Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Chuyện giờ mới dám nói, Nhân cơ hội được ăn theo World cup 2026 
 
Mình có nhiều bạn sống ở Châu Âu và cũng được cưỡi ngựa xem hoa vài nước Châu Âu như Anh, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Italy, Croatia, Slovenia…

Khi mình sống ở Mỹ và chưa được đến Châu Âu, trong suy nghĩ của mình các nước châu Âu rất to lớn và tuyệt vời. Đôi khi mình hơi tự ti vì mình có cảm giác bạn bè mình ở các nước Châu Âu rất “hơn người”, mình lại chẳng biết gì để so sánh.
 
Nhưng sau khi đi đến Châu Âu thăm cũng khá khá. Tiện thể thời gian này Mỹ đang là nước chủ nhà chủ chốt tổ chức World cup 2026, rất rất nhiều khách du lịch cũng như người hâm mộ từ các nước châu Âu thực sự đến Mỹ, chứng kiến bằng mắt và cảm nhận bằng tinh thần công minh về nước Mỹ mà lâu nay họ chỉ nghe qua truyền thông và tưởng tượng nước Mỹ rất kỳ cục.
 
Mình chỉ muốn có chút so sánh về thực tế, dưới góc nhìn của người du lịch thôi nhé, không nhân danh là người dân Mỹ.

- Đường xá ở Châu Âu quá nhỏ hẹp và cũ kỷ, có vẻ như hông được mở rộng hay làm mới. Nhiều freeway chỉ có 2 đường đi ngược chiều nên muốn thò tay ra bắt tay nhau cũng được luôn.

- Dịch vụ ăn uống khá mắc, phục vụ không thật tốt về cả phong cách làm việc cũng như giờ giấc (nhất là nhà hàng, khách sạn…)

- Phi trường cũ và không tiện nghi (như phi trường Thụy Sĩ, Anh, Bồ Đào Nha…)
- Khi đến các khu du lịch, tìm chỗ đi vệ sinh rất chi là nhiêu khê. Nếu có thì phải trả phí từ 1-2 Euro cho một lần vô ra nhà vệ sinh.

- Đi đâu cầm Usd sài cũng nhanh và tiện lợi nhưng ở Châu Âu dường như họ bắt buộc phải sài Euro. Vô phi trường Châu Âu là phải sài Euro thôi. Tới các khu du lịch phải đổi USD sang Euro để sài và cũng bị ép phí quá chừng.

- Tới thăm các khu du lịch nổi tiếng như ở thành Rome, Venice… lại còn bị những người Black theo xin xỏ, chèo kéo mua các món lưu niệm không giá trị với giá bất hợp lý. Bỏ đi không mua cũng hơi sợ sợ.
 
Còn ở Mỹ thì đường xá mênh mông. Freeway rộng lớn và nhiều đường. Đi đâu cũng có thể mua được thức ăn, đồ dùng giá như nhau, không lo bị chặt chém kể cả vô nhà hàng ngày lễ lớn.

Khi đi xuyên bang, vài chục kilometers là có nhà vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ miễn phí, ghé vô đó muốn làm gì làm, có khi chụp ảnh khoe lên mạng kiểu như đang ở khu du lịch hoang dã lãng mạn.
 
Mình không ca ngợi nước Mỹ giàu có nhưng mình nhận thức rõ rằng: chính nơi đây có thể đem lại cho con người cuộc sống tiện nghi như họ cần và mong muốn khi bản thân cố gắng hòa nhập, rất công bằng và tự chủ. Mình không khen nước Mỹ mà chỉ muốn nói những điều sự thật bằng chính những gì mình được hưởng thụ và hiểu biết qua cuộc sống hàng ngày.
 
Chính vì nước Mỹ rất tiện nghi nên ai sống ở Mỹ cũng rất dễ bị hư vì mọi thứ được chào mời mọi lúc mọi nơi, cứ sài trước trả sau.
 
I love The USA

________________


Đỗ Hứng gởi