Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
CHUYỆN LẠ THẾ GIỚI: NGƯỜI MÙ BIẾT XEM HÌNH
Có bao giờ xảy ra chuyện: người mù xem ti vi, người câm đang ngồi hát, người điếc đang nghe nhạc, người cùi dũa móng tay? Nếu ai" phát hiện" ra những" đối tượng" mà thiên hạ cho là:" khó tin mà không có thật" thì nên đề nghị Guinness để cặp nhựt hay là báo cho ký giả tài ba lỗi lạc" hậu" môn tầm vóc quốc tế xạo ke thời đại kỷ thuật thông tin tiên tiến toàn cầu, trong đó có kỷ thuật photoshop" hiện đại" là hề luận gia Hạnh Dương để đăng trên tờ VỊT BÁO, cùng nhau chia xẻ" thông tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển " như lính kiểng nói về" chiến công oai hùng" trong một trận đánh mà đương sự không bao giờ tham dự, nó y như ông bự chỉ huy trận đánh…mà tờ Vịt Báo (DuckNews/USA) từng tung tin Mỹ bán F-35 cho Vẹm, hội siêu quyền lực từ" Hội Siêu Quần Cụt" xếp đặt lãnh tụ các siêu cường…gần đây là những tin tức" hồ hởi phấn khởi" về khỉ tướng Phùng Quang Thanh với nhiều chi tiết hấp dẫn rất sống động như phim trinh thám, điệp viên 007: bị ám sát ở Paris có súng, hình chụp, bản đồ nơi đặt súng tại thủ đô Paris, vậy mà báo Pháp, Mỹ, thế giới, nhứt là các cơ quan an ninh Pháp…vẫn" thanh tâm trường không biết".
 Xong thì đến chuyện Phùng Quang Thanh bị ung thư, bị thanh toán, Phùng Quang Thanh giả xuất hiện…Một tên khỉ tướng, bộ trưởng quốc phòng, chớ nào phải là con chuột cống đâu mà chết không ai biết; ngay cả chuyện một con voi con mới sinh, con nhím bị ăn cắp ở sở thú, hay chìm đò ở Việt Nam làm chết vài người mà còn được các cơ quan truyền thông Tây Phương loan tải, thì chuyện đại tướng khỉ Phùng Quang Thanh bị ám sát, chết…chẳng lẽ không có cơ quan truyền thông nào biết?. Có người cho là hề luận gia Hạnh Dương" tiếp thu" được 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không do một dịp tình cờ khi còn ở Việt Nam, chưa có người bảo lãnh qua theo hiện hôn phối, lúc đó rất may là đang ngồi ở ao cá bác Hồ để" bầu cử cho quốc hội độc viện theo lời kêu gọi của Vẹm Thường Trần Hùng Văn" mà nhặt" bí kíp" nằm trong giỏ giấy từ cuốn Tây Du Ký, mang về học mà có khả năng" hóa phép" thành con ruồi, nên bay lượn bất cứ nơi nào, kể cả bãi cứt của chó ở Paris mà biết nhiều chuyện" bí mật quét phòng", cho nên Hạnh Dương đúng là kỷ giả, ký dỏm hàng đầu trong nghề tung tin vịt" chất lượng" cao nhứt thế giới.
 Dù không ai kiểm chứng là có hay không chuyện lạ như anh chàng nhạc sĩ cổ nhạc mù là Văn Vỹ với cây độc huyền cầm rất trứ danh, được dân mê cải lương, ghiền cổ nhạc hâm mộ, có người cho là khi nghe Văn Vỹ đờn là muốn" lột quần cầm" để nghe cho thoải mái. Tuy nhiên cũng nhờ" cách mạng" giải phóng thành phỏng giái sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dù đui từ nhỏ nhưng lại lái xe Honda chạy ào ào trong" thành Hồ", tức là Văn Vỹ nhờ" cắt mạng" mà sáng mắt một cách" không người lái", trong khi đó một số người khác từ sáng mà thành mù, nên trở thành Việt Cộng xạo, họ dù có mắt, con ngươi đàn hoàng mà mù, nên dân chúng có hai câu ca dao:
Việt Cộng thằng giết, thằng chừa.
