Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 

Đảng Dân Chủ Cùng Đường, Hạ Sách  - TT Trump Vẫn Thế Thượng Phong

 

 


 

Bạn thân mến,

 

Trong gần hai năm làm chủ Tòa Bạch Ốc, Đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Trump đã đạt được một số thành công rất khả quan về đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế và đời sống của dân chúng Mỹ. Về đối ngoại, Tổng Thống Trump đã thuyết phục được Kim Jong-un ký kết thỏa ước phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, dứt được mối đe dọa chiến tranh hỏa tiễn từ Bắc Hàn đến Mỹ. Quá trình Bắc Hàn thực hiện lời cam kết giữa hai nguyên thủ Kim và Trump tại thượng đỉnh Singapore có vẻ trì hoãn, khiến cho phe chống-Trump và Đảng Dân Chủ Mỹ “hí hửng,” chỉ trích là Tổng Thống Trump đã bị Bắc Hàn đánh lừa, nhất là khi có tin cho hay là các vệ tinh đã thu được hình ảnh chứng tỏ Bắc Hàn tiếp tục thử hỏa tiễn liên lục địa và nguyên tử… Tuy vậy, Tổng Thống Trump vẫn bầy tỏ sự tin tưởng vào cam kết của ông Kim là từ bỏ nguyên tử  dể đổi lấy sự phồn thịnh của đất nước và thống nhất dân tộc Triều Tiên.

 

Niềm tin của Tổng Thống Trump đã được Kim Jong-un đáp ứng một cách ngoạn mục: trong cuộc diễn binh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên, quân đội Bắc Hàn đã không  còn “khoe” các loại hỏa tiễn đồ sộ và Tổng Thống Trump đã cảm ơn Kim Jong-un về biểu hiện tượng trưng này. Ngoài ra, đáng mừng hơn, đó là Kim Jong -un đã lại gửi thư riêng cho Tổng Thống Trump và công khai ngỏ ý muốn gặp ông Trump lần thứ hai. Tòa Bạch Ốc đang nghiên cứu kế hoạch và thời gian cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai này. Đây là một bằng chứng về thành công của Trump về đối ngoại bên cạnh sự thắng thế của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Cộng đang diễn ra một cách gay go.

 

Trước những thành công tốt đẹp của Tổng Thống Trump và chính phủ Hoa Kỳ so với thời kỳ Obama, cuộc bầu cử Quốc Hội và Thống Đốc bán kỳ tháng 11-2018, dư luận cử tri Mỹ đã nghiêng về đảng Cộng Hòa, khiến cho hy  vọng “tái chiếm Hạ Viện và Thượng Viện” của đảng Dân Chủ Mỹ trở nên mỏng manh nếu không thể nói là tuyệt vọng.

 

Tham vọng ngông cuồng và ngu xuẩn của Dân Biểu Maxime Waters và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren về “truất phế Tổng Thống” Mỹ theo Tu Chính Án 25 Hiến Pháp Mỹ là bất khả thi. Bởi vì Tổng Thống Trump “đã luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ” điều hành đất nước theo cách “Vô chiêu thắng hữu chiêu”của riêng ông. Theo Bloomberg và các chuyên gia chính trị đề xuất truất quyền Tổng Thống của bà Elizabeth Warren là không thể nào thực hiện được trong điều kiện thực thế hiện nay của nền chính trị Hoa kỳ. Xem như thế thì Warren và Waters là Nghị Sĩ và Dân Biểu, là “lawmakers” mà tại sao lại không thông luật pháp Bạn nhỉ?

 

Vì “vô chiêu” nên các chính trị gia từ chương và cổ điển không thể đoán biết là ông Trump “thần kinh” sẽ làm gì, và việc làm “bốc đồng” của Trump làm sẽ đưa nước Mỹ về đâu? Đặc biệt là trong cuộc “tăng thuế xuất nhập cảng” đối với đối tác thương mãi lớn nhất Trung Cộng, các chuyên gia kinh tế Hoa Kỳ “yếu bóng vía” đã phát hoảng lên” vì cho rằng nền kinh tế Trung Cộng đang mạnh hơn Hoa Kỳ…Trong lúc Tổng Thống Trump vẫn ở thế thượng phong…và các nước bị áp thuế đều đã cử phái đoàn đến Bạch Cung “đàm phán lại”…”tái Make Deal”!

