Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CSVN giấu nhẹm ngân sách 2024 cho quốc phòng, công an
 
 
Khẩu hiệu của CSVN là “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng người dân không được biết cái ngân sách ấy chi bao nhiêu cho quốc phòng an ninh, bao nhiêu phần trăm cho giáo dục, y tế, bao nhiêu cho các vấn đề xã hội khác. Những con số đó bị bưng bít hoàn toàn mà trên nguyên tắc phải công khai cho mọi người biết.
 
Quốc Hội CSVN thông qua ngân sách năm 2024 với trò “bấm nút” biểu quyết chiếu lệ theo lệnh đảng như mọi năm và vẫn giấu nhẹm khoản ngân sách dành cho quốc phòng và công an.
 
Hôm 10 Tháng Mười Một, theo thông lệ ở kỳ họp cuối năm hàng năm, “đại biểu quốc hội” cũng là đảng viên cấp cao của đảng CSVN thông qua ngân sách nhà nước năm 2024 đã được soạn sẵn và cũng đã thấy nêu ra trong cuộc họp của “Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội” ngày 24 Tháng Mười.
 
Theo một số báo tường thuật, ngân sách cho năm tới dự chi 2,119,428 tỉ đồng (khoảng hơn $82 tỉ) trong khi chỉ dự trù thu thuế chỉ được 1,700,988 tỉ đồng (hay khoảng gần $70 tỉ đồng). Bù vào cái lỗ hổng ngân sách đó, là phải vừa đi vay, vừa in thêm tiền. Người dân không bao giờ được nhà cầm quyền thông báo cho biết về các con số chi thu thật sự của chế độ.
 
Thâm thủng ngân sách triền miên của CSVN một phần vì phải nuôi hai hệ thống đảng và nhà nước song hành rất cồng kềnh. Bội chi năm 2024 là 399.4 tỉ đồng hay hơn $16 triệu, tương đương 3.6% của tổng sản phẩm nội địa (GDP).
 
Khẩu hiệu của CSVN là “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng người dân không được biết cái ngân sách ấy chi bao nhiêu cho quốc phòng an ninh, bao nhiêu phần trăm cho giáo dục, y tế, bao nhiêu cho các vấn đề xã hội khác. Những con số đó bị bưng bít hoàn toàn mà trên nguyên tắc phải công khai cho mọi người biết.
 
Chỉ có một số ít địa phương thặng dư ngân sách nhờ có nhiều cơ sở ngoại quốc đầu tư sản xuất xuất cảng. Những nơi như Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Phúc… phải dốc túi nộp cho trung ương trong khi rất nhiều tỉnh khác “thu không đủ bù chi” năm nào cũng xin cấp gạo cứu đói như Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Hà Tĩnh… Những tỉnh này đều phải xin trung ương cấp thêm tiền mới đủ nuôi guồng máy cai trị.
 
Suốt nhiều chục năm qua, các định chế tài trợ quốc tế thúc giục CSVN cải cách guồng máy công quyền, loại bỏ các thành phần ăn bám để có tiền tăng lương cho những người thực sự cần thiết và có khả năng. Dù vậy, kế hoạch “tinh giản biên chế” năm nào cũng họp hành nhưng ỳ ạch vì khó loại bỏ các thành phần “5C” (con cháu các cụ cả).
 
Trước vấn nạn hàng ngàn bác sĩ y tá cũng như giáo viên bỏ việc vì đồng lương không đủ sống, CSVN bắt đầu tăng lương từ 1 Tháng Bảy 2023. Tuy nhiên, mức lương mới vẫn là những đồng lương chết đói, còn thua xa lương công nhân làm cho các hãng xưởng ngoại quốc. Nhà cầm quyền đang đưa kế hoạch cải cách “theo cơ cấu mới” áp dụng từ giữa năm tới với hy vọng giữ chân công chức, viên chức nhưng giữ được không, chưa biết.
 
Trên trang mạng “chinhphu.vn” của chính phủ CSVN công bố “Số liệu ngân sách nhà nước” năm 2023 và những năm trước đó. Ngân sách dành cho Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An không hề được công bố.
 
Trần Quốc Kim
Freedom4VietNam
 
_______________


Đỗ Hứng gởi