Ba Mươi giết sạch cho vừa lòng dân.
  Sau hơn 40 năm miền nam bị" phỏng giái" và nhờ những thiên tài lãnh đạo" đỉnh cao trí tuệ nòi đười" mà nước ta" tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" tạo đời sống dân chúng đi sau cả Miên, Lào…nay sắp tiến tới sát nhập vô đất Tàu. Chuyện mù thấy đường như Văn Vỹ là thường, vì nước Việt có lắm chuyện LỌA:
Chừng nào thằng ngốc làm vua.
Thế gian cạo trạo, thầy chùa để râu.
Cảnh đàn khỉ cộng cai trị loài người tại Việt Nam, chúng thi đua trấn lột nên dân nghèo mạt, khỉ giàu to. Khỉ trị rất là nguy hại, nên ngày nay nước Việt bị ngập nước thường xuyên, ở Saigon nay đã Thành Hồ, Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm và Hà Lội khi mưa, Đà Lạt có Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở…nên Hồ nào cũng là Hồ, miễn là Hồ tặc chưa bị đập lặng và xác ướp vẫn LỘNG KIẾNG, chờ ngày LIỆNG CỐNG.
Saigon ngập nước" thành Hồ".
Ao cá Bác Hồ, cá Vồ nhởn nhơ.
Dù hơn 40 năm, hầu hết là dân theo Vẹm, mẹ chiến sĩ…sáng mắt, nhưng vẫn còn một số kẻ bị mù ở trong nước là mù quáng tuân lệnh Vẹm, cả tập thể quân hại nhân dân là mù cả, mù trường kỳ, mù có licence dù Lê Duẩn nói thiệt:" ta đánh Mỹ là cho ông Trung Cộng và Liên Xô" và sau đó thì dùng cả máu xương để" đánh Tàu dùm cho ông Liên Xô" sau năm 1975.
Từ ngày cách mạng thành công, biến nhà tù thành" địa ngục trần gian" nhà thương thành nhà ghét, nói phét thành thiệt, nhà bảo sanh thành xưởng đẻ… đầy tớ nhân dân bắt" chủ dân" làm việc bằng hai, ba…để đầy tớ có nhà lầu, xe hơi, chuyển ngân nước ngoài, đưa con du học…
Thời nay đầy tớ vinh quang.
Còn chủ thì phải lang thang đói nghèo.
Dù ở hải ngoại, hấp thụ nền văn minh bậc nhứt nhân loại tại các nước Tây Phương, nhưng tình trạng" mù" vẫn xảy ra, dù người mù vẫn có đầy đủ mắt, tròng trắng, đen, con ngươi, thần kinh…lọai mù nầy thì giới bác sĩ nhãn khoa đầu hàng thế giới phải vô điều kiện. Những kẻ mù như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu Dũng, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Ngọc Bích…nhà báo Đinh Quang Ăn Thúi (báo Người Vẹm)…mù lòa mà khen phét phẩm" bên thắng cuộc" của văn Vẹm Huy Đức là" đỉnh cao trí tuệ" trong khi kẻ mù Bùi Tín, dù mù" thâm niên" nhưng cũng biết là sách của Huy Đức chỉ trúng có 33 %, tức là người mù Bùi Tín còn khá hơn mấy xừ thoái sĩ chồn lùi nêu trên.
