Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Cuộc sống thật đẹp
 

Một ngày nọ tôi cưới 3 người vợ, cuộc sống thật tươi đẹp!
 
Tôi sẽ giải thích cho bạn..........
 
Ở Algeria, tôi đã kết hôn với ba người phụ nữ. Có thể ở đó.
 
Tốt đấy!! 
 
Có lần, tôi đưa một trong những người vợ của mình sang Pháp khi cô ấy đang mang thai.
 
Bà đã sinh con ở Paris trong thời gian ở đó. Và bây giờ, con trai tôi, nó là người Pháp!
 
Nó được gọi là quyền của đất!
 
 
 
Tốt đấy!! 
 
Vì bà là mẹ của một người Pháp nên bà không bị trục xuất.
 
Bà ở lại và thậm chí còn dễ dàng xin được quốc tịch Pháp.
 
Tốt đấy!! 
 
Chúng tôi tái hôn tại tòa thị chính Pháp và tôi được thông báo rằng theo luật đoàn tụ gia đình, tôi có thể ở lại Pháp cùng 4 đứa con khác của mình.
 
Tốt đấy!! 
 
Tôi đã làm điều tương tự với hai người vợ khác của mình và bây giờ tất cả họ đều là người Pháp, cũng như 12 đứa con của tôi.
Tốt đấy!! 
 
Họ nói rằng họ là cha mẹ đơn thân, vì vậy mỗi người đều được hưởng trợ cấp và cũng có một căn hộ của hội đồng.
Tốt đấy!! 
 
Và toàn bộ học phí và kỳ nghỉ của con tôi đều được Cộng hòa Pháp chi trả!
Tốt đấy!! 
 
Và tôi không có vấn đề gì khi có 3 người vợ!!
Nhưng tôi được biết rằng ở Pháp, điều đó bị cấm!
Vâng, cuối cùng là không!!
Tôi chỉ chính thức kết hôn với một người. Những người khác là tình nhân của tôi.
Không có luật nào cấm việc có nhiều nhân tình.
Tốt đấy!! 
 
Nước Pháp còn xây cho chúng ta những nhà thờ Hồi giáo tuyệt đẹp, mới tinh và miễn phí!!
 
Điều đó thực sự làm tôi vui, xét đến bản sắc tôn giáo của chúng tôi.
Chúng ta có thể đi cầu nguyện mỗi ngày và nhiều lần trong ngày.
Tốt đấy!! 
 
Và sau khi nghe một số thông tin, tôi quyết định ly hôn.
Nó miễn phí.
Tốt đấy!! 
 
Đó là để giúp anh họ tôi Mourad.
Tôi đã nói là tôi thích đàn ông. Ở Pháp, điều này được phép.
Tốt đấy!! 
 
Tôi kết hôn với anh họ của tôi, lúc đó vẫn còn ở Algeria.
Điều này có thể thực hiện được là nhờ hôn nhân của tất cả mọi người.
 
Tốt đấy!! 
 
Mourad đến Pháp cùng 14 người con của mình.
Vậy là con của Mourad cũng là người Pháp!!
Tốt đấy!! 
 
Nước Pháp rất hào phóng.
Tốt đấy!! 
 
Chúng tôi được trả lương cao. Chúng ta có:
- trợ cấp gia đình,
- an sinh xã hội
- chăm sóc tại phòng khám bác sĩ và bệnh viện,
- trợ cấp nhà ở,
- ngay cả cứu trợ của Công giáo cũng giúp chúng ta,
Tốt đấy!! 
 
Chúng tôi không phải trả bất cứ khoản phí nào, mọi thứ đều miễn phí!!
May mắn thay, có vẻ như nó khá đắt.
Người ta nói rằng những người về hưu giàu có đang trả tiền cho chúng tôi thông qua các loại thuế như CSG.
Nước Pháp rất hào phóng.
Tốt đấy!! 
 
Mourad và tôi sống thoải mái với vài ngàn euro tiền trợ cấp.
Chúng tôi không làm việc vì chúng tôi có đủ tiền để sống, và với cả gia đình nhỏ của mình, chúng tôi có thể đi nghỉ ở đó hàng năm bằng chiếc xe mới.
Tốt đấy!! 
 
Xe của chúng tôi luôn chất đầy những món quà để làm hài lòng cả gia đình.
Ở nhà, họ không thể tin chúng ta có được tất cả những điều này mà không cần phải làm việc...!
Bây giờ chúng ta đang chờ đợi quyền bỏ phiếu!
Bằng cách đó, chúng ta sẽ thực sự cảm thấy như ở nhà!
Vậy thì tốt quá!! 
 
Khi đó nước Pháp sẽ thực sự là của chúng ta.
Như vậy thậm chí còn tốt hơn!!
Chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta và cho con cháu chúng ta.
 
Hơn nữa, con cái chúng ta cũng là người Pháp như bao người khác, đúng không?
 
