Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Dượng 60/25 Chuyện hợp tan


Đời mà! Hợp rồi tan. Người MAGA lần này đau nhói khi hai ông “bự” chia tay. Hai ông rất cứng mà cũng rất… mềm. Để được danh “tỷ phú” thì phải cứng cỏi rồi. Nhưng cũng “mềm” vì khi mà có cảm xúc là chia sẻ với bàn dân thiên hạ liền. Cái hay của mạng xã hội bây giờ là vậy. Và cũng cám ơn nó. Nhờ nó mà mọi người gần gũi như người trong nhà. Chỉ không “chạm” vào nhau được. Ông Mút đã xoá một số comments. Chứng tỏ ông viết nó trong lúc giận dữ. Khi … nguội rồi thì nghĩ lại. Đôi lúc ta tranh luận trên mạng cũng vậy thôi. Mới đầu còn là “phản biện”. Khúc sau là chửi cá nhân rồi cuối cùng là… blocked.

Chuyện “tan” chắc chắn phải xảy ra vì chính trị là vậy. Không ai có thể cùng nhau đi hết con đường nếu chỉ là bạn. Người ta đến với nhau vì tiền hay vì trách nhiệm thì bền hơn. Vì tình thì… vài tháng là hay lắm rồi ở cái thời đại này. Ông Mút có giúp ông Trump trong việc tranh cử. Nhất là ở tiểu bang chiến địa PA. Hôm tui ở Mỹ để chứng kiến một lịch sử . Các đài TV đều theo dõi, tường trình kết quả ở tiểu bang này từng giây phút. Đến 8.30 tối giờ Cali. Thấy triển vọng DC không thể thắng, nhiều đài đã tuyên bố ông Trump thắng cử. Họ không cần kết quả ở các tiểu bang khác. Tui không hiểu tại sao. Năm đó tui cũng nghĩ phải cả tháng mới có kết quả nên mua vé ở lại Mỹ lâu lâu. Thì cũng phải nói có công của ông Mút ở đó. Một chiến thắng phải có nhiều người đóng góp (JNN nữa). Nhưng không nên kể công. Đó là đạo lý. Tui biết ông nói trong lúc giận dữ. Giống như vợ chồng cãi nhau ý mà : không có tui là cô… “ế” rồi…

Ông dượng kỳ này trầm tĩnh hơn. Cũng đáp trả nhưng chừng mực. Ông hiểu cái đau khổ của Mút. Ta gọi là “xung đột lợi ích”. Vì Mút không phải là một thành viên của nội các. Ông dượng ra chính sách gì mà có lợi cho Mút, là đám “kền kền” nhào vô xâu xé. Đó là cái khó của người làm chính trị. Còn ngân sách thâm thủng. Thì ở cái nước Mỹ bây giờ, thủng lỗ nhỏ hay lỗ to thôi chớ “vá” là không nổi. Bốn năm của bác Bi “thủng” 8 ngàn tỷ. Thì thủng 2,5 tỷ của BBB trong 10 năm sau đó có nghĩa lý gì. Trong khi cơ hội của dượng để phát triển kinh tế coi bộ khá hơn thời bác Bi mà.

Chuyện đúng sai phải để mấy ông kinh tế gia phân tích. Người thấp thấp như mình chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhân tình thế thái thôi. Tử vi ông dượng, cái cung nô bộc rất xấu. Nên khó kiếm người trung thành hay bạn bè. Thấy ông có bạn thân, dắt con người ta tung tăng. Ai cũng mừng. Giờ có thể không nhìn mặt nhau nữa. Còn gì buồn hơn.

Mới thấy làm chính trị còn khó hơn làm… giàu. Y như một ông mà có mấy… bà vợ. Phải sao cho … “đồng” không dễ dàng. BBB trầy vi tróc vảy mới qua được hạ viện. Giờ “ngâm” ở thượng viện. Ông phải vận động. Bớt một thêm hai. Chuyện không dễ dàng. Mỗi tổng thống đều phải có một dự luật để mình theo đó mà làm. Không có luật chúng cứ kiện hoài bó tay luôn. Mà năm này đang giữ đa số hai viện. Năm sau chưa chắc. Thì ước mộng làm nước Mỹ hoàng kim của ông dượng đi vào mây khói. Ông kỳ vọng vào bộ luật này. Tiếc thay người mà ông thân mật lại chống đối và hứa hẹn chống tới cùng .(bằng cách sẽ ủng hộ cho đối lập vào cuộc bầu cử năm sau.).

Người MAGA giờ mong gì? Mong cho hai ông huề. Ai làm việc nấy cho rồi. Mút phải lo kinh doanh chớ không còn làm chính trị nữa. Vì nếu cổ phiếu cứ xuống hoài, thì cổ đông sẽ bầu người khác. Dượng thì còn bao nhiêu việc phải lo. Giờ đâu mà phân trần tình bạn. Mà mấy tên báo chí cứ hỏi “xóc” hoài. Mỗi người một việc để làm nước Mỹ hoàng kim.

Có điều, cuộc chia tay nào cũng buồn. Nên tui mượn lời Quốc Dũng.

Mai xa cách nhau, thương những lúc đôi mình chia nổi đau
Thương biết mấy ân tình ta đã trao
Cùng ước muốn cơn mộng thôi dãi dầu

Hic!

Jimmy Nguyen N.

________________


Hoang Nguyen gởi