Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
CUỘC TRẢ THÙ TIẾP DIỄN
 
 
Lời người viết: “Một đất nước mà luật pháp chỉ áp dụng cho dân và những kẻ đương quyền tham nhũng, vô đạo đức không biết làm gì ngoài việc lập bè đảng, ngồi vẽ ra luật pháp để đàn áp dân và ám hại phe đối lập thì đất nước đó đang đi trên con đường diệt vong. Đất nước Hoa Kỳ trên 200 chủng tộc đang sinh sống, nếu dùng chính sách giáo dục, tuyên truyền về “Thuyết Phân Biệt Chủng Tộc” sẽ dẫn đến sự đổ vỡ, tan rã tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau và dễ dẫn đến thù hận, ghét bỏ. Chủ thuyết nầy rất nguy hiểm cho tất cả người dân Hoa Kỳ vì nó sẽ là ngòi thuốc nổ dẫn đến xung đột và nội chiến.”
 
*****
 
Hình như từ năm 2015 cho đến hiện nay, đảng cộng sản Dân Chủ vẫn chưa đủ mạnh tay để đè bẹp đối thủ, một kẻ thù truyền kiếp mà họ muốn tiêu diệt tận gốc rễ là Tổng Thống Donald Trump. Vì sao ông ta ông sống dai quá vậy? Có lẽ vì Trời cao có mắt không muốn Hoa Kỳ bị diệt vong vào tay bọn bá đạo.
 
Chúng ta đã từng chứng kiến và kinh hãi khi thấy hình ảnh của lực lượng  FBI hùng hậu, súng ống tận răng trong đêm tối ngày 25/01/ 2019 đã sử dụng xe bọc thép, tàu chiến bao vây nhà của ông Roger Stone, 65 tuổi, người đã vận động tranh cử cho ông Trump đã bị buộc tội cản trở, làm chứng gian. Lúc đó, chỉ có đài CNN được thông báo trước để đến quay phim, làm phóng sự thoải mái. Luật sư cũ của ông Trump là Michael Cohen cũng bị buộc tội đại diện cho người nước ngoài mà không đăng ký, bị tuyên 3 năm tù giam vì sai phạm liên quan đến tài chính tranh cử cũng như tài chính cá nhân. Người tiếp theo là ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump cũng bị soi đèn là gian lận tài chính và ngồi tù.
 
Người mà đảng cộng sản Dân Chủ ghét cay, ghét đắng là ông Steve Bannon cựu cố vấn của ông Trump cũng bị ngồi tù vì câu chuyện liên quan đến bức tường biên giới. Họ còn bắt nhiều người khác bỏ tù, trừ băng đảng của họ. Mới đây nhất, FBI chặn bắt Tiến Sĩ Peter Navarro tại sân bay và còng tay chân lại nhốt ông vào tù với lý do khinh thường Quốc Hội- (SIC)
 
Ai có liên quan đến ông Trump đều gặp nạn và vào tù ráo nạo.
 
Thật ra từ khuya rồI, các ông bà Quốc Hội tay sai của đảng Bóng Đêm, đã làm cho dân chúng ớn tận cổ và khinh bỉ đến mức tặng cho từng người những cái tên lóng của bọn đầu gấu.
 
FBI đã làm một công việc rất tốt, hoàn hảo, đầy trách nhiệm khi điều tra vụ án lừa đảo Nga-Trump, Ukraine-Trump, vụ án J6…Những vụ án săn lùng phù thuỷ để tiếp tay đàn áp, bức hại, bề hội đồng Tổng Thống Trump, gia đình, bạn bè, cộng sự và nội các của ông. Quá tuyệt vời.
 
Người cầm đầu FBI là James Comey đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khi bị Biện lý Đặc biệt John Durham phanh phui thì chỉ nói một câu “sorry” là xong chuyện. FBI mà. Có làm gì bậy bạ cũng nằm trong quyền hạn cho phép của Tổng Thống và ông kẹ DOJ. Ai làm gì được tụi tao? Thách đó….
 
