GIẤC MƠ TRUNG HOA BIẾN THÀNH CƠN ÁC MỘNG
Những chiêu trò tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC), phối hợp cùng các cơ quan truyền thông cánh tả tại phương Tây, đã không thể che giấu sự thật khi những lời ca tụng của bộ máy tuyên truyền mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế. Sự thật đã phơi bày bản chất của những kẻ côn đồ và làm tan vỡ giấc mơ Trung Hoa – tham vọng kiểm soát thế giới và trở thành quốc gia cộng sản hùng mạnh nhất hành tinh. Tham vọng bá quyền toàn cầu ấy đã được thực hiện dưới nhiều hình thức như chạy đua vũ trang, chạy đua không gian, chạy đua kinh tế, và nhiều lĩnh vực khác. Đáng tiếc thay, Đảng Cộng sản TC chỉ mang lại bất lợi, nghèo đói và nỗi kinh hoàng.
Chủ nghĩa xã hội đã tàn phá nền kinh tế và hệ thống tài chính. Các chiến dịch đẫm máu của bạo chúa Mao Trạch Đông đã để lại một "khối u ung thư" kinh tế khi những thành phần quan trọng – như giới trí thức và tầng lớp giàu có – bị loại bỏ khỏi guồng quay đóng góp cho nền kinh tế. Thất bại lớn nhất của TC chính là Sáng kiến "Vành đai và Con đường", tiêu tốn tới 8 nghìn tỷ USD. Tổng thống yêu nước của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã đập tan giấc mơ của băng đảng "Mafia Đỏ" tàn bạo nhất thế giới. "Tên lửa liên lục địa" mang đầu đạn thuế quan đã đẩy TC vào thảm cảnh.
Phương thức vận hành truyền thống của chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa Mao thường dựa trên phương châm ngầm hiểu: "làm thì qua loa nhưng báo cáo thì phải thật đẹp". Căn bệnh ung thư của TC bắt đầu từ năm 1949, sau khi bạo chúa Mao Trạch Đông cướp quyền từ chính quyền hợp pháp của nhân dân Trung Hoa. Vết thương lòng sâu sắc của hàng tỷ người dân Tàu chưa bao giờ lành, bởi Đảng Cộng sản TC đã sát hại hơn 65 triệu người và biến hàng tỷ người khác thành nô lệ. Trong suốt thời gian chế độ tàn bạo này thống trị đại lục, sự áp bức đã dẫn đến những thảm kịch như vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cướp đi sinh mạng của hơn 7.000 sinh viên. Những kẻ cộng sản, với bàn tay vấy máu, đã khiến chính người dân sống trong cái gọi là "thiên đường cộng sản" phải quay lưng và lên án chế độ.
Tại TC, Việt Nam và Bắc Hàn, gia đình của chính họ cũng là nạn nhân của chế độ này. Chính vì lý do đó, các chế độ cộng sản hiện nay luôn lo sợ ngày tàn, nên họ bất chấp mọi thủ đoạn để duy trì quyền lực. Ngày nay, triều đại Đỏ ở Bắc Kinh đang lặp lại bài học sụp đổ của quá khứ: lòng dân oán hận, kinh tế suy thoái, tham nhũng trở thành vấn nạn nhức nhối và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Vấn đề già hóa dân số, tình trạng sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm, cùng phong trào "nằm yên" (từ bỏ nỗ lực phấn đấu) đã phơi bày sự bế tắc của nền kinh tế TC. Tất cả những yếu tố này đều đủ sức làm thay đổi chế độ.
"Xương sống" của nền kinh tế TC đã gãy đổ sau khi tập đoàn bất động sản lớn nhất nước này là Evergrande nộp đơn xin phá sản; gánh nặng nợ nần không thể giải quyết trong bối cảnh nợ công quốc gia đã lên tới 28 nghìn tỷ USD. Ngành bất động sản TC vốn là trụ đỡ cho hơn 50 lĩnh vực liên quan, bao gồm thép, xi măng, đồ gia dụng, nội thất, vật liệu xây dựng, cải tạo nhà cửa, tài chính và logistics. Ở thời kỳ đỉnh cao, bất động sản và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Năm 2024, tổng cộng hai lĩnh vực này đóng góp khoảng 13% GDP và tạo việc làm cho hơn 70 triệu người.
Trong suốt 40 năm qua, TC đã vươn mình trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giúp hàng trăm triệu người thoát nghèo. Tuy nhiên, những dấu hiệu gần đây cho thấy kỷ nguyên tăng trưởng thần tốc này có thể đang đi đến hồi kết. TC đang che giấu cuộc sụp đổ bất động sản lớn nhất trong lịch sử. Hàng chục triệu căn hộ bị bỏ trống hoặc xây dựng dở dang, các nhà phát triển bất động sản lớn đã vỡ nợ, và các gia đình TC phải chứng kiến khối tài sản bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ USD bốc hơi.
Theo truyền thông, nền kinh tế TC lại phát đi tín hiệu cảnh báo vào tháng 7 năm 2026. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) chính thức trong lĩnh vực sản xuất đã giảm xuống còn 49,2. Chỉ số này do Cục Thống kê Quốc gia và Liên đoàn Logistics và Mua hàng TC phối hợp công bố. Con số này giảm 1,1 điểm so với mức 50,3 của tháng 6, rơi xuống dưới ngưỡng 50 điểm – ranh giới phân định giữa sự mở rộng và suy giảm của nền kinh tế. Đây là mức thấp nhất trong gần 5 tháng và thấp hơn nhiều so với mức 50 điểm mà thị trường kỳ vọng.
Sự thất bại của Venezuela và Iran đã gây ra thảm họa dầu mỏ tại TC đại lục, trong khi Panama và Cuba cũng đang lâm vào cảnh hấp hối. Do đó, TC vẫn phải cu mang một Việt Cộng tàn phế, còn chế độ mục nát của Bắc Hàn thì chẳng thể cứu vãn được "quốc gia chủ quản" ở Bắc Kinh. Giấc mộng Trung Hoa đã biến thành cơn ác mộng; chế độ tàn bạo rơi vào hoảng loạn, và thiên nhiên cũng lên tiếng đáp trả trước sự tàn phá môi trường bắt nguồn từ cuộc chạy đua và tham vọng bá quyền toàn cầu. Các dòng sông và hệ thống gồm 22.104 con đập – bao gồm cả đập Tam Hiệp – như đang phẫn nộ trước những tác động này. Mặt khác, TC đã trở thành kẻ thù của người dân, thiên nhiên và hòa bình.
Hòa Trương
Ngày 7 tháng 8 năm 2026
__________________
Alice Dupond gởi
