Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Dò Đường Biên Giới Ba Lan Ukraine
 

 
Năm anh chị em chúng tôi đến phi trường Varsovie khoảng 2 giờ chiều được anh Sơn đón đi ăn trưa tại khu chợ Á châu , nhà hàng chúng tôi đến có đủ phở, bún chả, bún măng miến gà …sau khi no bụng chúng tôi đổi tiền euros sang tiền Zloty Ba Lan ( 1 Euro = 4,6 zloty ) , nếu đổi ở phi trường 1 euros chỉ còn 3, 8 zloty 
 
Tại đây chúng tôi gặp nhà báo Mạc Việt Hổng hỏi thăm tình hình người tỵ nạn Ukraine   được biết đại khái như sau : Giai đoạn đẩu chiến cuộc do Poutine gây ra , làn sóng người tỵ nạn Ukraine , đa số đàn bà trẻ em tràn qua biên giới rất là đông, khoảng hơn hai triệu người đã sang Ba Lan .Tuy nhiên chiến cuộc chuyển sang giai đoạn hai , từ miền Bắc thủ đô Kiev chuyển sang miền đông ly khai và bến cảng phía nam của Ukraine thì số người sang biên giới Ba Lan giảm hẳn , ngược lại dân tỵ nạn Ukraine quay về lại cố hương cũng khá đông . Hiện nay ngoài số người đi định cư ở các nước khác , số người tỵ nạn Ukraine tại Ba Lan chưa đến một triệu . Riêng người Việt ở Ukraine giai đoạn đầu chiến cuộc được cộng đồng người Việt tại BaLan giúp đỡ  rất nhiều , từ trang Facebook UWAGA liên lạc , cố vấn , hướng dẫn hành chánh , các thiện nguyện viênan đưa đón cứu trợ cho đến chùa chiền làm nơi tạm trú . Vài ngàn người Việt tỵ nạn chiến tranh ở Ukraine đa số quay về Việt Nam , một phần sang định cư ở Đức , Thụy sĩ…Trước đây chùa chứa mấy trăm người thì nay không còn ai (?). Đặc biệt nhóm anh Phan Châu Thành đã quyên góp , chuyển chỡ nhu yếu phẩm của những tấm lòng tốt của người Việt khắp nơi sang tận trong lãnh thổ Ukraine .
 
Chúng tôi mua chã lụa , bánh mì , nước uống xong , anh Sơn đưa ra ga xe lửa sau khi mua dùm vé tàu trên Internet . Đến sân ga chúng tôi đã thấy căn lều lớn cắm cở Ukraine , đến gần mới biết là của hội thiện nguyện World Central Kitchen đang phân phối thức ăn cho người tỵ nạn . Sau này đi đến bất cứ điểm nào tiếp đón người tỵ nạn Ukraine chúng tôi cũng đều nhìn thấy những thiện nguyện viên chân tình của hội World Central Kitchen từ Hoa Kỳ. 
 
Xe lửa đưa chúng tôi đến thành phố địa đầu biên giới Przemysl vào nữa đêm. Bước xuống tàu lửa anh Khôi gặp một người trẻ hỏi thăm mới biết anh là cựu chiến binh Hoa Kỳ từ Florida tình nguyện sang đây chiến đấu. Trước đây đã từng góp mặt ở Mariupol , tuy nhiên sau khi trở về Hoa Kỷ sắp xếp công việc cá nhân nay anh bay sang lại Ukraine . Anh tâm sự với anh Khôi : Tôi không có tiền nhưng tôi biết bóp cò súng để giúp người Ukraine bảo vệ đất nước.

Khi hai đoàn tàu ở hai nơi đến , không khí nhà ga nhộn nhịp người với xe cộ. Bảng chỉ dẫn đến lều có trà, cà phê, sô cô la và soup nóng phát miễn phí . Trước sân ga nào xe autocars với dòng người tỵ nạn sắp hàng, rồi  xe chín chỗ ngổi , xe hơi nối đuôi nhau . Năm anh chị em chúng tôi đến bến taxi còn một chiếc hỏi về nhà trọ , đang ngần ngừ vì xe không đủ chỗ ngồi thì có một xe chín chỗ chạy đến . Trên xe bước xuống là một phụ nữ Á châu trung niên tay cầm tấm bảng TESCO  tiến về hướng chúng tôi mời lên xe. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng rồi đưa địa chỉ nhà trọ và không quên hỏi trả bao nhiêu tiền cho lộ trình ? Chị ta trả lời : free , free . Chị ta mời lên xe và kêu đưa địa chỉ cho anh tài xế da trắng , không biết người xứ nào ? Qua hỏi thăm chúng tôi mới biết chị ta là người Mỹ gốc Tàu từ Hawaii sang thiện nguyện giúp vận chuyển miễn phí. Về đến nhà trọ trên một con đường vắng không một bóng người . Dù không yêu cầu nhưng anh tài xế và chị ta vẫn chờ chúng tôi kiếm ra được địa chỉ trong khu dân cư rồi mới rồ máy xe chạy đi .
 
