Đại Trưởng lão Mahā Kassapa
Đệ nhất hạnh đầu đà
Công hạnh quá khứ:
− Khi Đức Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa) xuất hiện cách đây một trăm ngàn đại kiếp, tiền thân Ngài Mahā Kassapa (Đại Ca Diếp) là trưởng giả Vedeha vô cùng giàu có và tịnh tín nơi Tam bảo.
− Ngày nọ, Đức Phật tán dương một vị tỳ-khưu đệ nhất hạnh đầu đà, trưởng giả nghe thấy liền hoan hỷ. Ngài sửa soạn đại thí cúng dường, phát nguyện được như vậy trong tương lai và được thọ ký.
− Thời Phật Vipassasī (Tỳ-bà-thi) Ngài tái sanh trong gia đình Bà-la-môn nghèo, hai vợ chồng chỉ có một chiếc áo khoác dùng chung để mặc khi ra ngoài. Một hôm sau khi nghe Phật thuyết giảng, Ngài dẹp trừ tâm bỏn sẻn, cúng dường luôn chiếc áo đó. Khi đức Vua nghe câu chuyện của Ngài, truyền lịnh tặng nhiều y phục quý giá, từ đó hai vợ chồng Bà-la-môn có cuộc sống sung túc.
− Sau thời gian dài ở cõi chư Thiên, Ngài tái sanh làm con trai một vị trưởng giả vào thời Đức Phật Kassapa (Ca Diếp) vừa nhập Niết-bàn. Lúc ấy Ngài cúng dường lên bảo tháp vàng của Phật những tấm y rộng đẹp và trang trí nhiều bông sen vàng để làm tăng vẻ đẹp cho bảo tháp.
− Ngài có nhân duyên chồng vợ với bà Bhaddā Kāpilānī (Diệu Hiền) trong nhiều kiếp. Cả hai cùng thực hành nhiều thiện sự và được tái sanh vào cõi Phạm Thiên.
Đời sống hiện tại:
− Khi Đức Phật của chúng ta sắp xuất hiện, Trưởng lão tái sanh từ cõi Phạm Thiên vào gia đình Bà-la-môn giàu có ở Magadha (Ma-kiệt-đà), tên là Pippali. Lớn lên Ngài bị ép lập gia đình nhưng chỉ khi nào tìm được người nữ giống pho tượng vàng được tạc, Ngài mới đồng ý. Sau thời gian tìm kiếm thì người ấy là bà Bhaddā Kāpilānī.
− Tuy là vợ chồng nhưng cả hai sống với nhau vô cùng thanh tịnh, đối với nhau như tình bạn hữu, không bao giờ họ có một cử chỉ tình ái thân mật dù chỉ là rất nhỏ.
− Sau khi cha mẹ qua đời, đôi phu thê trưởng giả Pippali bố thí hết tài sản và quyết định tách rời nhau đi xuất gia. Mỗi người chọn một con đường và sự gắn kết tình duyên gần một trăm ngàn đại kiếp kể từ đây chấm dứt. Giới hạnh của họ khiến địa cầu chấn động.
− Lúc bấy giờ Đức Phật quán xét thấy nhân duyên đã đến, Ngài đi bộ một quãng đường xa để tế độ Trưởng lão Ca Diếp. Khi thấy hảo tướng của Phật, vị ấy chắc chắn đây là Thầy mình, cúi đầu tôn kính đảnh lễ: “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đạo Sư của con! Con là đệ tử của Ngài!”
− Ngài là vị đệ tử duy nhất được Đức Thế Tôn truyền giới tỳ-khưu bằng cách nói ba lời giáo giới (hình thức thọ cụ túc giới qua việc chấp nhận lời chỉ giáo của Đức Phật).
− Trên đường trở về, Đức Phật và Trưởng lão trao đổi y, Ngài Kassapa xin đắp y phấn tảo bạc màu của Phật và nguyện thọ trì hạnh đầu đà đến suốt đời. Cho đến sau này, khi về già, Thế Tôn bảo Trưởng lão trở về an trú gần Ngài nhưng Trưởng lão từ chối vì lòng bi mẫn với hàng hậu lai, làm gương cho họ noi theo.
− Tám ngày sau tính từ khi thọ giới, Ngài chứng đắc quả vị A-ra-hán và được Đức Phật tán thán là vị đệ tử tối thắng về hạnh Đầu đà.
− Trưởng lão Kassapa luôn luôn tinh tấn trong đời sống phạm hạnh, Ngài thích ở núi rừng, sống độc cư, mặc y phấn tảo, không nhiễm thế tục. Khi đi khất thực Ngài chỉ nhận vật cúng dường của người nghèo khổ vì muốn dành hồng ân cho họ.
− Đức hạnh của Ngài khiến chư Thiên vô cùng kính trọng, có lần vợ chồng Thiên chủ Đế Thích phải giả dạng thành người thợ dệt nghèo khổ để được cúng dường cho Ngài, tuy nhiên vẫn bị phát hiện.
− Trưởng lão rất nghiêm khắc trong việc giáo giới, Ngài chỉ thuyết giảng cho những ai biết kham nhẫn và kính trọng lời giáo giới, rất nhạy cảm với các lời chỉ trích. Ngài rất ít khi giáo giới cho tỳ-khưu-ni.
− Khi Phật nhập Niết-bàn, Trưởng lão Mahā Kassapa đang hóa đạo ở xa và nghe được tin ấy từ một Du sĩ. Trên đường trở về Kusinārā, có một vị tỳ-khưu trong hội chúng của Trưởng lão thốt lên lời khiếm nhã, Ngài lo lắng về tương lai của Giáo Pháp.
− Sau lễ trà tỳ của Đức Phật, Ngài nhanh chóng triệu tập 500 vị Thánh A-ra-hán mở một cuộc kết tập kinh điển, trùng tuyên lại Pháp và Luật của Thế Tôn làm lợi ích cho hàng hậu học về sau.
(Tài liệu được soạn dựa theo
Tăng Chi Bộ Kinh – chương Một Pháp
Phẩm Người Tối Thắng. Đan Tâm biên soạn).
__________________
Hoang Nguyen gởi