Ngay cả tên Luật Sư của bà Hill là Michael Sussmann, trong tháng 5 vừa qua đã được một bồi thẩm đoàn tại Washington tha trắng án dù hắn đã bị Biện lý Đặc biệt John Durham buộc tội nói dối Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Cho dù, một cựu nhân viên CIA đã ra làm chứng trước toà án Liên Bang hôm 20/05 và trình bày chi tiết tội nói láo của hắn.
 
Cả đống quan chức cao cấp và đám tay chân liên hệ với những vụ án “Witch hunts” của đảng con lừa dựng lên để khai gian, báo cáo láo, sử dụng hồ sơ giả mạo để bức hại Tổng Thống Trump và nhiều người khác nhưng chưa có ai bị FBI đến nhà gỏ cửa, bị tấn công nữa đêm, bị bắt bất tử, bị vu khống hay nhận trát điều trần trước đám Quốc Hội do đảng con lừa cầm đầu…
 
Khói đen đã bao phủ địa ngục Washington D.C và mùi xú uế bay ra từ các chuồng nuôi lừa đã khiến cho công chúng tránh xa, ghê tởm. Dân Mỹ đã sợ hải, khinh bỉ khi nhìn thấy cảnh tượng sát phạt, đàn áp đối thủ của đảng cộng sản Dân Chủ giống y hệt một đất nước man rợ thuộc thế giới thứ Ba.
 
Khi họ hành động lừa dối dân chúng nhẹ dạ trong nhiều thập kỷ, người dân có thể quên và bỏ qua, nhưng suốt 6 năm liên tục họ hành động như một tập đoàn mafia để tàn phá Hoa Kỳ thì người dân không còn chấp nhận được. Người dân đã bắt đầu quay lưng lại và bày tỏ sự phản kháng. Tình hình kinh tế lao dốc, lạm phát phi mã, chuổi cung ứng gián đoạn, giá xăng dầu tăng vọt, đời sống dân chúng bấp bênh, đói khổ…đã đẩy người dân ngày càng rời xa đảng con lừa.
 
Ánh sáng, niềm hy vọng mà họ hướng tới là vị Tổng Thống kiên cường, dũng cảm, đầy kiên nhẫn, giàu lòng hy sinh là Tổng Thống Trump. Ông như một ngọn đuốc soi đường để người dân cảm thấy an ủi, an lòng và cũng đầy thương cảm mỗi khi nhớ đến ông. Suốt 6 năm ông bị đảng cộng sản và chính quyền Bóng Đêm săn đuổi, trù dập, đàn áp và nhiều lần bị ám sát, ông trở nên kiên cường, mạnh mẽ và quyết tâm hơn trong việc khôi phục lại nền cộng hoà pháp trị, và sự cường thịnh cho đất nước Hoa Kỳ.
 
Sau khi rời Bạch Cung, trong 18 tháng qua ông vẫn tham gia xây dựng phong trào MAGA ngày càng lớn mạnh. Làn sóng đỏ như thủy triều đang lên, dâng cao nhấn chìm rác rưởi, cặn bã đã khiến cho chồn, cáo, rắn rết, bò cạp, bọ hung khiếp sợ. Và chúng đã ra tay hãm hại ông qua nhiều cuộc đàn hặc và cuộc điều tra J6 đầy dơ bẩn nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Hội nghị CPAC của đảng Cộng Hoà tại Dallas từ 03/07 đến 07/07/2022 với những ngôn từ hùng tráng của Tổng Thống Trump đã làm rúng động đảng cộng sản Dân Chủ. Bọn chúng lo sợ nên đã hành động khi biết ông sẽ tuyên bố ra tranh cử trong thời gian tới vì tỉ lệ ủng hộ ông của công chúng và đảng Cộng Hoà cao ngất ngưỡng từ 69 đến 96 phần trăm.
 
