Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Cơn ‘điên Greenland’ của Trump hóa ra là một bậc thầy về đòn bẩy địa chính trị
 
 

Cơn ‘điên Greenland’ của Trump hóa ra là một bậc thầy về đòn bẩy địa chính trị và là kế hoạch thuyết phục NATO cùng xây dựng ‘Mái vòm Vàng’ để bảo vệ nước Mỹ và toàn bộ châu Âu.”

Suốt nhiều tháng, truyền thông và các đối thủ của Trump đã cười nhạo ông.

Họ chế giễu.
Họ gọi ông là liều lĩnh.
Họ nói ông đã mất trí.
Họ cho rằng câu chuyện Greenland là bằng chứng cho sự bốc đồng, nguy hiểm và thiếu nghiêm túc của ông.

“Greenland không phải để bán.”
“Trump muốn mua một hòn đảo.”
“Trump sẽ tấn công Greenland.”
“Trump lại làm nước Mỹ bẽ mặt.”

Đó là câu chuyện họ kể.

Nhưng điều họ chưa từng dừng lại để nghĩ tới là: Donald Trump chưa bao giờ có ý định mua Greenland ngay từ đầu.

Ông đang làm điều mà ông luôn làm tốt hơn hầu hết mọi người trong nền chính trị hiện đại.

Tạo ra đòn bẩy.

Đây không phải một thương vụ bất động sản.
Không phải một giấc mơ viển vông.
Không phải sự điên rồ.

Đây là một cuộc đàm phán.

Bắc Cực đang trở thành một trong những khu vực chiến lược quan trọng nhất trên Trái Đất.
Những tuyến đường ngắn nhất cho các mối đe dọa trong tương lai đi thẳng qua vùng cực.
Và Greenland nằm ngay trung tâm của thực tế đó.

Trong nhiều năm, NATO và châu Âu xem phòng thủ Bắc Cực là chuyện để nói sau.
Quan trọng, nhưng không cấp bách.
Cần thiết, nhưng không được ưu tiên.

Vì thế, Trump đã làm điều mà ngoại giao lịch sự không bao giờ làm được.

Ông buộc vấn đề phải được đối diện.

Ông gây sốc cho cuộc đối thoại.
Ông kéo một vấn đề chiến lược âm thầm ra ánh sáng công luận.
Ông khiến NATO, châu Âu và truyền thông không thể tiếp tục phớt lờ Bắc Cực.

Và trong khi mọi người mải mê gọi ông là điên…

Ông đang di chuyển các quân cờ.

Các cuộc gặp diễn ra.
Những khuôn khổ được hình thành.
Thuế quan được tạm hoãn.
Nhiệm vụ đàm phán được giao.
Và đột nhiên, Bắc Cực không còn là một chú thích bên lề.

Nó trở thành ưu tiên.

Không phải sở hữu.

Hợp tác.

Không phải chinh phục.

Chiến lược.

Đây là phần mà những người chỉ trích ông không bao giờ hiểu.

Trump không đàm phán bằng cách thì thầm trong các căn phòng kín.
Ông đàm phán bằng cách thay đổi toàn bộ khung của cuộc trò chuyện.

Ông nâng mức cược.
Ông hấp thụ làn sóng phẫn nộ.
Ông để báo chí gọi mình là điên.
Rồi ông đổi áp lực lấy tiến triển.

Họ gọi ông là liều lĩnh.

Nhưng những kẻ liều lĩnh không liên tục buộc các liên minh phải đối diện với những mối đe dọa mà họ cố tránh.

Họ gọi ông là bốc đồng.

Nhưng những kẻ bốc đồng không hết lần này đến lần khác biến sự chế giễu thành các cuộc đàm phán có cấu trúc.

Họ gọi ông là nguy hiểm.

Nhưng những kẻ nguy hiểm không củng cố liên minh và thúc đẩy họ cuối cùng phải nghiêm túc với quốc phòng.

Chuyện này chưa bao giờ là mua Greenland.

Đó là việc buộc NATO phải suy nghĩ khác đi.
Là đặt nền móng cho một lá chắn phòng thủ trong tương lai.
Là bảo vệ không chỉ nước Mỹ, mà cả châu Âu.

Donald Trump không điên.

Ông “điên” theo cách của một con cáo già.

Và một lần nữa, những người cười nhạo đầu tiên giờ đây lại đang cố giải thích vì sao kế hoạch mà họ từng nói là không thể…

…lại đang dần thành hình.


_________________


Tien Tran gởi