Mù có nhiều nguyên nhân như đục tinh thể, thoái hóa võng mạc… nhưng trong cộng đồng hải ngoại có chứng MÙ VẸM khá phổ biến. Những kẻ mắc chứng mù nầy vẫn lái xe, biết ăn nhậu, kiếm tiền…nhưng quờ quạng như người mù như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Hoàng Duy Hùng, Lý Kiến Trúc, Nguyễn Đạc Thành…trong Liên Minh Dân Chủ do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập, mấy xừ mù như Ngô Thanh Hải, Nguyễn Quốc Nam, Lê Minh Phát…mù quá, trông Vẹm hóa quốc gia nên rất tâm đắc: " trên nguyên tắc VC bán nước, nhưng về tình thì đoàn kết với VC để chống Trung Cộng". Kẻ mù khá lâu là cu đại tá Mai Viết Triết, mù mà cho là:" Việt cộng có công thống nhất đất nước, dân tộc ghi nhận và biết ơn". Cu đại sứ Bùi Dõm mù triền miên, mù mà viết sách Anh ngữ, ca tụng khỉ tặc Hồ Chí Minh và khi khỉ đại tướng" nạo thai" Võ Nguyên Giáp" tiêu diêu nơi miền Lê Mác" thì ca tụng. Kẻ mù nổi tiếng là tay biệt cứt Hà Văn Sơn, dù bị tù 22 năm rưởi mà vẫn mù ôm Vẹm vào lòng như là ông cố nội:" Sự thật là Trung quốc và Việt Nam vẫn là hai quốc gia khác biệt tuy đảng Cộng Sản Việt Nam nhất thời ngả hẳn về Trung quốc để tồn tại nhưng quốc dân Việt Nam quyết không phải là nô thuộc của Trung quốc". Trong khi mọi người nhìn thấy thái thú Vẹm là bán nước, là tay sai đắc lực của Trung Cộng, thi hành chiếu chĩ" 16 chữ vàng và 4 tốt" dắt cả nước vô tròng nô thuộc, sát nhập.
Hà Văn Sơn, đón gió lâu.
Ngày nay rõ mặt Kim Âu trở cờ.
Hầu hết những" kẻ mù không TƯ DUY" nầy lòa sau khi tiếp xúc, chụp hình chung với con khỉ đực mặt heo, óc chó là" thú trưởng" ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Nhóm mù nổi tiếng khác là vụ vận động Thỉnh Nguyện Thư đòi thả Việt Khang là Nhí Hồ" sinh bắc tử nam", nhọt sĩ Nam Lột, Việt Dũng, giám đốc cà phê đa cứt Nâng Sờ Buổi, kỷ sư đào mỏ phân Mỹ là Nguyễn Đình Thốn Lăn… sau khi thu 155,000 chữ ký thì quờ quạng" công nhận chế độ khỉ cộng" và còn muốn hướng dẫn cả nước Mỹ đi theo đám mù:" đoàn kết với thái thú Vẹm để chống thiên triều". Chúng tưởng là cả White House, ban cố vấn đệ nhứt siêu cường, chẳng lẽ đều mù như mà muốn dắt cả nước Mỹ đi theo tấm bản chỉ đường của những người mù nầy.
Mù kinh niên Điếu Cày, vì mù mà hất lá cờ vàng ba sọc đỏ, trong khi đại tá" mới bị Mù" là Lê Khắc Lý “ không thấy đường" mà tổ chức rình rang" rước khỉ qua Mỹ" mà không nhìn kỷ nhưng gì Điếu Cày làm, chỉ nghe nó nói. Điếu Cày vẫn mang chứng" mù tư duy kinh niên" nên mới QUA MỸ mà lòi ra tâm địa QUỶ MA, là bản chất mù trường kỳ của cán ngố mà không nhìn thấy là ở nước ngoài có môi trường dân chủ, tự do, nhiều tài năng, từ đó nó mới lếu láo như là đang hợp chi bộ đảng hay làm quản giáo trong các trại tù, hoặc đang" ngồi theo kiểu nước lụt" mà giáo dục quần chúng trong nước, nên cho là:" sửa khuyết tật truyền thông hải ngoại". Vụ khi mù Điếu Cày kéo thêm một số kẻ mù khác, trong đó có" thi nhăn" Trần Trung Đạo (VT) vì mù mà dám:" đổi cả văn thơ chỉ Điếu Cày". Cù Cu Tỏng vốn là" người tù lương lẹo", đã mù tư duy từ bẩm sinh nên tuyên bố:" tôi không chống đảng", vậy mà khi QUI MẢ để chửa chứng mù Vẹm, thì có những kẻ mù như kỷ sư đào mỏ phân Mỹ là Nguyễn Đình Thốn Lằn đi theo đuôi. Dương Thu Hương viết" Thiên Đàng Mù" mà vẫn mù hoài trong việc nhận dạng phải trái, ca tụng Hồ Chí Minh trong" đỉnh cao chói lọi"…