Nhà trọ bình dân không có người trực đêm , chúng tôi cứ gõ số mật mã mở cửa nhà , sau đó lại giải mã vào phòng . Nhà trọ chỉ có mấy tẩng lầu đi bộ lên , ngoài nhà bếp có tủ lạnh , máy đun nước nóng là nhà tắm nhà cầu chung sạch sẽ hơn nhà bình thường vì được ốp gạch mới và lau chùi mỗi ngày .Chúng tôi mướn hai phòng , mỗi phòng ba giường riêng , mỗi đêm mỗi người trả chưa đến 10 euros không xa trung tâm. Ba đàn ông chúng tôi mở cửa phòng là thấy ba cái giường trống . Riêng hai chị mở cửa phòng thí thấy chỉ có hai cái giường trống , còn chiếc giường thứ ba đã có người đắp mền nằm ngủ không biết nam hay nữ , già hay trẻ ? Dù e ngại song chị Mai , chị Hoà cũng phải nhẹ nhàng đi vào để tìm giấc ngũ sau một ngày dài đã thấm mệt.
 
Sáng ra thức dậy tôi đã nghe phòng bên trò chuyện tiếng Anh . Chị Hoà cho biết người nằm ngủ chung phòng hai chị là một bà Mỹ ở tiểu bang Colorado cùng chồng sang đây làm thiện  nguyện . Bà Mỹ cùng dùng điểm tâm với chúng tôi và vui vẻ chỉ dẫn cách thức dùng phương tiện công cộng để đến trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn của thành phố Przemysl. 
 
Chúng tôi đến  trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn do Hội Chữ Thập Đỏ Ba Lan nằm trong khu thương mại lớn nhứt của thành phố có bãi đậu xe rộng rãi , xung quanh đó có những siêu thị bán thực phẩm giá rẻ như ACTION, lDL…Tuy nhiên tại trung tâm này có thể ăn uống nhiều thứ mà không được trả tiền do các hội đoàn cung cấp, luôn cả gia súc như chó mèo cũng không thiếu . Tôi thấy trên bãi đậu xe gồm có đủ loại như xe autocar , xe chín chỗ của Anh quốc đưa đón người tỵ nạn , nhiều hội đoàn Đức ở Hannover , Koln , luôn cả một giàn xe khoảng 10 chiếc BMW ở Munich , một chiếc xe tải đông lạnh lớn của người Italie, bên cạnh chiếc lều lớn với nhiều  lò nướng pizza ; xe cứu trợ từ Đan Mạch cũng có mặt. ….Riêng Pháp tôi thấy có nhóm lính cứu hoả Pháp , Guides Sans Frontières đi từ thành phố Lyon  qua cứu trợ bằng cả chiếc xe autocar , nơi làng biên giới có Convoi đe la solidarité cho quần áo , xà bông , đồ chơi con nít … luôn cả Hội bảo vệ sức vật của nữ diễn viên nổi tiếng ngày xưa của Pháp là Brigitte Bardot mang theo thức ăn và vật dụng cần cho gia súc…
   
