Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Để Tu Học Phật Pháp, Trước Tiên Nên Học Các Quy Củ Căn Bản Về Lễ Độ

Những người tu học Phật pháp trước tiên học các quy củ về lễ độ; những kẻ không hiểu về các quy củ lễ độ này sẽ không thể học Phật pháp. Thường thấy chúng ta học đi học lại Phật pháp mà vẫn còn giữ tập khí kiêu ngạo tự phụ, vẫn còn loại tư tưởng là chỉ một mình tôi là đáng tôn quý nhất. Tôi tài giỏi hơn bất cứ ai khác. Không ai có thể vượt qua được tôi. Từ sáng đến tối, chúng ta quá dính mắc vào cái bản ngã của mình! Thời gian trôi qua, ngày này sang ngày khác, chúng ta không nghĩ tới là tu hành thì cần phải từ bi và khiêm hạ, cung kính với tất cả mọi người.

“Từ bi” có nghĩa là chúng ta nên có tâm từ bi với mọi người. “Khiêm hạ” nghĩa là không kiêu ngạo tự phụ, không chấp trước vào mình, không chấp trước vào người, không chấp trước vào chúng sanh, không chấp trước vào thọ mạng. Chỉ đến khi các chấp trước này đều phá trừ hết thì mới có thể thật sự hành Bồ Tát Đạo, là đi trên con đường Bồ Tát.

Trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe nói về Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ngài là khuôn mẫu lý tưởng nhất cho việc tu hành. Ngài như thế nào? Khi thấy bất cứ chúng sanh nào, Ngài liền lập tức đảnh lễ chúng sanh đó, và trong tâm nghĩ rằng, “Tôi không dám khinh quý vị vì trong tương lai quý vị sẽ thành Phật.” Vì trong tương lai tất cả quý vị sẽ thành Phật, nên Ngài không dám có chút ý nghĩ khinh thường quý vị.

Thêm nữa, Ngài với tinh thần là tất cả người nam đều đã từng là cha ta, và tất cả gười nữ đã từng là mẹ ta, nên ngài đảnh lễ họ dễ dàng, chế phục được tánh kiêu ngạo tự phụ và các chấp trước, không chấp trước là mình giỏi hơn người khác hay những người khác không giỏi bằng mình. Ngài thấy tất cả chúng sanh đều là những vị Phật tương lai, và đem tâm lượng đó để hành Đạo. Nhưng sau khi tu tập một thời gian, thì nghịch cảnh phát sanh và gặp ma chướng.

Loại ma chướng gì vậy? Ngài gặp một kẻ không biết lý lẽ trong nhóm ngoại đạo. Kẻ ngoại đạo này nói rằng: “Ông đã cho tôi lời dự đoán sai lầm, lời đoán đó không đúng!” Rồi kẻ đó quát mắng Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng Bồ Tát Thường Bất Khinh không sợ mà còn tiếp tục lạy người đó. Khi thấy có thể ức hiếp Bồ Tát Thường Bất Khinh, kẻ ngoại đạo này bắt đầu đánh và đá Ngài. Sau khi bị đánh đập đau đớn như vậy, Bồ Tát Thường Bất Khinh không lễ lạy ngay trước mặt mọi người nữa. Ngài lạy khi đứng còn cách xa họ một trăm bước. Khi đảnh lễ ai đó từ xa, Ngài sẽ nói, “Tôi không dám khinh thường quý vị, bởi một ngày trong tương lai, quý vị sẽ thành Phật.” Nhưng ngay sau khi đảnh lễ và quán tưởng xong, Ngài liền đứng dậy và chạy đi. Tại sao vậy? Ngài sợ rằng nếu cứ ở quanh đó thì Ngài sẽ lại bị đuổi đánh lần nữa. Do vậy, tu hành Bồ Tát Đạo thì gian nan khốn khổ như vậy.

Chúng ta tu hành Bồ Tát Đạo, tôi không nghĩ bất cứ ai trong số chúng ta có thể tu theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Chúng ta có thể cố gằng tu theo cách này nhưng ngay khi có ai đó nói lời nào khó nghe đôi chút, chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi, chưa nói đền trường hợp là nếu có ai đó đến đánh chúng ta. Nếu có ai chỉ nói với chúng ta một điều khó chịu thôi, chúng ta sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Đây là chỗ khác biệt lớn giữa việc tu hành của phàm phu chúng ta và của thánh nhân.

Quy Tắc Căn Bản Cho Cư Sĩ

Dựa Vào Lời Dạy Của Hòa Thượng Tuyên Hóa


___________________


Hoang Nguyen gởi