Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 
 
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ BÉN RỄ VÀO HOA KỲ CHỜ DỊP NẨY MẦM VƯƠN LÊN
 
     

Chỉ còn mấy ngày nữa người dân Hoa Kỳ đến phòng phiếu chọn người để trao quyền thay mình điều hành đất nước, sự trao quyền đó gọi là “BẦU” nằm trong lá Phiếu của mỗi công dân, Nam cũng như Nữ từ 18 tuổi trở lên. Hiện tại chúng ta có hai liên danh thuộc hai đảng chính để lựa chọn:
 
1- Đảng Cộng Hòa: Donald John Trump và Michael R. Pence hiện là Tổng Thống và Phó Tổng Thống,  đang tại chức vào những ngày cuối của nhiệm kỳ 4 năm.
 
2- Đảng Dân Chủ: Joseph Robinette Biden, Jr ứng viên Tổng Thống. Nhân vật này đã từng là Thượng Nghị Sỉ 36 năm, 8 năm Phó Tổng Thống thời Obama. Kamala Harris, Thượng Nghị Sĩ bang California ứng viên phó cho Biden.
 
Kẻ đang ngồi “gõ” bài này là phó thường dân hạng bét đã 3 lần trốn chậy Cộng Sản: Năm mới 15 tuổi theo bố mẹ bỏ Việt Minh (bí danh của đảng Cộng Sản) trốn vào “Tề,” nơi có nền hành chánh do Quốc Trưởng Bảo Đại điều hành. Năm 1954 bỏ chậy vào Nam vì đất nước chia đôi, miền Bắc thuộc về Cộng Sản. Năm 1975 Cộng Sản dùng vũ lực chiếm trọn miền Nam, một lần nữa lại chậy và lần này chậy sang tận Hoa Kỳ. Đất nước này đã cưu mang 3 thế hệ của gia đình tôi, và nếu ở lại trong nước, chúng tôi chỉ là những người “vô thừa nhận” bởi những kẻ đang có quyền hành trong tay: những người Cộng Sản.
 
Bầu cho ai, trong mỗi người dân đã có sự lựa chọn, căn cứ vào chính sách, hành vi, việc làm, của người họ chọn. Trên các phương tiện truyền thông, hầu hết là “thiên tả” hay “cực tả,” tin tức họ đưa ra gồm những thống kê giả dối, hoặc có 1 thổi phồng lên 100, chưa nói 1,000. Những công dân Mỹ đang sống tại đất nước này, nếu chọn đúng người làm ích quốc, lợi dân, họ trực tiếp được hưởng. Chọn sai, chịu hậu quả. Kẻ đứng đầu quốc gia nếu sai lầm một “hành động chính trị” có thể phá hoại cả một dân tộc trong nhiều thế hệ. Có những kẻ đang sống ở Âu Châu, nói riêng nhóm Sáng Tỏ ở Pháp, bọn vô công rồi nghề ở Bắc Âu, Canada, ở Úc, mỗi ngày đều có những bài “chửi” Trump. Bọn họ ở xa nói gì mặc kệ, xóa đi là xong, nhưng điều đáng nói là có những người đang sống ở đất nước này, mang danh trí thức lại hùa theo, phát tán những “tiếng hú sói đêm” đó trên mạng, không dùng một chút lương tri để xem những gì đọc được thấy được đúng hay sai; hành động “bầy đàn” này tưởng chỉ xẩy ra giữa loài thú.
 
Trở lại với bầu cử, theo tôi, dù Trump hay Biden thắng, chưa hẳn là điều tối quan trọng cho tương lai nước Mỹ, nhưng sự đang trỗi dậy của chủ nghĩa Cộng Sản mới làm cho những ai biết Cộng Sản là gì phải quan tâm.
 
Ngược dòng lịch sử Hoa Kỳ, từ năm 1876, những người nhập cư từ Anh, Đức, Do Thái họp nhau lại thành lập đảng Cần Lao Xã Hội (Socialist Labor), Mãi đến năm 1919 các chính trị gia Cánh Tả mới tách ra thành lập Đảng Cộng Sản, từ đó về sau, đảng này hiện diện trên mọi sinh hoạt ở Mỹ rất mờ nhạt. Chỉ mới đây khi nước Mỹ có những cuộc xuống đường bạo động của nhóm Antifa cùng với phong trào Black Lives Matter do những người da đen ít học, vô gia cư, nghiện ngập bị xúi dục nhân cái chết của George Floyd một người da đen nghiện ngập, có tiền án, trộm cắp, hút xách, bạo hành. Lần cuối cùng phạm pháp là dùng tiền giả trong một tiệm tạp hóa. Nếu vụ này xẩy ra vào thời điểm khác, ít ai quan tâm ngoài người dân ở thành phố Minneapolis. Nhưng 29 tháng Tám là thời điểm định mệnh của nước Mỹ, các cuộc vận động của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang ở vào cao điểm.
 
