Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
DONALD TRUMP GIỮ NATO LẠI TRONG VÁN CỜ CỦA MÌNH


Một quyết định thực dụng, vừa thắp hy vọng, vừa làm dấy lên ngờ vực

GRYNKEWICH – QUÂN CỜ MỚI TRONG TAY TRUMP

Việc Tổng thống Donald Trump đích thân đề cử Trung tướng Alex Grynkewich làm Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu (SACEUR) không chỉ là một động thái quân sự. Nó là một nước đi chính trị. Một cách Trump gửi thông điệp hai chiều, với Điện Kremlin “Tôi không yếu”; với châu Âu “Tôi vẫn còn trong cuộc chơi.”

Tướng Grynkewich không phải một cái tên ngẫu nhiên. Là cựu phi công F‑16 và F‑22, với lý lịch di cư khỏi Nga từ thế kỷ 19 ( cụ của ông), ông đại diện cho một lập trường chống Nga đầy bản năng. Khi Trump chọn ông làm tướng đầu não cho NATO, đó không chỉ là sự bổ nhiệm mà là một “giao ước ngầm”: NATO vẫn còn lý do để tin Trump sẽ không rút Mỹ ra khỏi liên minh này.

“TÔI Ở LẠI – NHƯNG CHƠI THEO LUẬT CỦA TÔI”

Trump đã từng doạ rút khỏi NATO, từng chỉ trích châu Âu “ăn bám” Mỹ, từng lạnh nhạt với Ukraine. Nhưng hôm nay, ông ngồi vào bàn Thượng đỉnh tại Den Haag, cười tươi với Mark Rutte, thậm chí còn để Zelensky tham dự.

Phải chăng Trump đã đổi ý?

Không hẳn. Trump chưa đổi lòng, ông chỉ đổi chiến thuật.

Việc ông ép NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vượt xa mức 2% trước đây không phải là để “cứu NATO”, mà là để Mỹ không phải trả tiền cho NATO nữa. Trump giữ Mỹ lại trong NATO nhưng trong một vai trò mới: vai trò của ông chủ không muốn trả tiền nữa, nhưng vẫn muốn giữ tiếng nói lớn nhất trong phòng họp.

HY VỌNG CHO UKRAINE NHƯNG CHỈ TRONG KHUÔN KHỔ “CHIẾN THẮNG GIÁ RẺ”

Việc Trump để cho Ukraine tham gia hội nghị, và để một tướng ủng hộ Kyiv làm chỉ huy NATO, không phải là bước ngoặt 180 độ. Nó là sự công nhận thực tế, Ukraine chưa chết, và Nga khó thắng.

Trump có thể không yêu mến Zelensky. Nhưng ông biết rõ, để giữ ảnh hưởng toàn cầu, Mỹ không thể đứng ngoài khi cả châu Âu đang tái vũ trang và đổ tiền vào chống Nga.

Trump chọn hỗ trợ Ukraine nhưng bằng cách gián tiếp, qua NATO, qua Grynkewich, qua châu Âu thay vì bằng tiền thuế của cử tri Mỹ. Đây là kiểu chiến thắng kiểu Trump, có lợi thế chiến lược, không mất phiếu bầu.

MỘT NATO KHÁC – NHƯNG VẪN LÀ NATO

Trump đã không dỡ liên minh này xuống, như nhiều người từng sợ. Nhưng ông đã làm điều khác: thay đổi DNA của NATO. Từ một khối phòng thủ tập thể với Mỹ là trụ cột tài chính, NATO đang trở thành một liên minh nơi châu Âu trả tiền nhiều hơn, Mỹ giữ quyền chỉ huy và Trump giữ quyền khoe công.

Và đó là lý do Mark Rutte – Tổng Thư ký NATO không tiếc lời ca ngợi ông, không phải vì yêu Trump, mà vì biết cách giữ ông ở lại bằng niềm kiêu hãnh cá nhân.

VẪN CÒN MỘT LỜI CẢNH BÁO

Trump có thể tham dự hội nghị, có thể ký vào cam kết, có thể đăng thư khen lên Truth Social. Nhưng với ông, NATO không phải là lý tưởng mà là thương vụ.

Một ngày nào đó, nếu ông thấy mình không còn lợi trong “thương vụ NATO”, ông có thể quay lưng. Đó là bản chất khó đoán và đáng sợ của chính trị kiểu Trump.

TÓM LẠI:

Trump không rút Mỹ khỏi NATO. Ít nhất là chưa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông đã thay đổi hoàn toàn.

Ukraine có thể mừng nhưng phải cảnh giác. Châu Âu có thể nhẹ nhõm nhưng phải tỉnh táo.

Bởi vì một NATO thời Trump sẽ không bao giờ là NATO của thời Obama hay Biden. Nó không tan rã nhưng nó đã thay hình theo hướng lớn mạnh và tự tin hơn.

Và trong hình hài mới đó, hy vọng và ngờ vực luôn song hành.

*** Tran NamAnh tổng hợp và bình luận theo quan điểm cá nhân

P/S: Vì đây chỉ là góc nhìn cá nhân, nên chắc chắn nó không thể hoàn toàn đúng, thậm chí nó có thể hoàn toàn sai dưới hệ quy chiếu khác. Vì vậy kính mong mọi người tham gia bình luận, nên tôn trọng sự khác biệt ( không bỏ bóng đá người), không chửi bới vô văn hóa… xin chân thành cảm ơn ạ!


___________________


Hoang Nguyen gởi