Nước Pháp đã tổ chức cho chúng tôi những lớp học không quá 12 học viên, chúng tôi thậm chí còn được học tiếng Ả Rập ở trường.
 
Tốt đấy!! 
 
Tương lai của chúng tôi được đảm bảo, chúng tôi hiện có cuộc sống tốt đẹp, tốt hơn nhiều so với ở quê nhà.
 
Và tất cả những điều này đều được trả công bởi những người chúng tôi đã sa thải vào năm 1962.
 
Tốt đấy!! 
 
Hiện nay có rất nhiều người trong nước đã làm như chúng tôi!!
Thật tuyệt vời!!
 
Nhưng tôi tự hỏi liệu người Pháp có hơi ngu ngốc không?
 
Đúng là như vậy...!

__________________


Chị Google Việt dịch



 
___________________________



C'est beau la vie

 

Un jour, je me suis marié à 3 femmes, C'est beau la vie !

Je vais vous expliquer..........

En Algérie, je suis marié à trois femmes. C'est possible là-bas.

Ça, c'est bien !! 

Une fois, j'ai fait venir en France, une de mes femmes, enceinte.

Elle a accouché à Paris durant son séjour. Et maintenant, mon fils, il est Français !

Ça s'appelle le droit du sol !

 

Ça, c'est bien !! 

Comme elle est la mère d'un Français, elle n'a pas été expulsée.

Elle est restée et elle a même obtenu facilement la nationalité française.

Ça, c'est bien !! 

Nous nous sommes remariés à la mairie française et on m'a dit que dans le cadre du regroupement familial, je pouvais rester en France avec mes 4 autres enfants.

Ça, c'est bien !! 

J'ai fait la même chose avec mes 2 autres femmes et elles sont maintenant toutes Françaises ainsi que mes 12 enfants.
Ça, c'est bien !! 

Elles ont dit qu'elles étaient des parents isolés, alors elles ont chacune l'allocation et aussi un appartement HLM.
Ça, c'est bien !! 

Et l'école et les vacances de tous mes enfants sont pris en charge par la République française !
Ça, c'est bien !! 

Et je n'ai aucun problème d'avoir 3 femmes !!
Pourtant on m'avait dit qu'en France, c'était interdit !
Ben, finalement non !!
Je ne suis officiellement marié qu'avec une. Les autres sont mes maitresses.
Il n'y a pas de lois contre le fait d'avoir plusieurs maitresses.
Ça, c'est bien !! 

La France nous construit aussi des belles mosquées toutes neuves et gratuites !!

Ca fait vraiment plaisir, vue notre identité religieuse.
On peut aller prier tous les jours et plusieurs fois par jour.
Ça, c'est bien !! 

Et puis après avoir entendu des renseignements, j'ai décidé de divorcer.
C'est gratuit.
Ça, c'est bien !! 

C'était pour aider mon cousin Mourad.
J'ai dit que je préférais les hommes. En France c'est autorisé.
Ça, c'est bien !! 

Je me suis marié avec mon cousin qui était encore en Algérie.
C'est possible grâce au mariage pour tous.

Ça, c'est bien !! 

Mourad est venu en France avec ses 14 enfants.
Comme ça, les enfants à Mourad, ils sont Français aussi !!
Ça, c'est bien !! 

La France elle est généreuse.
Ça, c'est bien !! 

On est bien payé. On a :
- les allocations familiales,
- la sécurité sociale
- les soins chez le docteur et à l'hôpital,
- les allocations logement,
- même le secours catholique nous aide,
Ça, c'est bien !! 

On paye rien, tout est gratuit !!
Heureusement car il parait que c'est cher.
On nous dit que ce sont les nantis de retraités qu'ils payent pour nous, avec des impôts genre C S G.
La France elle est généreuse.
Ça, c'est bien !! 

Mourad et moi, on vit tranquillement avec quelques milliers d'euros d'allocations.
On ne travaille pas car on a assez pour vivre, et avec toute notre petite famille, nous pouvons aller en vacances chaque année au bled avec notre voiture neuve.
Ça, c'est bien !! 

Notre voiture est à chaque fois super chargée avec tous les cadeaux pour faire plaisir à toute la famille.
Au bled, Ils n'arrivent pas à croire qu'on a tout ça sans travailler...!
Maintenant on attend que l'on nous donne le droit de voter !
Comme ça, on sera vraiment chez nous !
Ça, ça sera bien !! 

La France, elle sera alors bien à nous.
Ça, sera encore mieux !!

D'ailleurs, nos enfants sont Français comme tout le monde, non ?

Ça, c'est bien !! 

Et tout ça payé par des gens qu'on a virés en 1962.

Ça, c'est bien !! 

Il y en a beaucoup au pays maintenant qui ont fait comme nous !!
Ça, c'est super bien !! 

Mais je me demande si les Français ne sont pas un peu cons ?

Ça c'est bien vrai ... !


_______________



Đặng Hữu Phát gởi