Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CHỬI TRUMP CÓ TRẢ TIỀN

Có người MAGA rất ấm ức, anh inbox Thùy Trang và chùi mình là nhận thù lao bọn Dân Chủ để chửi Trump. Vậy mình xin được trả lời cho anh ấy tiền viết bài chửi Trump như thế nào

Có câu chuyện bên lề mà hôm nay Thùy Trang kể quý vị nghe chơi cho vui nhà vui cửa.

Cách đây hơn 2 tuần, có một người Việt sống bên Úc liên lạc với Thùy Trang qua email. Ông này biết Facebook của Thùy Trang, tuy không phải loại tương tác ầm ầm, nhưng mỗi tháng có khoảng 20 triệu người đọc, một con số khá lớn đối với cộng đồng Việt mình.

Ông ta đề nghị thẳng:

"Chị Trang có nhận kèo chửi ông Trump không? Tôi sẵn sàng trả 1,000 đô cho mỗi bài chị viết."

Thú thiệt lúc nghe cũng ngạc nhiên. Mình đâu phải dạng anti-Trump chuyên nghiệp, mà thật ra trang của mình đa phần độc giả lại là những người ủng hộ Tổng thống Trump, hay ít ra là có cảm tình với ông. Viết bài chửi ông Trump chẳng khác nào tự làm mất bạn bè, mất độc giả.

Thế là mình trả giá thẳng thắn:

"Tôi mà viết chửi Trump, mỗi bài là phải 2,000 đô. Vì sau mỗi bài tôi viết, sẽ có nhiều người bỏ theo dõi tôi, mất mát lớn lắm."

Ổng thương lượng ngược lại:

"Thôi 1,500 đô được không? Nhưng phải cam kết viết 20 bài."

Sau vài phút suy nghĩ, mình đồng ý. Tổng cộng là 30,000 đô cho 20 bài chửi Tổng thống Trump. Nhưng tiền bạc với mình không quan trọng. Ngay từ đầu mình đã có kế hoạch rõ ràng:

Mình không nhận đồng nào bỏ túi riêng.

Thay vì nhận tiền trực tiếp, mình đưa số tài khoản ngân hàng của một số người trong nước, bảo ông ấy cứ sau mỗi bài thì chuyển 1,500 đô vào tài khoản đó. Mỗi khi bên Việt Nam xác nhận đã nhận đủ tiền thì mình viết tiếp bài kế tiếp.

Số tiền đó được dùng để mua gạo, nước mắm, nhu yếu phẩm, sách vở, tiền học cho những gia đình khó khăn có con nhỏ bên Việt Nam. Tất cả 20 bài viết hoàn tất, tức là 30,000 đô được gửi về giúp người nghèo. Mình không giữ lại gì cho riêng mình.

Chỉ có một điều mình vẫn còn thắc mắc tới giờ là sống bên Úc, cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, mà ông này lại có vẻ căm ghét ông Trump dữ dội. Ai là người đứng sau ông thì mình không tiện hỏi nhưng bỏ số tiền lớn là rất giàu.

Cuộc đời lắm khi có những chuyện lạ lùng như vậy. Mình chỉ biết, dù lý do người ta thuê mình là gì, nhưng cuối cùng tiền đó được biến thành những bữa cơm no cho trẻ em nghèo, những cuốn vở sạch cho các em đến trường vậy là đủ rồi.

Thùy Trang chỉ kể lại để quý vị biết có những đồng tiền được kiếm ra trong hoàn cảnh nghe thì ngược đời, nhưng kết cục lại mang chút ý nghĩa thiện nguyện cho đời. Giờ thì hết kèo rồi, nhưng ai muốn thuê thì giá giờ không bớt nữa.
 
Thuy Trang Nguyen 
 
__________________


Hoang Nguyen gởi