Phía Dân Chủ mượn cái chết của George Floyd để “phong thánh” cho tên này. Joe Biden, Nancy Poloci và những thành phần thiên tả qùi gối không chỉ một lần trong đám táng vô cùng trọng thể này, họ còn quì gối nhiều lần trong những dịp qui tụ dân chúng để gây ảnh hưởng, xin phiếu bầu.
 
Người Mỹ gốc Việt 90% chống Cộng Sản đang tích cực vận động ủng hộ các ứng viên thuộc đảng Cộng Hòa, đặc biệt chức vị Tổng Thống, đều nghĩ rằng nếu Donald Trump thắng Joe Biden trong cuộc bầu cử này, sẽ không còn sợ Cộng Sản “cướp chính quyền” như đã từng xẩy ra ở quê hương Việt Nam mình. Mới đây thôi, trên một chương trình trên You Tube, một “nhà báo”người Việt, đã từng xuất hiện hàng tuần trong các buổi “hội luận”thời sự, nói đại khái rằng ”…chủ nghĩa Cộng Sản không thể nào phát triển ở đây vì người dân Mỹ không chấp nhận…”
 
Phần tôi thấy rất nhiều người Mỹ có lối nhìn thiện cảm với chủ nghĩa Cộng Sản vì họ chưa biết những tệ hại do Cộng Sản gây ra, còn giới trẻ có trình độ Đại học thì có thể nói là hầu hết các em được nhồi sọ chủ nghĩa này bởi lớp thầy thuộc phe cấp tiến thiên tả.
 
Chủ Nghĩa Xã Hội là bước đầu hoặc vỏ bọc dẫn đến Cộng Sản, đang có ảnh hưởng rất mạnh trong Thượng, Hạ Viện, khi đa số họ công khai thiên về Chủ Nghĩa Xã Hội. Riêng Thượng Nghị Sĩ Bernie Sander đã từng là ứng viên Tổng Thống, nhận mình là người cộng sản. Khi còn rất trẻ, sau ngày cưới vợ, cặp tân hôn này đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Mát-Cô-Va, Nga Xô. Ngay cả khi Biden thua trong cuộc bầu cử này, nhóm tả phái sẽ xúi BLM bạo loạn, đám Antifa sẽ bùng lên, đốt phá cơ sở nhà nước, thánh đường, cướp phá tiệm buôn, giật sập các di tích lịch sử…
 
Nhiều nguyên thủ các quốc gia, ngay cả những vị đã từng là lãnh đạo đảng Cộng Sản, khi biết mình lầm đã có những lời nặng nề vạch trần cái xấu của Cộng Sản. Nhưng tôi tâm đắc nhất là câu nói của Đức Đạt Lai lạt Ma: “Cộng Sản là loài cỏ dại chỉ mọc và lớn lên trên những hoang tàn đổ nát.” Chúng ta nhìn vào chính trường Hoa Kỳ qua các nhiệm kỳ Tổng Thống Clinton, Bush (con), Obama, ông nào cũng tại vị 8 năm, nhưng từ đối ngoại, kinh tế, đến giáo dục đều suy yếu, tệ hại nhất là để tài nguyên trí tuệ mất vào tay Cộng Sản Tầu do các ông bất tài, hay tham lam đem bán chủ quyền của quốc gia cho Tầu Công lấy tiền bạc về cho gia đình, bè phái mình, những tệ hại đó nằm trong ba laptops chỉ mới được khui ra đích danh trong mấy ngày gần đây.
 
Giới lãnh đạo đất nước ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc làm giầu cho mình, lấy tiền của dân đóng góp qua các loại thuế đem “hối lộ” kẻ thù như trường hợp Obama nộp nhiều tỉ tiền mặt cho Iran. Bán Uranium cho Nga như Hillary Clinton đã làm. Thông đồng với phiến quân Hồi Giáo Ansar al-Sharia bao vây, tấn công cơ sở ngoại giao ở Benghazi Libya giết đại sứ J. Christopher Steven, dù ông này đã gọi điện kêu cứu nhưng Hillary Clinton lúc đó là Ngoại Trưởng Hoa Kỳ tắt điện thoại, không nghe. Chính trường như vậy, có phải trong tình trạng đổ nát hay không?
 
Bây giờ không còn là lúc nói rằng “Chủ Nghĩa Xã hội Thiên Cộng” đang xâm nhập Hoa Kỳ, nhưng nó thực sự đang lớn lên tại đất nước này, nhất là ở những bang do Đảng Dân Chủ nắm quyền. Người dân Hoa Kỳ phải thức tỉnh dùng lá phiếu của mình bầu cho mọi ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa. Cho Tổng Thống Donald Trump thêm 4 năm nữa để ông dẹp hết bọn bán nước hại dân.
 
 
Đỗ Cẩm Sơn 

1 Tháng 11-2020
 
 
usaelection gởi