Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
ĐỨC PHẬT THUYẾT BÀI PHÁP VỀ TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 

Thanh niên Subbha nói:

- Thưa Tôn giả Gotama, con nghe đồn là Tôn giả Gotama biết con đường đưa đến sinh lên cõi Phạm Thiên. Nếu biết, xin Tôn giả hãy nói cho con nghe.

- Này thanh niên Subbha, hãy lắng nghe và tác ý, Ta sẽ giảng về con đường đưa đến sinh lên cõi Phạm Thiên.

- Này thanh niên Subbha, ở đây, Tỳ kheo lắng tâm trong thiền định rồi bắt đầu quán tưởng trải lòng Từ bi yêu thương của mình khắp bốn phương, trên dưới, cùng khắp vũ trụ pháp giới.

Lòng Từ bi yêu thương đó không có giới hạn, không có điều kiện, không có phân biệt, không có thù ghét, quảng đại, vô biên, thấm vào từng tâm hồn, từng cuộc đời, từng thân phận của tất cả chúng sinh không có sót.

- Này thanh niên Subbha, rồi Tỳ kheo lắng tâm trong thiền định, bắt đầu quán tưởng trải lòng Bi mẫn thương xót chúng sinh vì hiểu rằng chúng sinh trong luân hồi nhiều đau khổ.

Lòng Bi mẫn đó cũng phủ trùm khắp bốn phương, trên dưới, cùng khắp vũ trụ, không có giới hạn, không có điều kiện, không có phân biệt, không có thù ghét, quảng đại, vô biên, thấm vào từng tâm hồn, từng cuộc đời, từng thân phận của tất cả chúng sinh không có sót.

- Này thanh niên Subbha, rồi Tỳ kheo lắng tâm trong thiền định, bắt đầu quán tưởng trải lòng Hỷ vui mừng cho tất cả chúng sinh vì muốn chúng sinh được an vui hạnh phúc và làm được nhiều công đức lành để tiến tu giải thoát.

Tâm Hỷ vui mừng này giống như khi ta vui mừng vì người thân yêu của mình vừa thành công hay vừa tiến bộ vậy. Tâm Hỷ vui mừng này cũng giống như khi ta gặp ai với nét mặt vui mừng để bày tỏ rằng ta rất yêu quý họ.

Dù không gặp trực tiếp mặt đối mặt, nhưng Tỳ kheo gửi đến tất cả chúng sinh tâm Hỷ vui mừng như để khích lệ tất cả chúng sinh cố gắng tu hành vậy.

Tâm Hỷ đó cũng phủ trùm khắp bốn phương, trên dưới, cùng khắp vũ trụ không có giới hạn, không có điều kiện, không có thù ghét, quảng đại, vô biên, thấm vào từng tâm hồn, từng cuộc đời, từng thân phận của tất cả chúng sinh không có sót.

- Này thanh niên Subbha, rồi Tỳ kheo lắng tâm trong thiền định, bắt đầu quán tưởng trải lòng Xả tha thứ đến với tất cả chúng sinh vì hiểu rằng trong vô lượng kiếp sinh tử ai cũng đã phạm nhiều lỗi lầm sai trái.

Tỳ kheo sẽ không vì lỗi lầm của họ mà ghét bỏ họ. Phải có tâm Xả tha thứ để không bao giờ từ bỏ chúng sinh mới có thể hoá độ chúng sinh mãi mãi được.

Tâm Xả tha thứ đó phủ trùm khắp bốn phương, trên dưới, cùng khắp vũ trụ không có giới hạn, không có điều kiện, không có thù ghét, quảng đại, vô biên, thấm vào từng tâm hồn, từng cuộc đời, từng thân phận của tất cả chúng sinh không có sót.

- Này thanh niên Subbha, nếu ai có thể tu tập bốn tâm Từ Bi Hỷ Xả vô lượng như thế một cách thuần thục, dễ dàng, giống như một người lực sĩ thổi tù và vang xa nhiều dặm một cách dễ dàng, chắc chắn người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên cõi trời Phạm Thiên.
Thanh niên Subbha rớm nước mắt nói:

- Tất cả Bà La Môn đều mơ ước sau khi chết được sinh về cõi Phạm Thiên, một cõi Trời cực kỳ thanh tịnh và an lạc. Họ cũng loay hoay đủ cách để mong được sinh về đó. Họ cũng tranh cãi với nhau đủ cách để được sinh về đó.

Có khi họ chủ trương phải cực kỳ khổ hạnh để hết tội mà được sinh về đó. Có khi họ chủ trương phải hạ mình xuống như con bò, như con chó để hết tội rồi sau khi chết được sinh về đó.
Nhưng chưa có ai có thể hiểu được con đường Tứ Vô Lượng Tâm của Thế Tôn Gotama này.

Đúng là chỉ khi nào ai đủ cao thượng với Tứ Vô Lượng Tâm thì sau khi chết mới có thể sinh về cõi Phạm Thiên mơ ước đó.

Thế Tôn đã mở ra lại con đường mà từ lâu không ai biết, đã thắp ánh sáng vào chốn tối tăm để ai có mắt sẽ nhìn thấy cảnh vật, đã dựng đứng lại ngọn cờ Chánh Pháp mà từ lâu đã bị quăng ngã...

Xin Thế Tôn nhận nơi con lòng tôn kính vô biên. Con xin được đem cả cuộc đời này quy y theo Thế Tôn, theo Chánh Pháp của Thế Tôn, theo bất cứ vị Tăng nào thực hành đúng với lời dạy của Thế Tôn.
Thanh niên Subbha quỳ xuống lễ Đức Phật...

St.

__________________


Hoang Nguyen gởi