Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 
ĐÀN ÔNG CHỌN CHA, ĐÀN BÀ CHỌN CON
 

Dưới đây là một bức tranh nổi tiếng của một họa sỹ thời kỳ Phục hưng ở châu Âu, được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris của Pháp.


Nếu chỉ nhìn thoáng qua người ta thường dễ bị hiểu sai về ý nghĩa với những nội dung trần tục của bức ảnh này.
 

 


Ngược lại,

Đây là một bức ảnh nói lên sự lựa chọn giữa hai bên tình và hiếu, giữa người sinh ra mình và người mình sinh ra.


Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn..?


Với một góc nhìn tích cực thì ở đây trong bức ảnh, người cha không biết bấu víu vào đâu nên người con phải cứu cha trước. Mặt khác người vợ vẫn còn sức khoẻ, vẫn còn có thể bấu víu được và chưa thực sự nguy hiểm, đứa con vẫn được giơ cao và với tình mẫu tử mạnh mẽ đã giúp cho chồng mình có thêm cơ hội để cứu cha.


Bức tranh cho ta thấy người đàn bà đã không chọn sự sống cho bản thân mà luôn hy sinh cho con mình và ngược lại người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ được cha mẹ.

Thật đúng là “đàn ông chọn cha, đàn bà chọn con”.


Trên đời này ai rồi cũng sẽ phải chết, cha mẹ già rồi cũng bỏ ta ra đi. Nhưng tại sao người đàn ông lại chọn cứu cha mình mà bỏ rơi tính mạng con mình ?
Còn người phụ nữ thì lại chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu lấy con ?


Điều đó sai hay đúng ?


Theo tôi thì đúng cả hai vế và đây chính là ý nghĩa, nội dung và thông điệp của bức ảnh mà người họa sỹ thời đó đã muốn truyền tải đến người xem.

Đó chính là sự hy sinh cao cả, là tình yêu của người mẹ đối với người con, là giọt máu và khúc ruột khi mang nặng đẻ đau của mình.


Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của sự lựa chọn thì chắc chắn người mẹ vẫn cứu con mình, mặc dù không phải họ không yêu cha mẹ mình nhưng họ yêu con của họ hơn và đó chính là một thứ tình cảm được gọi là “tình mẫu tử”.


Còn người đàn ông họ luôn nghĩ, nếu họ mất con họ sẽ còn sinh ra được những đứa con khác, nếu mất vợ họ sẽ lấy được người vợ khác nhưng cha mẹ thì không bao giờ có thể có một lần nữa.

Về thực tế thì có thể là đúng nhưng về tình cảm thì có lẽ là sai.

Bởi vì,


Họ không bao giờ có thể hiểu được rằng để tìm được một người phụ nữ suốt đời ở bên họ và ban tặng cho họ những đứa con như thế là chuyện không đơn giản và lúc nào cũng làm được.


Cha mẹ chỉ sống với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Vợ và con, đó mới là những người sống với ta cho đến lúc chết và là người đồng hành với ta trong cả cuộc đời.


Với tôi, bức ảnh trên có ý nghĩa ca ngợi tình cảm cao cả của người mẹ và có ý răn dạy những suy nghĩ thiển cận, sai lệch của những người chồng ở trong những hoàn cảnh tương tự như của bức ảnh.


Ngoài ra bức ảnh còn chỉ ra cho người xem sự thiệt thòi trong xã hội của người phụ nữ, họ luôn phải hy sinh vì chồng vì con nhưng lại không nhận được sự bù đắp. Một sự bất công và không bình đẳng trong xã hội thời đó và đôi khi bây giờ cũng vẫn còn.


Chúng ta hãy nên trân trọng và yêu thương vợ con mình...


____________


Đỗ Hứng gởi