Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Con hơn Cha là nhà có phước
hay có họa ?
 


Người Việt thường nói: con hơn cha là nhà có phước.
vì con làm nên khi tuổi già cha mẹ được đầy đủ.

Đó là Việt Nam ngày xưa, VN qua Mỹ thành dân Mỹ và Mỹ chính gốc, có thể con hơn cha là nhà mang HỌA.

Hunter Biden là thí dụ điển hình qua Miranda Devine, New York Post: (phỏng dịch & tóm lược)
 
Gia đình Biden đã cung cấp dịch vụ của họ cho một tập đoàn năng lượng khổng lồ do chính phủ Trung Quốc liên kết để mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới.
 
Làm sao mà chúng ta biết được?
 
Do hàng trăm email ghi lại thỏa thuận được tìm thấy trên máy tính xách tay của Hunter Biden, được để lại trong một cửa hàng sửa chữa ở Delaware vào tháng 4 năm 2019.
 
 "Máy tính xách tay từ địa ngục", Miranda Devine, nhà báo chuyên mục của New York Post kể câu chuyện:
 
James Gilliar, một người lanh lợi , 56 tuổi, cựu sĩ quan SAS người Anh, quen Ye Jianming, chủ tịch 40 tuổi của CEFC, khi cả hai đều đang làm việc tại Cộng hòa Séc. CEFC là một tập đoàn của Trung Quốc, một trong những công ty năng lượng lớn nhất. Nhiệm vụ của ông lúc này là chi 1,5 tỷ USD càng nhanh càng tốt để đảm bảo Cộng hòa Séc sẽ trở thành "Cửa ngõ vào Liên minh châu Âu" của Trung Quốc, một ưu tiên của Chủ tịch Tập.
 
Gilliar kết nối với Hunter Biden thông qua người bạn đáng tin cậy của gia đình Biden, Rob Walker, một cựu quan chức chính quyền Clinton có vợ, Betsy Massey Walker, từng là trợ lý của Jill Biden khi bà là đệ nhị phu nhân . Cuộc họp hội đồng quản trị của quỹ đầu tư non trẻ mà Hunter đã thành lập với con trai của John Kerry, được gọi là BHR. "Hunter thật tuyệt," Gilliar viết cho Walker. “True sheikh của Washington.”
 
 Anh ta gửi email cho Hunter vài tuần sau đó: “Tôi đã nói rõ CEFC muốn tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh nhiều hơn nữa với nhóm của chúng tôi.” Gilliar biết CEFC là chi nhánh tư bản trong Vành đai và Con đường của Chủ tịch Tập. Sáng kiến nhằm lan rộng ảnh hưởng của Trung Quốc - và bẫy nợ - trên toàn thế giới. Không có công ty Trung Quốc nào thực hiện các mục tiêu của mình một cách hăng hái hơn CEFC và vị chủ tịch trẻ tuổi của nó, người được báo chí mệnh danh là "tỷ phú Vành đai và Con đường".
 
Tòa Bạch Ốc hứa sẽ giữ bí mật danh tính của những người mua, nhưng "nhiều chuyên gia đạo đức bày tỏ sự phản đối gay gắt với thỏa thuận này", theo Ben Schreckinger của Politico. ((Randy Holmes qua Getty Images))
 
Vào tháng 12 năm 2015, Gilliar nói với Bobulinski rằng anh ta cần một vật vì mà Hunter yêu thích nhất, giúp cấu trúc một liên doanh của Trung Quốc cho "một trong những gia đình nổi bật nhất ở Hoa Kỳ."
 
Ông viết trong một tin nhắn WhatsApp, kế hoạch là "xây dựng một công ty đầu tư giống như Goldman Sachs". Gia đình là gia đình Biden ", Gilliar sẽ sớm tiết lộ. Joe, người đã thông báo rằng anh ấy sẽ không tranh cử tổng thống vào năm 2016, sẽ tích cực tham gia khi anh ấy rời nhiệm sở và các Bidens mong đợi hàng tỷ đô la các dự án sẽ chảy qua công ty,
 
Gilliar nói vào tháng 3 năm 2016:
 
Đối tác Trung Quốc của Bidens là CEFC, công ty có "nhiều tiền hơn Chúa",
 
Vào lúc này, Bobulinski được giới thiệu với Rob Walker, người nói với anh rằng anh là "người đại diện cho Hunter Biden, Jim Biden và các Bidens trên khắp thế giới."
 
