Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Đau cho Mỹ Quốc, đau cho Trump
 
 
   
Mỹ đường đường là một nước văn minh số 1 thế giới, là tấm gương cho nhân loại. Nhưng, những ngày này, chúng ta đã chứng kiến bao cảnh xấu xa, bẩn thỉu và lố bịch nhất xẩy ra. Nhìn những dòng người (da đen là đa số) như những con thú được thả ra từ vườn thú mất hết tính người đập tan các cửa tiệm, lao vào tranh nhau ăn cắp tài sản, đốt phá cửa tiệm, xe cộ sang trọng, phá phách, phun bẩn thỉu lên những bức tường nơi công cộng, thậm chí nhà thờ...
 
Có thể nói, những năm ông Tổng Thống da đen Obama của Đảng Dân Chủ lên nắm quyền, trong 8 năm đã nuôi dưỡng chiều chuộng ra càng nhiều những loại người ăn không ngồi rồi, lười chảy thây, nhưng lại muốn hưởng thụ và luôn mong đợi cơ hội trộm cướp, phá phách mang hỗn loạn đến cho xã hội. Lão sống cùng dân da đen nhiều nên rất rõ tâm lý dân đen, trong đầu họ luôn nghĩ mình bị phân biệt không công bằng, nghĩ mình là hậu duệ của nô lệ, những người da trắng đã có thời bóc lột chèn ép họ, giờ thì phải trả giá, phải nuôi họ, phải để họ sướng. Và điều chủ yếu nhất để bọn người này làm ra những việc làm mất nhân tính là không biết nhục nhã. Từ không biết nhục nhã nên đa số chỉ nằm ườn ở nhà, ăn uống phè phỡn, béo mập như những con lợn bằng tiền trợ cấp nhà nước. Cái thời Obama là thời Hoàng Kim của những hạng người này, nhà nước đổ tiền không tiếc để trợ cấp những đồ siêng ăn nhác làm này. Nhưng đến khi Trump lên ngôi thì bắt đầu thẩm xét lại, các hồ sơ trợ cấp không dễ dàng phê duyệt, yêu cầu các con giời khỏe mạnh như vâm nên bò đi làm, nhà nước sẽ cho đi học nghề rồi đi làm, kiếm được ít thì sẽ trợ cấp thêm. Như vậy, ngân sách nhà nước sẽ bớt hao hụt, đồng thời dậy cho họ “Lao động là vinh quang”, là góp phần xây dựng cộng đồng, xây dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại.
 
Nhưng tấm lòng tốt của Trump lại bị Obama đứng ở phía sau dè bỉu, chê bai, làm tăng thêm cảm giác “tủi hờn” của bọn lười biếng, cho rằng nhà nước không thực sự chăm lo cho dân “nghèo, lười”, từ đó ấm ức chỉ chực có cơ hội là chửi thề, là làm loạn, là trả thù.
 
Thời kỳ lão mở siêu thị ở Mỹ bắt buộc cũng phải tuyển nhân viên da đen, anh không chấp nhận, nó mời luật sư kiện mình phân biệt chủng tộc. Vậy là tuyển mẹ nó vài đứa nuôi báo cô làm cảnh. Mấy thằng này đúng là hết chỗ nói, lười chảy thây, mắt la mày lém chỉ để ý xem cuỗm được thứ gì nhậu là cuỗm, ăn cắp bia nốc suốt ngày, làm thì ít, đái thì nhiều. Nghỉ trưa thì chui vào một góc, cơm no rượu say là ngủ li bì không cần biết trời đất. Có lần một thằng chui vào chân cầu thang ngủ quên mẹ nó thời gian, mình đóng cửa siêu thị ra về, nửa đêm thấy tín hiệu chuông báo động, lái xe đến siêu thị mở cửa, thấy cậu đen trong đó, đen xì, chưa kịp nhận ra là nhân viên mình liền giơ súng định bắn. Cậu ta hoảng sợ hét lớn “Me, Harry! Please, don’t shoot !”. (Tôi, Harry đây, xin đừng bắn). Thật sự thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tình trạng da màu ở Mỹ.
 
