Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
ĐỨC PHẬT ĐÃ LUÂN HỒI BAO NHIÊU KIẾP ?

1. Đức Phật đã trải qua bao nhiu kiếp?

Khi nhắc đến tiền thân của Đức Phật, nhiều người thường thắc mắc Ngài đã tái sinh bao nhiêu lần. Theo Kinh tiểu bộ - Truyện tiền thân, trước khi thành Phật, Bồ tát đã trải qua vô lượng kiếp tái sinh trong nhiều thân phận khác nhau: khi là vua chúa, đạo sĩ, thương nhân, lúc lại là voi, hươu, khỉ hay thỏ… Mỗi đời sống đều là cơ hội để vun bồi những phẩm hạnh cao quý và trưởng dưỡng trí tuệ. Trước khi thành Phật, Bồ tát vẫn còn trong dòng luân hồi, tiếp tục tu tập và viên mãn các ba la mật. Đến khi chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã đoạn tận mọi lậu hoặc, chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, trên con đường thành Phật, Bồ tát đã tu tập và dần viên mãn 10 Ba la mật gồm: Bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, từ, xả.

2. Sự vận hành của luân hồi

Theo lời Đức Phật, luân hồi vận hành hoàn toàn theo quy luật nhân duyên và nghiệp báo. Không có vị thần hay đấng sáng tạo nào quyết định ai được lên thiên giới hay rơi vào địa ngục, mọi hiện tượng đều vận hành theo Duyên khởi và Đức Phật chỉ rõ gốc rễ của sinh tử là: Vô minh (Không thấy đúng sự thật về vô thường, khổ và vô ngã). Tham, sân, si (Ba độc làm phát sinh chấp thủ và tạo nghiệp) cuối cùng là Nghiệp (Mọi hành động của thân, khẩu và ý khi được thúc đẩy bởi tham, sân, si đều tạo nên nghiệp. Khi hội đủ nhân duyên, nghiệp sẽ trổ quả ở hiện tại hoặc trong những đời sống tiếp theo).

3. Biến mỗi kiếp sống thành trường học

Bạn là người thừa tự nghiệp của chính mình. Những gì ta đang trải nghiệm chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân duyên đã tạo, và những hành động hôm nay sẽ góp phần định hình tương lai của chính mình. Khi quán chiếu về sự luân chuyển lâu dài của các chúng sinh trong vòng sinh tử, ta học cách giảm bớt hận thù, tăng trưởng lòng bao dung và tình thương đối với muôn loài.

"Muôn kiếp gieo nhân rồi gặt quả.
Theo dòng nghiệp mãi cuốn trôi xa.
Người khéo tu Giới, Định và Tuệ.
Mới dần vượt thoát cõi Ta bà."


__________________


Hoang Nguyen gởi