Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
CƯỜI
 


Cẩn thận

Trên một mẫu quảng cáo tìm người đăng “Cần một phụ nữ yêu trẻ con, trông giúp một bé 2 tuổi rất ngoan. Nếu xa có thể ở lại nhà, có phòng riêng. Điều kiện già và xấu”.


Bảo Huân

 

Nạn nhân


Nhân viên an ninh sở thú đem 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát:

– Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú!

Viên cảnh sát hỏi:

– Các cháu tên gì và mấy cháu đã làm gì trong sở thú…

– Dạ cháu tên là Tim, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!

– Cháu tên Dan, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!

– Cháu là Tin, cháu cùng các bạn quẳng đậu vào chuồng voi!

Ông nhìn đứa nhỏ nhất đang xanh lè, sợ hãi, bèn ôn tồn:

– Đừng sợ, cháu tên gì?

– Dạ, cháu tên Đậu!
 


Bảo Huân


Tính kỹ


Ông nọ gặp người bạn ở tiệc cưới, người kia hỏi:

– Chị đâu?

– Ở nhà.

– Sao đám cưới nào ông cũng đi mà chẳng thấy chị ấy bao giờ. Tiệc cưới có gì ngon mà ông ham thế?

– Ham hố gì đâu nhưng tôi đi thì chỉ tốn tiền phong bì. Bà ấy đi lại thêm tiền làm tóc, tiền váy, tiền dép guốc, giỏ xách mới…
 


Vai vế


Hai ông cuối tuần gặp nhau, kể lể:

– Ở chỗ làm tôi là sếp, Ở nhà tôi là đầy tớ.

– Ở hãng, tôi là công nhân, về nhà tôi là Giám đốc!

– Còn vợ anh?

– Tổng Giám đốc!


Suy luận


Hai ông bạn trò chuyện qua điện thoại, một ông thầm thì: ”Tao nghi con vi rút Corona do phụ nữ chế ra đó mậy!” “Sao vậy?”

“- Bệnh nhân tử vong chủ yếu là đàn ông.

– Tất cả các trận banh bóng, football đều bị hủy bỏ.

– Quán nhậu, bar, massage, đều bị đóng cửa.

– Không được tụ tập đông người.

– Phải ở nhà với vợ suốt 24 giờ, 7 ngày một tuần”.
 



Thiên thời, địa không lợi


Hãng buôn khẩu trang nọ phát tài khi dịch corona nổ tung. Họ bèn cho các thành viên trong gia đình mở nhiều cửa hàng ở khắp nơi trên thế giới, bán không kịp thở.

Cậu Út gọi điện than thở:

– Chắc con phải đóng tiệm bố ạ!

– Không đủ hàng bán à?

– Dạ không có ai mua hết!

– Con mở tiệm ở đâu?

– Trung Đông!
 


Nhìn xa


Giám đốc Công ty Quốc Doanh A gọi trưởng phòng tổ chức đến:

– Anh lập danh sách những người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế vị trí của tôi trong tương lai.

Trưởng phòng vui mừng, thấy sếp tự biết khả năng, nhìn xa, trông rộng, mở con đường sống cho công ty, cho mọi người.

Vài hôm sau, Trưởng phòng mang đến một tập hồ sơ:

– Thưa sếp, đây là 8 người giỏi nhất!

– Đuổi hết bọn nó cho tôi!
 


Bảo Huân


Hồ Thiên Bảo (Hải Phòng – VN)

Mình có quen một người. Anh ta bỏ vợ thôi mà bị án 18 năm tù.
Anh kể bị vợ chửi hoài, hôm đó quá sức chịu đựng, anh bỏ luôn. Bỏ từ lầu 10 xuống.
Nhắn với mấy anh cỡ nào cũng ráng chịu, đừng bỏ vợ nha. Án nặng lắm.

***
Lượm trên NET
_________________
Đỗ Hứng gởi