Mới đây vào ngày 1-8-2015, tại Săn Hô-Giê (Mỹ) có một nhóm người nằm trong ban chấp hành hội cựu tù nhân chính trị là Mai Khuyên, chủ tịch, nghe đâu y vốn là trung sĩ y tá, nay chắc thành" trung tá y sĩ" nên mới làm chu tịch cái hội tù nầy; nhưng mà sau năm 1975 thì đa số tù nhân chính trị là sĩ quan từ cấp úy trở lên, còn trung sĩ thì đâu có tù, ngoại trừ ở tù vì các tội khác như bán thuốc Tây lậu, lừa bịp, giựt hụi… Nhìn cách đội nón Bê Rê y như hình tay Chef Cook trên nhãn hiệu xì dầu nước tương Tào Vị iễu mà biết ngay chủ tịch nầy có lý lịch mù mờ. Mông Xừ Cao Tấn Trí, nghe đâu là đệ tử ruột của cu thiếu tướng bình vôi bể Nguyễn Khắc Bình (kẻ ném đá phá rối cộng đồng Săn Hô-Giê mà" không cần dấu tay")….cho nên vụ hội cựu tù nhân chính trị" quá độ" thành là hội 'Cựu MÙ nhân chính trị' ở đây đã mời tên" quản giáo" trái mùa, lộn môi trường là Điếu Cày tới lên lớp, giáo dục, thì người ta nhìn ra là có khoản 70 người Mù trí tuệ cùng nhau riu ríu nghe quản giáo Điếu Cày giáo dục, lếu láo…bên ngoài có một phụ nữ sáng mắt phản đối như câu:" giặc tới nhà, đàn bà phải đánh".
Hoan Hô người phụ nữ tên Nga quả là" can trường trong chống Vẹm", đám mù đi nghe quản giáo Điếu Cày nên" xếp hàng" mà chờ được người đàn bà nầy cho phép xách dép cũng không đủ tư cách xách dép nữa, thì làm sao xứng đáng là tù nhân chính trị. Ở Săn Hô-Giê có lắm chuyện cần nói ra, cũng là những chuyện xảy ra do đám mù tỵ nạn cộng sản mà quạng kết bạn với Vẹm như: vụ Hội Chợ Lồng Đèn Đỏ gây nhiều bất bình cho dân Việt ở đây, đi bầu cử cũng thành tổ chức xạo, xứng đáng là" Liên Đoàn Củ Chi"…người phụ nữ tên Nga cũng từng" can trường trong tỵ nạn" với:" vũ khí ta mang không phải là tên lửa, mà bãi nước bọt phun mặt lũ gian", trong lần vài ba người tổ chức là vị thủ trưởng Hội Việt Học Trương Bổn Tài (VT), luật sư Ngô Văn Quang" thỉnh" cu đại tá quân hại nhân dân Bùi Tín tới Săn Hô-Giê để phét trình, thì người phu nữ tên Nga làm" bạt vía", nên gã thầy kiện bị" pháo" trúng bãi nước bọt vô mặt, lọt vô miệng mà phải chạy nhanh vô trong để rửa mặt.
Nhờ lần lên lớp của quản giáo Điếu Cày, có quay video phổ biến, nên người ta mới nhìn rõ những bộ mặt" mù nhân chính trị" nằm trong hội cựu tù nhân chính trị ở San Jose, mấy tay mù nầy không còn tư cách, mặt mũi để sinh hoạt cộng đồng, hay tự hào là tù nhân chính trị.
Trăm năm bia đá cũng mòn.
Ngày ra Youtube lộ toàn mặt mâm.
Mù cả đám là băng đảng Vẹm Tân, mù mà ca tụng khỉ tặc Hồ Chí Minh và vẫn mò mẫm đi theo bầy khỉ óc chó. Mù mà dắt người sáng mắt là chuyện LỌA nhưng đám mù nầy chỉ có thể gạt những kẻ mù khác thôi, chớ bất cứ người sáng mắt nào cũng nhìn thấy Vẹm là thái thú của Bắc Kinh.
