Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ


Ngày xưa có một chú tiểu Sa Di đến học Phật pháp với một vị thiền sư. Chú là một đệ tử rất tốt. Chú rất lễ phép, thành thật và biết vâng lời. Chú học đạo rất nhanh.

Thầy của chú rất thông tuệ có thể đoán biết trước được chuyện tương lai. Lần đầu tiên mới gặp, vị thầy biết thọ mạng của chú học trò nhỏ này sẽ kéo dài không lâu. Ngày nọ, ngài nhận thấy rằng dương khí của chú đã dần cạn, chú tiểu này chỉ còn sống được bảy ngày nữa thôi.

Ngài gọi chú tiểu lại và bảo rằng: “Này con, đã lâu lắm con không được gặp cha mẹ. Thầy nghĩ con nên về nhà thăm cha mẹ và họ hàng một thời gian và sau 7 ngày hãy trở lại chùa.” Vị thầy nói như vậy với hy vọng rằng chú này có thể đoàn tụ với cha mẹ của chú. Giúp chú sẽcó những ngày cuối cùng được ở trong vòng tay của những người thân yêu nhất. Ngài không nói sự thật cho chú tiểu, sợ chú lo lắng, hoảng sợ….mất đi những giây phút hạnh phúc còn lại của trong gia đình và cuộc đời.

Chú tiểu mừng rỡ và vui vẻ khi được thầy cho về thăm cha mẹ và họ hàng. Khi chú tiểu đi rồi, vị Thầy cảm thấy đáng thương cho chú. Ngài nghĩ rằng sẽ không bao giờcó thể gặp lại chú nữa.

7 ngày sau, chú tiểu bất ngờ trở lại. với vẻ mặt hồn nhiên , vui vẻ, như mọi khi…. Vị thầy mừng rỡ và rất ngạc nhiên thấy chú vẫn khỏe mạnh, dương khí của chú lại đầy tràn. Vị thầy muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao?

Ngài hỏi đệ tử của mình về những việc cậu đã làm những gì khi về nhà, Chú tiểu thuật lại rằng, vâng lời thầy cho về phép thăm nhà, nên suốt 7 ngày cậu chỉ quây quần bên gia đình và họ hàng, sau khi hết phép thì trở lại Chùa như lời thầy rặn.
Vị thiền sư hỏi thêm trong quá trình đi và về cậu có gặp ai, làm chuyện gì không?

Thì chú tiểu có nói rằng:
“Thưa thầy, dạ có. Trên đường về nhà, con gặp thấy một tổ kiến rơi xuống nước. Nhìn thấy đàn kiến sắp bị chết đuối, con liền đưa một khúc gỗ xuống để cứu chúng.”
Vị Thầy liền bắt đầu nhập định và biết rõ sự việc và hiểu ra vấn đề.
… Lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn với 1 cái tâm bốthí vô điều kiện đã giúp chú có được công đức to lớn, vượt qua được họa nạn.

Đọc đến đây sẽ có người cho rằng câu chuyện là hoang tưởng và hàm hồ, cứu 1 đàn kiến mà thoát được cái chết thật là phi lý.

Nhưng xin thưa rằng, 1 tàn đóm lửa nhỏ có sức mạnh có thể làm cháy cả 1 khu rừng và cũng chỉ cần 1 ngọn nến có thể thắp sáng cả triệu ngọn nến khác.

Công đức không tính bằng số lượng hay hình thức thông thường như con người hay nghĩ, mà tính bằng độ rộng lớn, sự bao la và chân thành, giúp đỡ cứu giúp, chia sẻ vô điều kiện nơi tấm lòng.

Trong những lúc nguy cấp, đôi khi chỉ cần 1 lời nói ấm áp cũng có thể cứu sống cả 1 mạng người. nhờ giá trị của lời nói đó mà công đức sản sinh rất to lớn.


Nhờ lẽ đó kính mong đại chúng chăm chỉ làm việc thiện dù là việc nhỏ và cũng kiêng, tránh làm điều xấu ác, giữ vững tinh thần tốt …trau dồi đạo đức, trí tuệ và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, sóng gió. Thực tập các phương pháp tu tập để có được 1 cái tâm bình an. …

Lo lắng và phiền não không những không giúp ta tốt lên được mà chỉ làm mọi chuyện rối và tồi tệ hơn, cho nên hãy lạc quan và quán chiếu chánh niệm thường xuyên hơn.
Chúc quý vịhoan hỷ


_________________


Hoang Nguyen gởi