Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CÓ NHỮNG HẠT GIEO RỒI MÌNH QUÊN, NHƯNG CUỘC ĐỜI THÌ NHỚ

Bạn có bao giờ:
• Lặng lẽ cầm đồ ăn về nhường phần ngon cho con – mà chẳng ai biết?
• Giúp một người lạ dắt xe trong mưa – rồi đi tiếp, không kịp để họ nói cảm ơn?
• Gửi tặng một cuốn sách, một lời chúc, một câu động viên – rồi chính mình quay về với bộn bề?

Bạn từng nghĩ những điều ấy nhỏ thôi,
Không đáng kể. Không thay đổi được gì. Không ai ghi nhận.
Và rồi bạn tiếp tục sống…
Nhưng có khi nào bạn biết:
Chính những điều bạn nghĩ là nhỏ đó…
đã âm thầm đổi chiều cả cuộc đời bạn – vào lúc bạn không ngờ nhất.

ĐỪNG CHỈ NHÌN VÀO NHỮNG GÌ MÌNH CHƯA ĐẠT ĐƯỢC – MÀ QUÊN NHỮNG HẠT TỬ TẾ MÌNH TỪNG GIEO.
Bạn thấy mình vẫn chưa giàu.
Con vẫn chưa ngoan.
Người ấy vẫn chưa hiểu.
Sự nghiệp vẫn chưa “lên”.
Rồi bạn tự kết luận:
“Chắc mình chưa đủ tốt. Chắc mình phải làm nhiều hơn nữa...”

Nhưng bạn ơi,
Không phải là bạn chưa tốt.
Chỉ là hạt bạn gieo đang mọc rễ, không phải đã chết.
Chỉ là thành quả to thì cần thời gian chín.
Chỉ là cuộc đời đang thử xem: bạn có đủ lòng tin để tiếp tục không.

CÓ NHỮNG NGƯỜI GIEO MỘT LẦN – NHẬN CẢ CUỘC ĐỜI.
VÀ CŨNG CÓ NGƯỜI… DỪNG LẠI CHỈ MỘT CHÚT TRƯỚC KHI HẠT NỞ.

Bạn đã bao giờ từng thấy:

• Một chị bán bánh mì, cứ giữ thói quen tặng thêm miếng chả cho mấy bé học sinh nghèo – vài năm sau, chính phụ huynh các bé gom góp lại… giúp chị mở được tiệm ổn định.
• Một anh kỹ thuật bình thường, luôn nâng người khác lên khi họ sai, không bao giờ đổ lỗi – đến lúc công ty đổi chủ, anh là người duy nhất được mời ở lại làm quản lý.
• Một người mẹ, từng kiên trì mỗi tối đọc sách cho con dù con không hứng thú – đến năm con vào đại học, chính nó nói: “Mẹ là người đầu tiên gieo cho con ước mơ học hành.”
Không ai biết hạt nào trong những điều ấy là “quyết định cuộc đời” –
Nhưng rõ ràng:
Cuộc đời không quên một điều gì bạn đã làm bằng trái tim cả.

TÍNH KHÔNG DẠY CHÚNG TA:
KHÔNG CÓ GÌ TỰ CHÚNG TỒN TẠI – MỌI THỨ ĐỀU PHÓNG CHIỀU TỪ HẠT MÌNH ĐÃ GIEO.

Và nếu bạn đang mệt,
Nếu bạn đang muốn “tạm dừng vì chẳng thấy gì nở”,
Xin bạn đừng bỏ cuộc.
Có thể bạn chỉ cần thêm một hạt hôm nay –
để ngày mai cả một cánh đồng sẽ mở ra.

HÔM NAY – XIN HÃY GIEO… DÙ CHỈ MỘT HẠT NHỎ. NGAY BÂY GIỜ.
• Nhắn một tin cảm ơn ai đó.
• Chia sẻ một bài viết tử tế – với lời nhắn: “Mình nghĩ bạn sẽ thích điều này.”
• Giúp ai đó dắt xe. Gửi cho ai đó một bài nhạc đẹp. Mua giúp một ly cà phê.
• Hoặc đơn giản là: thở sâu – và hứa với mình sẽ sống nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn.
Một việc nhỏ. Một hành động đẹp. Một hạt gieo.
Không cho ai khác – mà cho chính bạn. Cho ngày mai của bạn.

NHỮNG NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT
KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀM NHIỀU NHẤT.
MÀ LÀ NGƯỜI GIEO MỖI NGÀY – VỚI TRÁI TIM KHÔNG BỎ CUỘC.
Nếu bạn thấy mình xúc động – đó là vì trong bạn,
một hạt yêu thương vừa thức dậy.
Và nếu bạn thấy ai đó cũng đang mỏi mệt,
Hãy gửi bài viết này cho họ.
Không để “dạy” gì.
Mà để nhẹ nhàng nắm tay họ… và nhắc:
“Chúng ta vẫn đang gieo. Và một ngày gần thôi – mọi điều sẽ nở.”

St
 
________________


Hoang Nguyen gởi