớm được đưa về quê nhà.

Chúng ta sẽ báo thù cho họ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi ví hoàn cảnh của Iran giống như một đội bóng bầu dục đã soạn sẵn 20 pha tấn công đầu tiên của trận đấu. Đội bóng đó biết sẽ chạy những pha nào, bởi vì những đợt tấn công đầu tiên đã được chuẩn bị sẵn.

Nhưng giờ đây khi trận đấu thật sự đã bắt đầu và đợt tấn công dồn dập đã diễn ra, họ không còn biết phải gọi pha nào nữa, thậm chí cũng không biết làm cách nào để tập hợp đội hình và gọi chiến thuật.

Các lãnh đạo cao cấp của Iran đã chết. Cái gọi là hội đồng cầm quyền có thể đã chọn người kế nhiệm thì nay đã chết, mất tích, hoặc đang co rúm trong các hầm trú ẩn, quá sợ hãi đến mức không dám ở cùng một căn phòng.

Các tướng lãnh cao cấp, các sĩ quan trung cấp, cho đến binh sĩ cấp thấp, họ không thể nói chuyện hay liên lạc với nhau, chứ đừng nói đến việc tổ chức một cuộc tấn công phối hợp và kéo dài.

Điều đó rõ ràng không phải là tin tốt cho tinh thần chiến đấu.

Không quân Iran, vốn được xây dựng cho năm 1996, đã bị tiêu diệt trong năm 2026.

Hải quân Iran hiện đang nằm dưới đáy Vịnh Ba Tư. Không còn khả năng chiến đấu, bị tàn phá, bị tiêu diệt, bị đánh bại. Quý vị có thể chọn bất cứ tính từ nào. Thực tế, ngay tối hôm qua chúng ta đã đánh chìm chiến hạm chủ lực của họ mang tên Solamani. Có vẻ như Tổng thống Trump đã đánh trúng hắn thêm một lần nữa.

Hải quân của họ không còn là một yếu tố đáng kể. Quý vị có thể chọn bất cứ tính từ nào. Nó không còn tồn tại nữa.

Thực vậy, ngày hôm qua tại Ấn Độ Dương, và chúng tôi sẽ chiếu hình ảnh đó trên màn hình, một tàu ngầm của Hoa Kỳ đã đánh chìm một chiến hạm Iran vốn tưởng rằng đang an toàn trong hải phận quốc tế. Thay vào đó, con tàu đã bị một ngư lôi đánh trúng và chìm xuống.

Một cái chết lặng lẽ.

Đây là lần đầu tiên kể từ Đệ Nhị Thế Chiến một chiến hạm đối phương bị đánh chìm bởi ngư lôi.

Cũng như trong cuộc chiến đó, vào thời kỳ khi chúng ta vẫn còn mang tên Bộ Chiến Tranh, chúng ta chiến đấu để chiến thắng.

Cũng trong ngày hôm qua, người lãnh đạo đơn vị từng tìm cách ám sát Tổng thống Trump đã bị truy lùng và tiêu diệt.

Iran đã tìm cách giết Tổng thống Trump, nhưng cuối cùng Tổng thống Trump mới là người cười sau cùng.

Tuy nhiên, đây không phải là một tình huống có thể tuyên bố chiến thắng.

Đây đơn giản chỉ là một sự kiểm chứng thực tế.

Sự kết hợp giữa tình báo và sức mạnh tác chiến của Hoa Kỳ cùng Israel sẽ kiểm soát Iran, và điều đó sẽ xảy ra trong thời gian rất gần.

Dĩ nhiên, Iran vẫn có thể phóng một số hỏa tiễn, và vẫn có thể tung ra các máy bay không người lái tấn công một chiều nhắm vào các mục tiêu dân sự. Các lực lượng tay sai của họ cũng sẽ tìm cách tấn công các tòa đại sứ, các căn cứ và những mục tiêu dễ bị tổn thương của chúng ta.

Suy cho cùng, họ là những phần tử khủng bố. Họ buộc phải nhắm vào thường dân bởi vì họ không thể chiến đấu trực diện.

Nhưng chúng ta sẽ tìm ra họ và chúng ta sẽ tiêu diệt họ.

Đây chính là điều mà truyền thông giả mạo không nhắc đến.

Chúng ta đã kiểm soát không phận và thủy lộ của Iran mà không cần đưa bộ binh vào lãnh thổ. Chúng ta kiểm soát số phận của họ.

Nhưng khi một vài máy bay không người lái lọt qua, hoặc khi những sự việc bi thảm xảy ra, thì lập tức trở thành tin trang nhất.

Tôi hiểu điều đó. Báo chí chỉ muốn làm cho tổng thống trông xấu đi.

Nhưng ít ra một lần, hãy thử tường thuật đúng với thực tế.