Ván bài “Political Persecution’- Một cuộc đàn áp, trả thù chính trị đã mở màn. Vào đêm 08/08/2022, lúc 9:00 pm, có khoảng 20 chiếc xe và 30 FBI và trực thăng quần thảo trên trời, FBI đã đột kích vào dinh thự A-Ma-Lago, Fl. của Tổng Thống Trump. Họ đuổi luật sư Christina Bobb, khách và các con ông Trump ra khỏi nhà. Họ không thèm trình lệnh khám xét và vào trong lục tung tất cả quần áo, đồ vật của các căn phòng để tìm tài liệu. Họ tắt toàn bộ hệ thống camera an ninh của dinh thư. Lúc đó, ông Trump không có mặt tại đây, ông đang ở New York để ra toà điều trần về thuế của Tập Đoàn Donald Trump mà IRS không hỏi đến, nhưng bà Thẩm Phán New York, Arthur Engoron, vì thích đánh hơi nên bám theo đít ông ngửi mùi tiền đã tìm cách, gây rối ông ngày đêm nhầm mục đích ngăn chặn ông ra tranh cử năm 2024.
 
Nhìn qua, cùng một lúc, bọn đầu nậu, lưu manh chính trị đã tính những kịch bản và nước cờ bá đạo theo luật giang hồ của các nước man rợ là chụp mủ, vu khống, đánh phủ đầu liên tục để đối thủ không kịp trở tay và không có thời gian để phản công. Chúng dùng vũ lực, quyền hạn, côn đồ thay gì dùng pháp trị để thu phục lòng dân.
 
Đảng cộng sản Dân Chủ vẫn nghĩ rằng hành vi BLM, Antifa, vụ án George Floy, trò chơi Nga-Trump, Urkaine-Trump, J6…, khui hụi thuế nhà Trump sẽ ăn khách dài dài và những khán giả khờ dại, cảm tính sẽ tin tưởng nghe theo. Bọn lưu manh nầy đâu có ngờ rằng hành vi càng khốn nạn, hèn hạ thì người dân càng chán ghét. Những hành vi bá đạo của băng đảng con lừa đã khiến cho dân chúng bất bình. Họ nổi giận, la ó và kéo nhau biểu tình xung quanh A-Ma-Lago, cầm cờ, đội nón Trump và biểu ngữ lên án, phán đối quyết liệt. Những dòng comments trên liên mạng bay như bươm bướm đã ném thẳng vào mặt đám côn đồ. FBI đã được công chúng thưởng cho những lời mỉa mai, châm biếm. Dân chúng cho rằng tổ chức FBI là con đẻ của đảng cộng sản Dân Chủ nên chỉ phục vụ cho đảng con lừa. Ông Giám Đốc FBI là Christopfer Wray và lão già mặt xanh Merrick Garland ngậm miệng ăn tiền.
 
Bà phù thủy Pelosi thì trốn mất, mụ hàm cá mập không dám há hoác miệng ra cười ha há như thường lệ, và lão Bí Đần thì rên lên “em chả…em chả biết gì ráo…”, còn tên quạ đen thì chui trong bụi lùm, nằm im thinh thít bởi kịch bản hắn viết ra cho đám diễn viên chính trị bao giờ cũng sặc mùi thù hận, chia rẻ sắc tộc và ghét bỏ. Lão Bí Đần, làm vua bù nhìn trông thật thảm hại. Lúc nầy, lão đã quên mất chuyện yêu cầu dân chúng chích tăng cường mũi thứ 3, thứ 4 để chống lại covid Tàu cộng. Không biết lão có ra lệnh đuổi cổ thêm các quân nhân, cảnh sát không chịu chính ngừa nữa hay không? Vì chính bản thân lão đã bị con virus ma quái nầy đến thăm viếng hai lần trong một tuần vào cuối tháng 07.
 
Các nguồn tin của báo National Pulse và tờ Miami Herald phát hành ngày 08 và 09 tháng 08 chỉ rõ rằng kẻ ký lệnh đột kích vào A-Ma-Lago của Tổng Thống Trump là Thẩm Phán Reinhart, người đã quyên góp 2,000 đô cho các chiến dịch của cựu Tổng thống Barack Obama và cho những người phản đối Donald J. Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm cả Jeb Bush năm 2015.
 
