Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

Chuyện Cười Cho Vui


Kể rằng, vua Diêm Vương (vua âm phủ) bị nhức răng. Đau quá không chịu nỗi bèn lệnh cho quỷ mặt trắng, quỷ mặt đen lên dương gian mời bác sĩ giỏi nhất xuống trị cho ông.
 
Một lúc sau hai tên quỷ sứ về tâu:
 
- Không biết ai là bác sĩ giỏi, vì phòng mạch nào cũng quảng cáo là bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. 
 
Diêm Vương đau răng quá bực mình mắng hai thằng tinh:
 
- Nghề bắt hồn của tụi mày để đâu ? Bác sĩ không lu loa mình giỏi thì ai đến khám? Tụi mày tìm phòng mạch nào có ít ma nhất, đó chính là bác sĩ giỏi.
 
Một lúc sau hai tên quỷ sứ hí hửng rước về một bác sĩ trẻ, trình với Diêm Vương rằng: 
 
- Đây là bác sĩ giỏi nhất thế gian, vì phòng mạch chỉ có một chục con ma, trong khi các phòng mạch khác lủ khủ...
 
Diêm Vương cả mừng hỏi Bác sĩ thiên tài:
 
- Nhà ngươi hành nghề bao lâu mà giỏi dữ vậy?
 
Bác sĩ thưa rằng, ông vừa mở phòng mạch chưa đầy tháng.
 
Diêm Vương nghe xong té ngửa, mặt xanh như đít nhái, nhủ thầm may mà chưa để hắn trị. Bởi chưa đầy tháng mà hắn đã tiễn vong cả chục mạng rồi. 
 
Diêm Vương lại sai hai thằng quỷ sứ lên mời giáo sư nào bị khai trừ đảng xuống tư vấn cho ông. Bởi khi bị khai trừ hắn sẽ nói huỵch toẹt. Lần này hai thằng yêu tinh mang về đúng người. Vị giáo sư nói với Diêm Vương rằng: 
 
- Phải xem thử bác sĩ dùng bằng giả hay bằng thật. 
Bằng giả gồm hai loại. Một loại là bằng giả học giả. Một loại là bằng thật học giả. 
Bằng thật gồm ba loại: Chính quy, chuyên tu và tại chức.
 
Diêm Vương nghe chóng cả mặt, hỏi lại giáo sư: 
 
- Bằng giả thì ta hiểu rồi. Còn bằng thật sao lại phân làm ba loại? QH các ngươi đã thống nhất ba loại như nhau rồi mà?
 
- Dân gian có câu vè 'dốt như chuyên tu, ngu như tại chức' thì làm sao mà ba như một cho được?
 
Diêm Vương thở dài. Dương gian rắc rối quá. Chắc là mấy ngài đại biểu QH đều xử dụng bằng...?  Nghĩ thế nên Diêm Vương hỏi giáo sư:
 
- Có phải do tệ nạn tham nhũng nên sinh ra lắm chuyện bậy bạ phải không? Vậy làm sao biết đứa nào tham nhũng?
 
- Cứ xem cán bộ nào có biệt thự, xe sang, con học Âu Mỹ v.v...là chính hắn. Bởi nếu không có lý lịch ba đời bần cố nông, bần nông hay nhà nghèo làm sao làm được cán bộ có chức có quyền? Lương cán bộ không cao, thành phần gia đình nghèo thì lấy tiền đâu mua biệt thự xe sang? 
 
Nghe lọt tai nên Diêm Vương sai hai thằng quỷ sứ huy động hết bọn quỷ trong biên chế lên mời bọn tham nhũng xuống để tìm hiểu sự thật về tệ nạn bằng cấp, tìm cho ra bác sĩ giỏi đích thực 
 
Một lát sau lũ quỷ kéo về phi báo: 
- Không thể mời xuể vì cán bộ nào cũng nhà cao cửa rộng, xe sang... Chỉ duy nhất một cán bộ có vợ đi xe cub.
 
Diêm Vương thở dài. Hèn gì QH bác bỏ luật đánh thuế hay tịch thu tài sản không chứng minh được của cán bộ. Bởi chỉ có một ông cán bộ có vợ đi xe cub, còn hầu hết đều...
 
Nghĩ đến đó Diêm Vương hết nhức răng chuyển qua... nhức đầu...
 

CNT st

_______________


usaelection gởi