 

Bạn thân mến biết không? Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Waren là con chó trung thành của Hillary đấy Bạn ạ! Bà Warren đã đưa ra tuyên bố truất phế Trump theo tu chính án 25, sau khi báo New York Times đang bài “Óp-Ét” (Op-Ed/ xã luận) nặc danh nói là “từ một nhân viên cao cấp trong Tòa Bạch Ốc” viết. Nội dung nói người này đang cùng với những quan chức cùng ý hướng trong Bạch Cung đang bí mật ngăn cản “sự bốc đồng và các khuynh hướng tệ hại nhất” của Tổng Thống Trump. Bài xã luận nặc danh này nói rằng các cố vấn của Trump đã  “xí xào" bàn tán về việc loại bỏ Trump bằng Tu Chính Án 25, quy định tiến trình khẳng định Tổng Thống không đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ. Thế nhưng, những viên chức này cũng thừa nhận rằng, việc viện dẫn điều khoản này của tu chính án 25 để loại bỏ Trump có thể gây nên một cuộc khủng hoảng Hiến Pháp. 

 

Bạn thân mến ơi, đây là hạ sách của Đảng Dân Chủ Mỹ, biết là “bất khả thi” mà vẫn đưa ra để gây rối. Hình như đang bị cùng đường nên Warren và nhóm truyền thông “ghét-Trump” tung đòn hèn một phi lý và vô vọng. Phi lý và vô vọng bởi điều 4 của Tu Chính Án 25 Hiến Pháp quy định rằng: Phó Tổng Thống với sự ủng hộ của đa số giới chức Hành Pháp cao cấp, có thể gửi văn bản tuyên bố rằng Tổng Thống đương nhiệm không thể thi hành quyền lực và hoàn thành nhiệm vụ, lên Quốc Hội Mỹ, đề nghị phế truất. Nếu Thượng và Hạ viện chấp thuận, ngay lập tức Phó Tổng Thống sẽ trở thành Quyền Tổng Thống…

 

Đây là “hạ sách’ nhằm mực đích làm cho Tổng Thống Trump nghi ngờ ông Pence, Phó Tổng Thống, người mà Trump rất tin cậy.

 

Xã luận nặc danh của New York Times bị lên án nặng nề và có thể bị hệ lụy vì liên quan đến an ninh quốc gia. Tổng Thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư Pháp đòi New York Times phải khai tên người viết vì đó là một kẻ phản bội, một nội gián! Đầu đề của bài Op-ed nặc danh ghi “I Am Part of  the Resistance Inside the Trump Administration.” (Tôi là một Bộ phận của Ổ Đối kháng Bên trong Chính phủ Trump).

 

 

Nội dung của bài xã luận nặc danh NYT là đòn hèn tiếp theo cuốn sách “FEAR” của Woodward, một người thù ghét Trump, viết sách bêu xấu Trump, đặt vấn đề về cách thể hiện và hành xử của Tổng Thống Trump (questioning President Trump’s Performance). Theo Tamy Bruce, cuốn sách bộc lộ sự hèn kém và khốn nạn của Bob Woodward (“Poor Bob Woodward, Poor us”).

 

Liz Peek viết “Tôi tưởng tượng tác giả của bài “đối kháng” chỉ trích Tổng Thống Trump là “hung hãn, thù địch, nhỏ mọn và không hiệu quả”(impetuous, adversarial, petty and ineffective) có thể là một người đã bị Obama nắm đầu đang sắp hàng kiếm chứng từ để tái nhập vào thị trường tìm việc làm.

 

Như là một hậu quả, số người đã từng được Tổng Thống Obama tuyển dụng hiện vẫn còn giữ những vị trí cao cấp trong chính phủ liên bang và trong nhiều cơ quan hành chính. Do đó, có thể có vô số những tác giả của bài xã luận nặc danh của New York Times. Tri thức thông thường và kẻ khách quan cho rằng không có thành viên nào trong Nội Các hoặc người khác được Trump tuyển dụng lại có thể viết cái bài khốn kiếp không thể tha thứ ấy. Vậy thì đâu là điểm nhắm của bài xã luận nặc danh ấy? Bởi vì, không có người nào làm việc tại Bạch Cung được lợi ích từ âm mưu phá hoại vị Tổng Thống mình phục vụ cả!

 

Bạn thân mến ơi,

 

Đảng Dân Chủ đã tung ra hai đòn hèn mạt đánh Tổng Thống Trump nhưng không có chút hiệu quả nào trong khi  ngày bầu cử bán kỳ đã cận kề, cho nên cựu Tổng Thống Obama đã phá vỡ truyền thống cao đẹp của các cựu Tổng Thống Mỹ trong lịch sử, đăng đàn diễn thuyết mạ lỵ, chỉ trích Tổng Thống kế nhiệm Donald Trump và đảng Cộng Hòa.

