Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
GEN Z NEPAL ĐỨNG LÊN, CỘNG SẢN NGÃ XUỐNG
 
 

Nepal những ngày qua trở thành tâm điểm thế giới. Chỉ vì một lệnh cấm 26 mạng xã hội – từ Facebook, Instagram, WhatsApp cho đến X ...Chính phủ đã tự châm ngòi cho cơn phẫn nộ chưa từng có.
 
Thế hệ Gen Z ở Nepal – những người từng bị coi là “ảo”, “chỉ biết cắm mặt vào màn hình” đã chứng minh điều ngược lại. Khi tiếng nói bị bịt, họ không im lặng. Họ xuống đường đòi quyền được kết nối, được nói, được nghe và được thấy.
 
Kết quả chỉ sau 2 ngày, 19 người thiệt mạng, lệnh giới nghiêm được ban bố, quốc hội bị tấn công, và cuối cùng Thủ tướng buộc phải từ chức, chính phủ hủy bỏ lệnh cấm.
 
Nepal đã chứng minh: giới trẻ không hề hời hợt với chính trị. Một khi chạm đến quyền căn bản, quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin thì sức mạnh của lòng dân là không gì cưỡng nổi.
 
Quyền được tiếp cận thông tin không chỉ là nhu cầu cá nhân. Nó là nền tảng của một xã hội minh bạch. Khi quyền đó bị bóp nghẹt, người dân sẽ sống trong mù mờ, chỉ còn lại báo chí định hướng, loa phường và những thông cáo được nhào nặn theo ý kẻ cầm quyền.
 
Giới trẻ Nepal không ngồi yên nghe thuyết giáo về “ổn định chính trị”, không sợ bị gán nhãn “chống phá, xuyên tạc”. Họ không chấp nhận bị gạt ra khỏi bàn thảo luận về tương lai đất nước. Một xã hội không được quyền nói thì không thể nào phát triển. Gen Z Nepal đã trả lời bằng hành động, họ không chấp nhận bị biến thành những cái bóng. Và họ đã chiến thắng.
 
 
Nepal: Cảnh sát cởi bỏ đồng phục và vũ khí, xếp hàng dài đầu hàng với người dân.
 
Lãnh đạo Việt Nam hãy nhìn vào Nepal mà hiểu: khi chính phủ lấy cớ “ổn định” để bóp nghẹt tiếng nói của dân, thì chỉ là tự đẩy mình đến bờ vực đối đầu với lòng dân. Cấm xe xăng, ép người dân vào khuôn khổ “xe điện quốc doanh”, bảo kê cho ngành điện độc quyền hút máu dân, và đưa công an ra làm lá chắn cho lợi ích nhóm, tất cả đều có chung một bản chất: cai trị bằng cách tước đoạt quyền lựa chọn, quyền lên tiếng của người dân.
 
Nepal đã chứng minh chính phủ nào dùng công an, độc quyền, hay cấm đoán để bóp nghẹt tiếng nói của dân thì chỉ đang tự gieo mầm sụp đổ. Việt Nam hãy nhớ: quyền lực có thể thao túng luật pháp, có thể bịt miệng truyền thông, nhưng không bao giờ thắng nổi lòng dân.
 
Cô Ba /VT

_______________


Alice Dupond gởi