Các điều kiện của cuộc chiến này sẽ do chúng ta đặt ra ở từng bước.

Như tôi đã nói hôm thứ Hai, nhiệm vụ của chúng ta được tập trung một cách chính xác. Phá hủy toàn bộ các hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran cùng các cơ sở sản xuất chúng, tiêu diệt hải quân của họ và hạ tầng an ninh trọng yếu, đồng thời cắt đứt con đường đưa họ đến vũ khí nguyên tử.

Iran sẽ không bao giờ sở hữu bom nguyên tử.

Không phải trong thời kỳ của chúng ta.

Không bao giờ.

Và đó chính là lý do vì sao sự sáng suốt đạo lý của Tổng thống Trump đối với Iran ngày nay lại có tầm quan trọng đến như vậy. Không giống như trong quá khứ, khi những “lằn ranh đỏ” mơ hồ cùng những cuộc thương lượng kéo dài vô tận đã cho phép Iran tài trợ cho khủng bố và từng bước tiến gần hơn đến bom nguyên tử, vị tổng thống này nhìn thấy mối đe dọa một cách rõ ràng và hành động một cách dứt khoát.

Không còn những biện pháp nửa vời, nhất là trong lúc Iran đang ở thời điểm suy yếu nhất.

Không còn để Tehran kéo dài thời gian trong khi người dân của chúng ta phải trả giá.

Sự lãnh đạo của ông bảo đảm rằng chúng ta sẽ hoàn tất những gì đã bắt đầu và bảo vệ các chiến binh của mình bằng cách nghiền nát kẻ thù trước khi chúng có thể tấn công lần nữa.

Các chiến dịch tấn công của chúng ta, được tinh luyện qua nhiều tháng chuẩn bị không ngừng nghỉ, là không thể ngăn chặn. Đồng thời, các nỗ lực phòng thủ của chúng ta cũng chưa từng có tiền lệ.

Ngay từ đầu, chúng ta đã đặt việc bảo vệ binh sĩ của mình lên trên hết.

Trước khi chúng ta công khai tập trung sức mạnh tác chiến tấn công, chúng ta đã âm thầm bảo đảm rằng thế trận phòng thủ và sức mạnh phòng vệ đã được thiết lập.

Và khi chúng ta gia tăng sức mạnh tấn công, chúng ta đã di chuyển phần lớn binh sĩ Hoa Kỳ, hơn 90% người Mỹ đang đồn trú tại các căn cứ của chúng ta, ra khỏi vị trí dễ bị tấn công, đưa họ ra ngoài tầm hỏa lực của Iran.

Lá chắn phòng thủ của chúng ta cũng mạnh mẽ không kém. Đây là mạng lưới phòng không và phòng thủ hỏa tiễn tinh vi nhất từng được triển khai.

Hàng ngàn hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran đã bị chặn đánh và phá hủy.

Hàng chục ngàn sinh mạng của người Mỹ và các đồng minh đã được bảo vệ.

Chúng ta đã triển khai ra tiền tuyến mọi hệ thống chống máy bay không người lái có thể sử dụng, không tiếc bất cứ chi phí hay khả năng nào.

Và như tôi đã nói, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta đã bảo đảm rằng mức phòng thủ tối đa và mức bảo vệ lực lượng tối đa đã được thiết lập trước khi chúng ta chuyển sang tấn công.

Để kết thúc, như Tổng thống Trump đã nói với Thủ tướng Đức Mertz ngày hôm qua, Iran đã thương lượng với ác ý, kéo dài thời gian, âm mưu và chuẩn bị tấn công.

Vì vậy chúng ta đã hành động một cách dứt khoát để bảo vệ người dân của mình, bảo vệ quyền lợi của mình và bảo vệ các đồng minh của mình.

Tổng thống Trump đã đưa ra một quyết định mạnh mẽ, đặt nước Mỹ lên trên hết, đúng với loại hành động quyết đoán mà người dân Hoa Kỳ đã bầu chọn ông để thực hiện.

Đối với đối tác kiên định của chúng ta là Israel, nhiệm vụ của quý vị đang được thực hiện với kỹ năng vô song và ý chí sắt đá.

Chiến đấu sát cánh cùng một đồng minh có năng lực như vậy là một sức mạnh cộng hưởng thực sự và là một nguồn khích lệ lớn lao.

Chúng tôi kính chào lòng can đảm và sự đóng góp của quý vị.

Sau 4 ngày, chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc chiến.

Hoa Kỳ chiến đấu để chiến thắng.

Và trong Chiến dịch Epic Fury, chúng ta đang làm điều đó.

Nguyện xin sự quan phòng của Thượng Đế luôn che chở và bảo vệ các chiến binh của chúng ta.
 
NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2026
 
_______________________


Tien Tran gởi