Đám Cưới $600 Triệu, Hôn Lễ 7 Tháng, Và... Hài Hước Đằng Sau
Hãy tưởng tượng bạn bỏ ra $600 triệu (khoảng 15 nghìn tỷ đồng) để tổ chức một đám cưới hoành tráng, mời cả thế giới đến dự, chỉ để rồi hôn lễ đó kéo dài đúng... 7 tháng! Chuyện này không phải phim Bollywood mà là sự thật, và nó vừa xảy ra với gia đình giàu nhất châu Á – nhà Ambani. Hãy cùng khám phá câu chuyện vừa lộng lẫy vừa hài hước này, đảm bảo bạn sẽ không thể rời mắt!
Đám cưới đắt hơn cả... ngân sách một quốc gia nhỏ
Anant Ambani, con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani – người đứng đầu gia đình giàu nhất Ấn Độ với khối tài sản $120 tỷ – đã kết hôn với Radhika Merchant, con gái một ông trùm công nghiệp khác. Đám cưới này không chỉ là một sự kiện, mà là một chuỗi "siêu lễ hội" kéo dài từ đầu năm 2025, với tổng chi phí ước tính $600 triệu, gấp 6 lần đám cưới hoàng gia của William và Kate! Để bạn dễ hình dung, số tiền này chỉ chiếm... 0.5% tài sản nhà Ambani. Hài hước thay, với nhiều người, 0.5% tài sản có lẽ chỉ đủ mua một chiếc xe máy!
Hơn 2,000 khách mời, hàng trăm chuyến bay riêng, và một danh sách khách mời đọc thôi đã thấy chóng mặt: từ các ngôi sao như Kardashians, Beckham, John Cena, đến các "ông lớn" công nghệ như Mark Zuckerberg, Bill Gates, Satya Nadella, và cả chính trị gia như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, và bà Hillary Clinton. Nếu bạn nghĩ danh sách này đã "khủng", thì hãy chờ nghe phần tiếp theo!
Bữa tiệc âm nhạc đắt đỏ và... ồn ào
Đám cưới này có thể được gọi là "Lễ hội âm nhạc toàn cầu". Rihanna, người đã "trốn" sân khấu suốt 6 năm, bất ngờ tái xuất chỉ để biểu diễn tại đây với thù lao $6 triệu. Justin Bieber, với tin đồn nhận $10 triệu, cũng góp mặt. Chưa hết, Katy Perry, Andrea Bocelli và cả Backstreet Boys đã làm bùng nổ không khí. Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn thấy một đám cưới mà vé xem show có thể đắt hơn cả... nhà!
Chưa dừng lại, tháng 5 vừa qua, nhà Ambani còn tổ chức một chuyến du ngoạn Địa Trung Hải trị giá $150 triệu cho 800 khách. Tiệc tùng ầm ĩ đến mức dân chúng ở Genoa, Ý, phải gọi cảnh sát vì không chịu nổi tiếng ồn! Và tại Mumbai, cả con phố bị phong tỏa để phục vụ sự kiện, khiến giao thông thành phố như chơi trò "tắc đường vui vẻ". Bạn có bao giờ nghĩ một đám cưới có thể làm cả thành phố "nghỉ chơi" chưa?
Quy tắc trang phục 9 trang và những khoảnh khắc "cười ra nước mắt"
Ngay từ đầu năm, nhà Ambani đã khởi động bằng một bữa tiệc 3 ngày ở Ấn Độ, đón 1,200 khách với một... quy tắc trang phục dài 9 trang! Có lẽ khách mời phải thuê cả stylist riêng để không "lạc đề". Nhưng điều hài hước nhất là, dù tốn hàng núi tiền, đám cưới này lại khiến dân mạng xôn xao với những bình luận kiểu: "Tiền có thể mua cả thế giới đến dự, nhưng không mua được... sự tinh tế!" Một số người còn đùa rằng, với $600 triệu, nhà Ambani có thể xóa đói giảm nghèo cho cả một tỉnh, nhưng họ chọn... làm tiệc!
Hài hước từ mạng xã hội
Trên mạng X, dân tình không ngừng bàn tán. Một người viết: "Ambanis chi $600 triệu cho đám cưới, trong khi đa số người Ấn Độ kiếm chưa tới $300/năm. Tiền này có thể xây cả bệnh viện!" (@VersoBooks). Một người khác dí dỏm: "Họ mời cả Boris Johnson, nhưng có lẽ ông ấy đến chỉ để... ăn bánh miễn phí!" (@nazirafzal). Và không thể thiếu những bình luận kiểu: "Tiền không mua được lớp, chỉ mua được... khách mời!" (@khanumarfa). Những câu đùa này vừa hài hước vừa khiến ta suy ngẫm về sự chênh lệch giàu nghèo.
Kết luận: Một đám cưới, nhiều bài học
Dù bạn thấy câu chuyện này xa hoa hay... "hơi lố", không thể phủ nhận nhà Ambani đã biến đám cưới của Anant và Radhika thành một "siêu phẩm" truyền thông. Nhưng đằng sau ánh hào quang, nó cũng khiến người ta tự hỏi: tiền có thực sự mua được hạnh phúc? Và nếu bạn có $600 triệu, bạn sẽ làm gì? Mua một hòn đảo, hay chỉ đơn giản là... mời bạn bè ăn phở?
Chúc độc giả một cuối tuần vui vẻ, cười thật tươi và luôn tìm thấy niềm vui trong những câu chuyện đời thường! (P.S. Hãy chia sẻ mang câu chuyện vui này đi khắp nơi để kể nhé!)
TAMMY TRAN
_________________
Hoang Nguyen gởi
