Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Chiến Thắng Chính Mình
Là Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất
 
(Lấy cảm hứng từ Kinh Pháp Cú – câu 103)

1. Thế gian ca ngợi kẻ thắng người

Thế gian tán dương chiến công của người thắng trận, người giàu có, người tài giỏi khuất phục được muôn người. Nhưng Đức Phật dạy:

 
"Dầu thắng vạn quân nơi chiến trường,
không bằng tự thắng chính mình.
Tự thắng mình mới là chiến thắng tối thượng."

                                             (Pháp Cú 103)

Vì sao lại như vậy? Vì kẻ thắng người khác chỉ là nhất thời, còn kẻ thắng chính mình mới là vững bền, là vượt lên luân hồi.

2. Kẻ thù lớn nhất không ở bên ngoài – mà ở bên trong

Người khác có thể làm ta tổn thương – nhưng chính cơn sân trong ta mới khiến ta đau lâu.

Ngoài đời có trăm cám dỗ – nhưng chính lòng tham trong ta mới khiến ta mê mờ, đánh mất chính mình.

Lời chê trách có thể đến từ người khác – nhưng chính sự chấp ngã khiến ta khổ đau, giận dữ, mất chánh niệm.

"Chiến thắng người khác chỉ cần sức mạnh,
Nhưng chiến thắng chính mình cần trí tuệ, nghị lực và từ bi."

3. Phật là bậc chiến thắng vĩ đại – vì thắng chính mình

Trước khi thành Phật, Thái tử Tất Đạt Đa cũng từng đấu tranh với dục vọng, nghi hoặc, biếng lười.

Trong đêm thiền định dưới cội Bồ-đề, Ngài đã thắng ma quân của tâm: tham, sân, sợ hãi, hoài nghi, ngã mạn, lười nhác...

Phật không chiến đấu bằng gươm giáo, mà bằng chánh niệm và trí tuệ.
Ngài chiến thắng, nhưng không ai thua. Ngài thắng chính mình – và mở ra con đường giải thoát cho muôn loài.

4. Tu là con đường chiến thắng chính mình từng bước

Mỗi lần ta nín được một lời sân, là thắng một trận.
Mỗi khi khởi được lòng từ thay vì oán hận, là thắng một kiếp nghiệp.
Mỗi ngày chịu ngồi xuống nhìn lại tâm mình, là thắng một bước trong luân hồi dài rộng.

Tu không phải để hơn ai – mà để hơn chính mình hôm qua.
Không cần chiến thắng để người khác nể phục – chỉ cần chiến thắng để tâm được bình an, giải thoát.

5. Kết luận:

"Người trí nhìn thắng thua bằng đôi mắt của tỉnh thức.
Kẻ chiến thắng người khác là mạnh,
Kẻ chiến thắng chính mình là vĩ đại."

Cầu mong mỗi ngày, chúng ta đều có thể:

Nhận diện một vọng tưởng,
Chế ngự một tâm niệm bất thiện,
Phát khởi một hạt giống từ bi –

Đó là từng bước chân đi về phía chiến thắng tối hậu, chiến thắng mà Phật từng đi qua: Chiến thắng chính mình – để trở về với bản tâm thanh tịnh, không sinh không diệt.


__________________


Hoang Nguyen gởi