Cuối cùng, trong Tháng 2 năm 2017, Gilliar gửi cho Bobulinski một tin nhắn WhatsApp nói rằng anh ấy muốn giới thiệu anh ấy với "đối tác" của mình. "Đối tác của bạn là ai?" Bobulinski hỏi.
 
 "Hunter Biden," Gilliar trả lời.
 
"Ba tuần sau khi cha anh ấy rời nhiệm sở, vào năm 2017, Hunter đã bay đến Miami cùng với Gilliar và Walker để gặp Chủ tịch Ye, người đã có mặt ở đó cho Miami International Boat Show. 700 đô la một đêm bên khách sạn Nobu bên bờ biển vào thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017, và bữa trưa theo lịch trình với người Trung Quốc vào thứ Năm trong phòng riêng dành cho 10 người tại nhà hàng Bourbon Steak ở JW Marriott Turnberry Resort & Spa sang trọng, nơi Ye đang ở cùng đoàn tùy tùng của mình.
 
 Nhưng Hunter đã bay về nhà một ngày trước bữa trưa. Anh ấy đã gặp Ye, trong một bữa tối riêng vào tối thứ Ba, mà tại đó chủ tịch CEFC đã đưa ra cho anh ta một lời đề nghị quá tốt để từ chối:
 
10 triệu đô la một năm, trong tối thiểu ba năm, cho "riêng phần giới thiệu", và một món quà phong phú - một viên kim cương 3,16 carat trị giá 80.000 USD. Những bức ảnh chụp viên đá tuyệt đẹp xuất hiện trên máy tính xách tay của Hunter cùng với một báo cáo phân loại xếp loại đá này là "sáng chói" của Hạng F với độ rõ nét "VS2" hàng đầu và đường cắt "xuất sắc".
 
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hunter Biden giới thiệu Phó Tổng thống Joe Biden trong Lễ trao Giải thưởng Lãnh đạo McGovern-Dole 2016 của Chương trình Lương thực Thế giới Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 4 năm 2016, tại Washington. (Kris Connor / WireImage)
 
Nhưng viên kim cương chỉ là món khai vị. 1 ngày sau cuộc gặp của Hunter ở Miami với Ye, 3 triệu đô la được chuyển vào tài khoản cho công ty của Rob Walker, Robinson Walker LLC, từ State Energy HK Limited, một công ty có trụ sở tại Thượng Hải liên kết với CEFC, theo cho cuộc điều tra của Chuck Grassley-Ron Johnson.
 
Vào ngày 1 tháng 3, 3 triệu đô la khác được chuyển cho Robinson Walker bởi cùng một công ty.
 
Cả hai giao dịch đều bị mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính báo động trong một "báo cáo hoạt động đáng ngờ", được đệ trình lên các ủy ban của Thượng viện là "Tài liệu Bí mật 16". Sử dụng tài liệu này làm nguồn, báo cáo Grassley-Johnson ngày 18 tháng 11, 2020, cho biết: "Vào thời điểm chuyển giao, State Energy HK Limited có liên kết với CEFC China Energy, dưới sự lãnh đạo của Ye Jianming. Trong quá khứ, State Energy HK Limited đã chuyển tiền cho ít nhất một công ty liên kết với công ty hợp tác kinh doanh của Hunter Biden, Gongwen Dong. . . "Những giao dịch này là mối liên hệ trực tiếp giữa Walker và chính phủ Trung Quốc cộng sản và vì mối quan hệ chặt chẽ của anh ta với Hunter Biden, nhưng một ràng buộc khác giữa các thỏa thuận tài chính của Hunter Biden và chính phủ Trung Quốc cộng sản." mục đích thực sự là đằng sau những giao dịch này [6 triệu đô la từ CEFC] và ai là người thụ hưởng cuối cùng.
 
"Khi thương vụ đang tiến triển, Hunter nói với Bobulinski rằng đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo.
 
"Tôi muốn bố gặp bạn ", anh ấy nói.
 
Bí mật này được Tổng thống Biden cố gắng che giấu.
 

Lưu-Vĩnh-Lữ

_______________


usaelection gởi