Ở Mỹ, người da đen vô công rồi nghề đa số phất phơ, buôn ma tuý, tụ tập ngoài đường uống rượu bia làm bậy. Nếu không có lực lượng cảnh sát thì bọn này chính là chủ nhân của đường phố, tha hồ tung hoành ngang dọc. Nhưng khi chúng phạm tội, bị cảnh sát cưỡng chế thì lại cho rằng cảnh sát hành hạ mình. Thuê luật sư cãi băng, không nhận tội, rồi dựa vào một vài tấm ảnh cảnh sát đánh mình là đi kiện để lấy tiền bồi thường, ăn vạ. Hiện tượng George Floyd bị đè cổ mà chưa chết, chắc chắn tay này kiếm bội tiền để tha hồ rượu bia, xì ke ma tuý. Luật sư sẽ kiện chính phủ, cục cảnh sát và được bồi thường một khoản trở thành ngay triệu phú Đô La, chẳng phải đi phạm tội gây án, buôn bán ma tuý nữa. Tiếc rằng cậu ta đã chết, nhưng vợ con cậu ta đã thành triệu phú. Số tiền người ta quyên góp cho gia đình Floyd qua “GoFundMe” đã vượt 12 triệu rưỡi đô la cộng thêm 2 triệu đô cùng lời hứa của ca sĩ Kanye West tặng cho gia đình và đài thọ toàn bộ học phí cho con gái Floyd. Ấy là chưa kể khoản tiền bồi thường nhân mạng nhiều triệu đô mà gia đình Floyd chắc chắn sẽ nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ sau vụ kiện. Vậy nên ở Mỹ, những người ở tầng lớp dưới chỉ mong bị cảnh sát đánh đập thương tích, từ đó đổi đời, mong được như George Floyd nhưng đừng chết...kkk
 
Tuy vậy, cũng có nhiều người da đen tiến bộ, có văn hoá, có nhân phẩm. Nhiều người nổi đình nổi đám trong Showbiz và thể thao. Những tay này cũng hoang đường, hưởng thụ tiêu tiền như phục thù, hoang phí, hoang đường vô điểm dừng. Tiền rải khắp nhà, biệt thự sang trọng, siêu xe hơn chục cái, máy bay tư nhân, du thuyền, kim cương đeo nặng cổ, rượu ngon, gái đẹp tràn trề, say mê ma tuý, làm tình như máy...
 
Tuy vậy, vẫn có một số người biết vinh nhục, xấu hổ với những người cùng màu da của mình. Họ đứng ra bảo vệ tài sản cho xã hội, họ gọi loa khuyên dân mình không phá phách làm bậy, họ nói cho cả thế giới biết rằng da đen cũng có người tốt, phản đối bạo lực và biết tin thượng đế... Mới đây, có một nữ hoạt động chính trị người Mỹ da đen tên Candace Owens đã đăng một video lên mạng nói rằng Freud đã chết và không xứng đáng được coi là anh hùng, những người gọi đó là anh hùng hoặc thậm chí là liệt sĩ làm cho cô ấy "cảm thấy buồn nôn".
 
Cái tâng bốc gọi Freud là anh hùng đều do Đảng Dân Chủ đổ dầu vào lửa với mục đích chính trị. Bọn họ khích động cho xã hội nổi loạn và đổ tội cho Trump với mục đích lá phiếu. Thị trưởng thủ đô Washington là da đen, kêu gọi dân đen tụ tập ở nhà Trắng biểu tình, mụ này thuộc phe dân chủ nên căm giận Trump tuyệt đối, mụ ta ghét Trump và phát biểu rằng : ”Không có chó dữ và vũ khí đáng sợ. Chỉ có một người đàn ông đang lo sợ. Sợ hãi và đơn độc trong nhà Trắng”. Rồi đổi tên một giao lộ tiếp giáp Công viên Lafayette Square và Nhà thờ St. John’s Church thành "Quảng trường Black Lives Matter" (Mạng sống của người da màu cũng đáng quý". Đéo mẹ, quý hay không ai cũng biết, chẳng qua là người có văn hoá, đành kìm hãm không văng bậy.
 
Cô Candace Owens kể trên nói: "Freud không phải là người tốt. Tôi không quan tâm người khác nói gì. Tôi không quan tâm đến những gì tin tức báo đài nói với bạn rằng Freud từng là người phóng đãng buông thả nhưng đã cải tà quy chính, thay đổi trở thành người tốt. Anh ta đã ở tù năm lần, một trong số đó có một lần anh ta đi cướp và bị thương nặng. Trong lần gây án đó, anh ta đột nhập vào nhà của một phụ nữ mang thai, chĩa súng vào bụng người phụ nữ, đe dọa cô ta và có ý lục soát ma túy và tiền trong nhà cô ta. Anh ta có thực đã cải tà quy chính không? Owens tiếp tục nói: "Hãy tưởng tượng rằng người phụ nữ bị anh ta đe dọa bây giờ trố mắt thấy mọi người xem anh ta được gọi là anh hùng, vậy có hoang đường và nực cười không." Sau khi video được phát sóng, Trump âm thầm chuyển tiếp đoạn video phỏng vấn này của Owens, nhưng không thêm bất kỳ bình luận nào.
 
