Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 


CHUYỂN HOÁ TỪ XẤU TRỞ NÊN TỐT



 

Trong tinh thần của Phật Pháp phép lạ không phải là cái gì để mình nhìn cho nó đã con mắt, mà phép lạ là một sự hoán chuyển. 

Tôi nhớ có một vị Thiền Sư nói thế nầy : Bạn có thể dời một ngọn núi lấp một con sông. 

Nhưng cái đó nó không có ghê gớm bằng bạn có thể chuyển hoá cho:  

- Những người Tà Kiến trở thành Chánh Kiến.

- Những người Sân si trở thành mát mẻ.

- Những người U mê tự nhiên có Trí tuệ.

- Những người Cuồng tín trở nên Chánh tín.

Cho nên phép lạ của Đạo Phật là gì? Là sự chuyển hoá từ xấu trở nên tốt.

 

Tôi nhớ, có một nhà minh triết ông sống đến già, ngày ông 80 tuổi bạn bè đến thăm. Lúc đó ông đang nằm ngáp ngáp thoi thóp trên giường bệnh ông thều thào nói thế nầy : 

- Năm 20 tuổi tôi ôm mộng thay đổi thế giới, 

- Năm 40 tuổi tôi ôm mộng thay đổi mọi người chung quanh tôi, 

- Năm nay 80 tuổi tôi chỉ mong thay đổi được tôi thôi.

 

Các vị đừng coi thường chuyện đó, nếu mọi người trong đám đông nầy mà tự thay đổi được mình thì thế giới nầy sẽ được thay đổi.

- Tôi liệng xuống một bao nilon, vị đó liệng xuống một chai nước, cô kia liệng xuống một cái lon. Một cái lon, tờ giấy, bao nilon, chai nước, lon nước chưa đủ là rác, nhưng gom tất cả lại chúng ta có nguyên một đống rác.

Thế giới này là một môi trường cộng hưởng. Không có gì trên đời này tồn tại độc lập mà không cần đến sự kết nối liên đới, cộng hưởng, cộng sinh với vô vàn những thứ khác. 

Và đó là bản chất Duyên Khởi của thế giới .

 

Vô Ngã là gì ? Là không có một cái gì đơn thuần bất biến một mình nó mà nó có thể tồn tại. Ngay cả một nụ cười, một giọt nước mắt của chúng ta nó cũng cần vô số điều kiện để có được. 

 

Do đó, người Phật tử hiểu được nguyên tắc nầy thì sống có trách nhiệm hơn.

 

St
 

___________________


 

Thấu hiểu chính mình là cội nguồn hạnh phúc


.. Bạn phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình vì chúng là thật và chúng là một phần không thể tách rời của bạn, nếu bạn khao khát sự hoàn hảo, hãy chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của mình.


Có một câu nói cổ của người xưa: "Biết người là người khôn ngoan, tự biết mình là người sáng suốt". Quả thực, biết người xem ra vẫn là một việc dễ dàng, biết được chính mình mới khó, do vậy càng quý giá hơn. Nhiều khi, nỗi bất hạnh của chúng ta bắt nguồn từ việc không thể “hiểu mình”.

Biết mình chính là biết vị trí thích hợp của bản thân đang ở đâu.


Biết mình chính là biết bản thân là ai. Ở đời, việc khó làm nhất là.. làm chính mình, và tiền đề để trở thành chính mình là nhận ra bản thân mình. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đang làm những gì bạn muốn, bạn không phải lo lắng về ánh mắt và ý kiến của người khác, và bạn không phải quan tâm đến việc bạn được chào đón bằng hoa hay bị chế giễu.


Khi bạn nhận ra chính mình, bạn sẽ không còn lạc lối vì nó nữa. Bất kỳ quyết định nào của bạn cũng sẽ khiến bạn hài lòng. Biết mình là biết rõ bản thân đang làm gì.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn béo, bạn nên giảm cân,
Nếu bạn nghĩ rằng kiến thức của bạn hạn hẹp, bạn nên học tập,
Nếu bạn muốn nhìn thấy thế giới, bạn nên đi xa,
Nếu bạn muốn tình thương, bạn nên cho đi,
Nếu bạn thấy tâm mình còn ích kỷ hẹp hòi, bạn nên rộng lượng.
Khi bạn mệt mỏi, bạn nghỉ ngơi, chợp mắt, hay ngủ ngon lành...

Bạn biết mình là ai, mình muốn làm gì và mình muốn trở thành người như thế nào, vì vậy bạn tự lên kế hoạch, thiết kế và tạo dựng cuộc sống của chính mình.


Biết mình mới thực sự là yêu bản thân, chấp nhận bản thân và thay đổi chính mình.

 

 Cuộc đời của bạn là một cuốn tiểu thuyết, bạn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, đồng thời bạn cũng là đạo diễn, bạn có thể sắp xếp ổn thỏa và diễn xuất tốt. Bạn phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình vì chúng là thật và chúng là một phần không thể tách rời của bạn, nếu bạn khao khát sự hoàn hảo, hãy chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của mình. Tất nhiên, chấp nhận không có nghĩa là bao dung và bỏ qua có chọn lọc, mà là thay đổi những gì có thể thay đổi, bù đắp những khuyết điểm, sửa đổi để khiến bản thân trở nên tốt hơn. Đây cũng là một điều đáng mừng.

 

Nếu bạn biết chính mình,
trái tim bạn sẽ không lạc lối,
nếu bạn biết chính mình,
bạn có thể tìm thấy hướng đi của cuộc đời.
Chỉ khi hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể sống tốt cuộc sống của chính mình; hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể đạt được cảnh giới mà bạn muốn. Biết mình là một loại hạnh phúc.

- Nhà Phật có câu đáng để ta nằm lòng: Biết người là thông minh - BIẾT MÌNH LÀ GIÁC NGỘ - Cảnh giới của sự thông minh thấp kém hơn sự giác ngộ nhiều lắm!!   Xin nguyện chúc cho quý vị thân tâm được an lạc, tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí tuệ giác ngộ, giải thoát . 

 

__________________________



 

Ngắm Lại Người Trong Gương


Phải chăng chê ai lầm lỗi
Làm tăng giá trị mình lên
Phải đâu làm người khác khổ
Mà đời ta hạnh phúc thêm ?!

Phải đâu chê người khác dại
Bỗng ta tài trí hơn người!
Phải chăng.. lời qua tiếng lại
Mà lòng an lạc, thảnh thơi?

- Trước khi chê người khác xấu
Ta nhớ mượn đời tấm gương
Nếu '' người trong gương '' không đẹp
Chê người, chê chính mình luôn!

Đem lòng xét soi trần thế
Quay về thẩm phán nội tâm
Đem tâm dễ dãi với mình
Trải ra đong đầy cõi sống.

Ở đời, ít ai toàn vẹn
Từ bi, độ lượng giữ lòng
Cách sống để mình không thẹn
Là sống chan hòa, cảm thông.. 
 

Như Nhiên - Th Tánh Tuệ


___________________


Thích Từ Lực gởi