 

Đây là diễn tiến sự kiện cựu Tổng Thống Obama phá vỡ truyền thống về cựu Tổng Thống:

 

“Trong suốt tháng 8-2018 thì công khai phùng mang trợn mắt đi vận động cho gà nhà Dân chủ trong cuộc bầu cử bán kỳ vào tháng 11 sắp tới. Trước đây, trong những lần qua Âu Châu du hí, cựu Tổng Obama cũng thường bóng gió chỉ trích Tổng Thống Trump, “mách bu” với Âu Châu về việc Tổng Thống Trump rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp Định Paris về Biến Đổi Khí Hậu mà Obama đã ký và đóng trước $1 tỷ tiền thuế của công dân Mỹ vào quỹ giúp khắc phục hậu quả Biến Đổi Khí Hậu. Rút khỏi Hiệp Định Paris về BĐKH, Tổng Thống Trump tiết kiệm được $2 tỷ tiền thuế của công dân Mỹ.

 

 

Thật là đao to búa lớn, tuyên bố của Obama làm như nước Mỹ sắp mất hoặc đang nguy khốn vì đương kim Tổng Thống Donald Trump bất tài.

 

Cựu Tổng Thống Obama đã điên cuồng tung ra một cuộc tấn công xã láng (unrestrained), trực diện đối với vị kế nhiệm là Tổng Thống Trump.

 

Vì quá hùng hổ, Barck Obama đã quên hết cả lễ độ tối thiểu của truyền thống đạo lý Mỹ và nền nếp của một gia đình có giáo dục khi chỉ gọi Donald Trump trống không (bỏ chức vụ Tổng Thống của Trump) để tấn công. Obama cảnh báo, Donald Trump là một “đe dọa cho nền dân chủ của chúng ta” bởi vì đã lên cầm quyền nhờ “đánh vào giai đoạn đen tối của lịch sử Mỹ về sự chia rẽ chủng tộc, kỳ thị và tôn giáo.” Cưụ Tổng Obama khiển trách không chỉ mình Trump mà luôn tất cả đảng viên Cộng Hòa nữa. Nào là chia rẽ dân tộc, nào là làm suy yếu sự bảo vệ công nhân, làm co rút mạng lưới an ninh, tấn công quyền bầu cử và quỵ lụy Nga (cozying up Russia).

 

Trong khi mạ lỵ, miệt thị đảng Cộng Hòa và Trump, cựu Tổng Thống Barrack Obama đã xử dụng “nguyên con” những từ ngữ mà Hillary Clinton đã dùng để nói về đối thủ Trump trong cuộc tranh cử, chẳng hạn, bọn họ là “bigots and fear-mongers” (cuồng tín, mù quáng và người gieo sợ hãi), “demagogues” (bọn mị dân). Cựu Tổng Thống Obama nói: “They are “bigots and fear-mongers” and “demagogues” who “promise simple fixes to complex problems.” - “Họ là những kẻ cuồng tín mù quáng và gieo sợ hãi, mị dân, họ chỉ hứa để điều chỉnh những vấn đề phức tạp.” Obama còn gọi 63 triệu người bầu ông Trump là bọn “deplorables” (những kẻ đáng thương hại). Obama thật hỗn láo hết nước nói!

 

Nhưng nghĩ cho cùng, thì cũng tội nghiệp cho một cựu Tổng Thống tự hạ phẩm giá mình, từng xông xáo lo cho Hillary Clinton được làm Tổng Thống để còn có cơ hội trở lại Bạch Cung một thời hưởng thụ, nhưng đau đớn thay! Mộng ấy đã vỡ tan tành trong mùa thu 2016. Tuần báo in hình Hillary Clinton trên bìa với tiêu đề “Madame President” phát hành trong đêm kiểm phiếu đã phải thu hồi trước khi trời sáng vì Donald Trump đã thắng cử tuyệt đối và Hillary Clinton cũng đã đọc diễn văn thừa nhận.”(trích từ internet).
 

Cộng tác viên của Fox News, Tomi Lahren viết “People Will Stand Bihind Trump the More Obama Attacks Him” – “Obama Càng Tấn công Ông và Đảng Cộng Hòa, Nhân Dân Sẽ Càng Hậu Thuẫn Trump”. Như vậy có nghĩa là đảng Dân Chủ và cựu Tổng Thống Obama càng dùng hạ sách, thì Tổng Thống Trump càng có thế thượng phong!

 

Thư đã dài. Hẹn Bạn thư sau.

 

Thân mến chào Bạn.

 

Tuyết-Lan.

 
 
usaelection gởi