ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
(BODHISATTVA MAHASTHAMAPRAPTA)
I. CHÍ NGUYỆN PHI THƯỜNG
Buổi sáng hôm ấy, có bốn người dắt theo một cậu bé bước vào tinh xá xin được gặp tôn giả Sariputta.
Tôn giả tiếp họ tại am thất. Dẫn đầu đoàn là một cụ già ăn mặc sang trọng, trên người đeo nhiều trang sức. Những người đi theo có vẻ là con cháu cụ. Tôn giả Sariputta đặc biệt chú ý đến cậu bé đi cùng Cậu trạc tám tuổi, gương mặt tươi sáng và hiền lành. Đôi mắt cậu tỏa ra ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đôi khi thoáng có một vẻ trầm tư lạ lùng. Dưới đuôi mắt trái là vài vết sẹo mờ khiến cho gương mặt có nét cương nghị hiếm khi thấy ở một đứa trẻ cùng trang lứa. Bằng cử chỉ lễ phép, cậu chắp tay cúi chào tôn giả rồi đứng nép lại phía sau.
Sau khi Đức Như Lai dứt lời, Ngài lập tức phát lên đại nguyện:
- Kinh bạch Đức Như Lai, thưa đại chúng, chư vị Thiên Long Quỷ Thần, hôm nay trước Đấng Giác Ngộ, chúng con nguyện nói lên lời sư tử hống, phát khởi bồ đề tâm. Chúng con từ nay về sau, sẽ vì chúng sinh mà đi trong sinh tử, tu hành hạnh Bồ Tát đến vô lượng vô biên. Nếu có mảy may sinh tâm thối chuyển thì tức là chúng con đã dối lừa cả mười phương chư Phật.
Khi Ngài vừa phát nguyện xong, lập tức năm châu bốn bể đều chấn động, âm nhạc vi diệu vang lừng, chư Thiên rải hoa bay khắp đất trời.
Một kiếp khác, trong cõi nước của Đức Bảo Tạng Như Lai, Ngài hóa thân là Thái Tử Ni Ma, con của Đức Chuyển Luân Vương. Thái Tử giữ gìn giới hạnh thân, khẩu, ý tinh nghiêm và đã thực hiện vô số công đức cúng dường lên Tam Bảo. Trước Đức Bảo Tạng Như Lai, Ngài bạch lên lời nguyện chí thành:
- Kinh bạch Đức Như Lai, con xin nguyện dùng tất cả công đức của mình để hướng về đạo quả Vô Thượng, hóa độ tất cả chúng sinh. Nguyện khi thành tựu đạo quả, cõi nước của con sẽ vô cùng trang nghiêm rộng lớn và chúng sinh trong ấy đều hiền thiện và biết tu hành hạnh giải thoát.
Đức Bảo Tạng Như Lai quán chiếu công đức của Thái Tử, ấn chứng:
- Lành thay, này Thái Tử Ni Ma. Vì chúng sinh mà con đã phát khởi chí nguyện rộng lớn như vậy nên Như Lai sẽ đặt cho con danh hiệu là Đại Thế Chi Bồ Tát. Trong đời vị lai, trải qua muôn ngàn ức kiếp, con sẽ hóa độ vô lượng chúng sinh và chứng đạt đạo quả Vô Thượng với Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai. Cõi nước của con thành tựu sẽ vô cùng thanh tịnh, rộng lớn bao la không biên giới, đúng như lời con đã ước nguyện.
st;
_________________
Hoang Nguyen gởi