Chừng nào đón gió hết mù.
Con mắt mới sáng, thấy thù chung quanh.
Chừng nào bè đảng Việt Tanh.
Hết mù, thấy lũ gian manh họ Hoàng.
Mới đây khỉ bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ở Hà Tỉnh trao tặng" trung ương hội người mù Việt Nam" tấm hình mà lưu niệm trước đây khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh và khỉ đại tướng" phân bắc phân xanh" Nguyễn Chí Thanh có dịp" tham quan" nơi nầy. Người mù thường là hết thấy đường đi, thì" người mù trung ương" còn tệ hơn nữa, nhưng họ lại" nhìn thấy hình Hồ Chí Minh và Nguyễn Chí Thanh"…cũng là chuyện lọa toàn cầu.
Người ta có câu tục ngữ:" người mù sờ voi" thì những người mù trung ương cũng" sờ tranh" có kiếng mà thưởng thức và tán tụng hai con khỉ" vỹ đại" của đảng Vẹm khỉ. Chắc là bác Hồ khỉ vỹ đại (đuôi lớn) hơn hầu hết loài khỉ trên thế gian ở trong rừng, sở thú..người mù trung ương tha hồ mà" rờ hình" có lộng kiếng mà động não tư duy, có thể đoán là cái MỒM của khỉ chủ tặc, khỉ tướng Nguyễn Chí Thanh khác hơn con người hay loài khỉ thường, chắc là cái Mồm của hai" đỉnh cao trí tệ nòi đười" nầy nằm dọc chớ không nằm ngang như người thường.
Thời buổi" thiên đường mù" trong nước có những nơi mà người mù thiệt nghe nói cũng" trợn con mắt" như các địa danh rất là duy vật biện chứng, là nói, đọc là hiểu, phê ngay như: Cầu Cu, Chợ Lồn, Làng Văn Hóa Xóm Đụ, trường đại học mẫu giáo…còn ở nước ngoài thì nghe nói tới Vẹm Tân, hay Việt Tân, Việt Tanh, Vịt Tìm…là thiên hạ biết ngay là" thân nhân Vẹm cộng", vậy mà có một số kẻ mù đi theo, phục vụ, cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường.
Khỉ óc chó Vẹm Thường Trần Hùng Văn mù trường kỳ, vì mù mà" không tìm lối ra" từ hang Pác Pó (Phụ nữ) và hậu môn (sát đáy quần chúng), vì nó áp dụng 2 kế trong Tam Thập Cửu Kế: kế 37 là tàng trung âm đạo, kế 38 là ẩn tàng hậu môn. Vì trốn kỹ mà không thầy đường" di tản chiến thuật" ra ngoài nên Vẹm Thường Trần Hùng Văn không dám chụp hình cho thiên hạ biết" mặt khỉ ra sao", ngay cả viết bài cũng không dám đề tên, mà chỉ núp trong háng con khỉ nhí, 'tu xút' Phạm Trọng Luật, tức là Joseph Phạm, thật là hèn hạ. Trốn trong lỗ đít và lổ L…mã vẫn giữ nội qui, sinh hoạt, lịnh đảng một cách" nghiêm túc" cho nên viết những bài" tham luận, đấu tố" theo lối phê và tự phê. Theo lời tự khai tại chuổng khỉ" Chính Cống Vẹm" thì Vẹm Thường Trần Hùng Văn hứa là viết 100 bài tự kiểm để đấu tố Trương Minh Hòa, chừng viết hết 100 bài thì báo cáo cho biết để tiếp tục viết thêm 100 bài nữa.
Khỉ Trần Hùng Văn mất hồn.
Trốn trong lỗ đít, lỗ L…người ta.
Trốn hoài mà đéo thèm ra.
Núp Chính Cống Vẹm, như ma bị bùa.

Trương minh Hòa
07.08.2015
 __________________
 
 Alice Dupond gởi