Chính trị là trò bẩn thỉu, người làm chính trị vì mục đích của mình mà phải hạ thấp mình trước bạo lực, nhục nhã để kiếm miếng cơm tấm áo, kiếm lá phiếu. Cựu phó tổng thống Joe Biden, đường đường một chính khách tai to mặt lớn, một ứng viên tranh cử TT Mỹ mà đi quỳ trước một thây ma tội phạm bị cảnh sát ngộ sát thì còn gì là giá trị một nhân vật lớn? Quả là nhục nhã không thể chấp nhận được! Lão PP thường hay nói: ”Sĩ, khả sát, bất khả nhục”, một người lính, một chí sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Đầu gối nam nhi có nghìn vàng, ta chỉ quỳ gối cho chính nghĩa cho lẽ phải, một kẻ như vậy chỉ cần an ủi và kiểm điểm là đủ. Kể chuyện này, lại nhớ Obama khi bắt tay Nhật Hoàng đã cúi sạp lưng xuống như một con đĩ khi nhìn thấy khách xộp. Khi lão ta sang Hà Nội bắt tay dân Việt mình còn sợ mất đi cái đồng hồ cũ rích... Mẹ kiếp, nghĩ mà ức chế cực kỳ. Lại còn Thị trưởng của bang Minneapolis Jacob Frey khóc nức nở khi quỳ bên cạnh quan tài của George Floyd tại nhà tang lễ. Nước mắt cá sấu diễn không đúng chỗ. So với cảnh Gia Cát Lượng khóc Chu Du thì còn cách xa đến một ngàn chín trăm dặm. Quá tầm thường, đáng khinh miệt một lũ Đảng Dân Chủ yếu hèn. Thảo nào Tập Cận Bình chỉ mong bọn này lên ngôi để đe doạ bắt nạt được. Theo một số cáo buộc thì Joe Biden (và không loại trừ Obama) đã đứng sau trợ giúp. Nếu FBI xác minh cáo buộc là đúng sự thực thì KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐẠP LÊN TRÊN LUẬT PHÁP, và phải bị kết tội phạm pháp hình sự.
 
Bây giờ nói đến những bang phái, những loại người tham gia bạo loạn thì theo lão có những thành phần như sau: Ngoài Da đen, còn những dân cư trú bất hợp pháp, còn cả Cộng sản TQ đứng sau xúi giục kiều bào lưu học sinh của họ, lưu manh Nga, dân trùm ma tuý Mễ Tây Cơ, Đảng 3K, dân hôi của trong đó có cả người Việt. Tất nhiên, trùm sò là Đảng Dân Chủ và nhất là Các thành viên ANTIFA. Bọn ANTIFA xuất hiện trong biểu tình với động tác tay (xem hình), đây chính là symbol của giáo phái quỷ Satan! Giật mình, vì đây cũng là symbol từng bắt gặp nơi Barack Obama, Satanic này chống lại Kitô giáo, hô hào sự thay đổi ("Change we need"), kéo theo những cuộc kích động gây rối loạn, làm suy yếu tinh thần quốc gia. Công thức phối hợp ANTIFA + CHINAZI + "OBAMAGATE" đang là mối đe dọa lớn nhứt hiện nay tại Mỹ.
 
Mạng một tên da đen tội phạm đã được thổi hồn vào phục vụ cho bao mưu đồ bẩn thỉu và đã như mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ khắp nơi ở Mỹ và một số nơi ở Châu Âu. Thật không xứng đáng chút nào, thật lố bịch, kinh tởm và chắc chắn Thượng Đế lại sẽ ra tay trừng trị bọn người man dợ này.
 
Thống kê năm 2015 của Mỹ về số người da trắng và da đen chết vì bạo lực và bị cảnh sát Mỹ đánh chết cho thấy một thực tế: Về phía người da đen: - 97% người da đen chết do bị chính người da đen giết. Chỉ có - 2% người da đen chết do bị người da trắng giết và Chỉ có 1% người da đen chết do bi cảnh sát giết. Về phía người da trắng: 16% người da trắng chết do bị chính người da trắng giết. Nhưng lại có tới 81% người da trắng chết do bị người da đen giết. 3% người da trắng chết do bị cảnh sát giết, tức tỷ lệ cao gấp 3 lần số người da đen bị cảnh sát giết.Thực tế rõ ràng, vậy mà cứ bù lu bù loa kêu oan ức.
 
Bác sỹ khám nghiệm tử thi khẳng định Floyd dương tính với Covid. Giả như anh ta không chết vì nghẹt thở thì cũng đi đời vì Covid mà thôi. May quá trúng quả, còn đem lại sự giàu sang cho vợ con với cái thân tàn tệ trước khi đi đời nhà ma...kkk
 
Đau cho nước Mỹ, đau cho những người lương thiện, đau cho Trump. Cầu nguyện cho Trump vượt được qua thử thách kinh tởm này! Amen!


usaelection gởi