Qua sự giới thiệu người quen của anh Sơn , chúng tôi liên lạc được với hai người trẻ trong Hội Hồng Thập Tự Ba Lan đang làm thiện nguyện tại trại tiếp cư Przemysl .  Sau khi hỏi thăm tình hình cứu trợ ở địa phương thì được biết nơi đây thức ăn nước uống không thiếu . Những người trẻ này thường qua biên giới đi cứu trợ trong các vùng đã xẩy ra chiến sự . Như anh chàng Szymonvvốn là gốc lính nhảy dù ở Hoà Lan xin nghĩ dài hạn ,  từ bỏ hết công việc , cha mẹ và anh em sang Ba Lan làm tình nguyện viên lái xe đem hàng cứu trợ sang Ukraine .Chúng tôi đưa tiền cho hai người trẻ song họ không nhận , hai người trẻ cho biết chí nhận thực phẩm và phiếu đổ xăng dầu . Hai người bạn trẻ đưa chúng tôi đi mua xăng , sau đó đổi phiếu 200 euros trích trong quỹ quyên góp cho Ukraine của VPLDXH đưa cho họ . Khôi tặng riêng hai cây thuốc lá bằng tiền cá nhân. Chị Hoà Antony , chị Mai , anh Thiện , anh Khôi hùn mỗi người tiền riêng 50 euros mua thực phẩm ở tiệm Action rồi nhờ hai bạn trẻ trong Hội chỡ về, rồi sẽ được đưa sang biên giới.Thực ra trong lúc mua hàng hai chị thay vì mua 200 euros , haï chị mua hơn 500 euros. Chị Hoà qua điện thoại tâm tình , một  bác sĩ ở  Marseille cho thẳng phiếu mua xăng 1000 euros . 
 
Sau khi ăn pizza và uống nước trà nóng miễn phí ở hội Italpizza chúng tôi đi ta xí đến làng  Medyka , nơi giáp giới với Ukraine có trạm xét biên phòng Khi đến nơi chúng tôi thấy có nhiều lán trại , ngoài  những hội đoàn từ thiện ở các nước  chúng tôi đã gặp ở Trung tâm tiếp nhận còn có những hội như hội hướng đạo, hội từ thiện người Na-Uy , người Ai Cập  ….Đặc biệt chúng tôi thấy hội của những người Hoa chống cộng sản mang ước mơ một Liên Bang dân chủ tự do.
 
Chiểu tối chúng tôi trở về nhà trọ chuẩn bị lên máy bay quay lại Paris  Trên đường về chúng tôi có dịp ngắm những nét đẹp của thành phố bé nhỏ xinh đẹp Pzremesnsl . Con đường đi bộ xuyên qua khu phố xưa , hai ngôi giáo đường lớn bên dòng sông nhỏ San
 
Tóm lại tại miền biên giới Ba Lan và Ukraine đường xe lửa, xe hơi qua lại rất tốt.  Xe lửa hơi chậm nhưng rộng rãi . Từ nhà gare lớn biên giới Przemysl nối liền từ Hannover, miền Bắc nước Đức xuyên Ba Lan đến tận thủ đô Ukraine ở miền Bắc và bến cảng Odessa ở miền nam . Chính vì thế nhà gare xe lửa này lúc  nào cũng tấp nập , đông đúc người tỵ nạn với thiện nguyện và an ninh. 
 
Ngay trạm biên phòng xa lộ là làng Medyka có nhiều lán trại thiện nguyện của quốc tế văn Balan tiếp đón người tỵ nạn Ukraine.
 
Mỗi người trong chúng tôi tự trả mọi chi phí chuyến đi dò đường kỳ nầy có cùng nỗi xúc động và hành động khác nhau như hai chị dốc hết tiền túi đưa cho hai người thiện nguyện viên , anh Thiện thì tự nguyện lòng sẽ trở lại một ngày không xa ặn chay nằm đất cùng các thiện nguyện viên giúp người. Riêng tôi sẽ trở lại vào cuối tháng năm để dùng số tiền Văn Phòng Liên Đới Xã Hội đã quyên góp được của đồng hương.
 
Trở về Paris tôi  không quên sự trợ giúp của anh Sơn, chén soup bốc khói của Hội chữ Thập Đỏ Ba Lan , chiếc bánh mì kẹp thịt của World Central Kitchen , chiếc bánh pizza nóng hổi của những người Ý , chiếc bánh cay chiên giòn của mấy anh người Sik Ấn độ , bánh crêpe của người Pháp , nụ cười rạng rỡ tiếp đón của những người Hoa thiện nguyện  chống độc tài Cộng sản…và tôi tự hỏi những người Ukraine tỵ nạn vùng biên giới các nước khác như Slovaquie , Hongrie, Roumanie , Moldavie ra sao ? 


TM Ký Sự
Paris; 01/05/2022
 
Cám ơn đã sắp xếp các hình thu được vào một liên :
 
 
* Có một anh lính nhảy dù , thợ máy  sẽ lấy xe nhà đi cùng tôi đến biên giới Ba Lan từ 23 đến 27 tháng năm . Anh chị nào muốn tháp tùng xin lên tiếng , nếu anh chị có thể giúp thuê xe cam nhông giá rẻ xin liên lạc :
0652168938
 

__________________


Đặng Hữu Phát gởi