Theo báo cáo của Miami Herald, Thẩm phán Reinhart bắt đầu đại diện cho các nhân viên của Epstein vào ngày 2 tháng 1 năm 2008, chỉ một ngày sau khi rời Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, nơi ông từng là trợ lý luật sư Hoa Kỳ liên quan chặt chẽ đến vụ án ấu dâm bị kết án. Ông ta từng bị buộc tội tận dụng “thông tin nội bộ về cuộc điều tra của Epstein để có được lợi ích với Epstein” vào năm 2011. Ông cũng từng bị chỉ đích danh là một Công Tố Viên bị cáo buộc vi phạm quyền của một cô gái vị thành niên bị Epstein gạ gẫm tình dục trong vụ kiện Đạo Luật Quyền của Nạn Nhân Tội Phạm.
 
Reinhart dường như đã khai thác vai trò của mình trong văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để khởi động một hoạt động Bảo Vệ hình sự tư nhân, theo Miami Herald cho biết thêm:
“Vào ngày 23 tháng 10 năm 2007, khi các công tố viên liên bang ở Nam Florida đang đàm phán căng thẳng để hoàn tất thỏa thuận nhận tội với kẻ buôn bán tình dục bị cáo buộc là Jeffrey Epstein, một công tố viên cấp cao trong văn phòng của họ đã âm thầm lên kế hoạch rời khỏi văn phòng luật sư Hoa Kỳ sau 11 năm làm việc tại đó. “Vào ngày đó, khi các email được gửi giữa các luật sư của Epstein và các công tố viên Liên Bang, Bruce E. Reinhart, hiện là Thẩm Phán Liên Bang, đã thành lập một công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở Florida để biến công ty nầy trở thành công cụ, phương thức bào chữa tội phạm mới của ông ta.” (Ngưng trích).
 
Reinhart cũng đã từng tham gia các cuộc phỏng vấn trên Newsmax, ông ta xuất hiện để bảo vệ Epstein bằng cách hạ thấp các cáo buộc về việc nhà tài chính và các cộng sự của Epstein đã gạ gẫm gái mại dâm dưới tuổi vị thành niên.
 
Reinhart là người đã ký vào một trát chịu trách nhiệm về cuộc đột kích vào khu bất động sản Palm Beach của Trump. Theo báo Miami Herald đưa tin, các phóng viên Alex Roarty, Michael Wilner và Jay Weaver viết rằng:
“Một nguồn tin cho biết các nhân viên FBI đã nhận được lệnh khám xét từ Thẩm Phán Liên Bang ở West Palm Beach. Vị trí West Palm Beach của Tòa án Quận phía Nam của Florida, Hoa Kỳ có ba Thẩm phán: Thẩm phán Bruce Reinhart, Thẩm phán William Matthewman và Thẩm phán Ryon McCabe. Cơ sở dữ liệu trực tuyến của tòa án cho thấy hai đơn xin trát gần đây, cả hai đều được giao cho Reinhart, đã được đưa vào hệ thống của nó hôm thứ Hai. Tuy nhiên, thông tin, mục tiêu về đối tượng của những trát đó đã được niêm phong cẩn mật.” (Ngưng trích).
 
Như vậy, tên Thẩm Phán nầy cũng thuộc loại cá tra ăn tạp. Nơi nào có PHÂN (FUND –xin lỗi đã phát âm tiếng Việt cho dễ hiểu) thì cá tra bu kín để tranh ăn. Trò chơi đánh lén, bề hội đồng đã thừa thãi đến mức dân chúng đã ói mửa vì nuốt không vô. Cho nên các đài, báo thổ tả đã bị công chúng tẩy chai và chính quyền Bí Đần bị dân đánh giá như một xưởng phim rẻ tiền của Hồ Ly Vọng. Chỉ còn bọn mặt chai, đói khát thích đi làm diễn viên hạng tồi để tìm may mắn và cố gắng gở gạt để kiếm cơm.
 
Ngày dân chúng đá bọn bất xứng ra khỏi những chiếc ghế thơm tho đang đến rất gần. Chờ xem chúng còn trình chiếu thêm phim gì hấp dẫn nữa không hay cũng chỉ những tuồng tự sát đã diễn đi diễn lạI trong 6 năm qua. Thiệt là ghê tởm và chán ngán đến tận cổ./.
 
Phong Thu
MD 11-08-22


______________


Đỗ Hứng gởi