Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
 
GIÁO CHỦ IRAN CÓ UỐNG "CỐC THUỐC ĐỘC" CỦA CHÍNH MÌNH KHÔNG ?


Sâu trong hầm trú ẩn, nhà lãnh đạo tối cao của Iran phải đối mặt với một tình huống khó xử: Ông phải uống cốc thuốc độc của mình sao ?

Với sự tồn vong của Cộng hòa Hồi giáo đang bị đe dọa, Đại giáo chủ Khamenei đang chịu áp lực phải thỏa hiệp về một vấn đề mà ông ta đã nói rằng ông sẽ không.

Ở đâu đó sâu trong một boongke, Đại giáo chủ Ali Khamenei đang phải đối mặt với quyết định quan trọng nhất mà bất kỳ nhà lãnh đạo Iran nào phải đối mặt kể từ cuộc Cách mạng năm 1979. Một câu nói tóm tắt tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông ta – ông ta phải uống “cốc thuốc độc” hay không?

Bốn thập kỷ trước, ông ta là tín đồ trung thành của Đại giáo chủ Khomeini, nhà lãnh đạo tối cao trước đây, người đã thề sẽ không bao giờ ngừng cuộc chiến "thánh thiện" của Iran chống lại Iraq của Saddam Hussein.

TIỀN BỐI KHOMEINI ĐÃ TỪNG" UỐNG THỐC ĐỘC"

Trong nhiều năm,Tiền bối Khomeini kiên quyết từ chối mọi ý nghĩ thỏa hiệp. Sau đó, vào tháng 7 năm 1988, ông ta nhận ra rằng Iran không thể chịu đựng được nữa và, theo lời ông ta , đã uống "chén thuốc độc" và cho phép đình chiến.
“Sau khi chấp nhận lệnh ngừng bắn, ông ấy không thể đi lại được nữa”, Ahmad, con trai của Khomeini, viết. “Ông ấy không bao giờ nói chuyện trước công chúng nữa”.
Mười một tháng sau, Khomeini qua đời, và người trung úy đáng tin cậy của ông ta trở thành người kế nhiệm.

Bây giờ Khamenei đang suy tư về "chén thuốc độc" của riêng mình chỉ có điều lần này rủi ro còn cao hơn
Với việc TT Donald Trump yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" và đe dọa sẽ sử dụng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ vào chiến dịch của Israel, Khamenei sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Không giống như năm 1988, sự tồn vong của Cộng hòa Hồi giáo đang bị đe dọa .

Trên bầu trời, máy bay phản lực của Israel đã chứng minh khả năng tấn công hầu như bất kỳ mục tiêu nào theo ý muốn . Thứ sáu tuần trước, họ đã tiêu diệt tất cả các tướng lĩnh hiếu chiến trong bộ tư lệnh cấp cao của Cộng hòa Hồi giáo. Vào thứ ba, họ đã giết chết một trong những người kế nhiệm.

Ngoài việc ném bom nhà máy làm giàu uranium tại Natanz và cơ sở chuyển đổi tại Isfahan hai viên ngọc quý của chương trình hạt nhân Iran – Israel còn phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của chế độ này, bao gồm các nhà máy lọc dầu và mỏ dầu.

Nếu TT Trump đưa quân đội Hoa Kỳ vào cuộc, sức mạnh quân sự chống lại Iran sẽ lớn hơn nhiều lần. Và tất cả hỏa lực khổng lồ này được thiết kế để gây áp lực tối đa lên một người đàn ông 86 tuổi, và buộc ông ta phải noi gương người chủ quá cố của mình và làm những gì ông ta luôn thề sẽ không bao giờ làm.

KHI TRUMP LÊN NHIỆM KỲ 2 , KHAMENEI HẾT CƠ HỘI LÁCH LUẬT

Việc chấp nhận các điều khoản của Hoa Kỳ và Israel sẽ đòi hỏi Khamenei phải hy sinh toàn bộ chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là khả năng làm giàu uranium. Tuy nhiên, ông ta đã dành hai thập kỷ qua để từ chối bất kỳ sự thỏa hiệp nào về vấn đề đó.
Tại sao? Bởi vì làm giàu là quá trình quan trọng có thể được sử dụng để sản xuất uranium cấp độ vũ khí ở lõi của một quả bom hạt nhân. Chỉ một số ít quốc gia có khả năng này.

Dưới thời Khamenei, Iran đã trở thành một trong số đó. Cái giá phải trả là rất lớn, cả về mặt tài chính lẫn con người, vì Israel đã bắt đầu ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran từ năm 2010.
Và Ayatollah đã bắt đầu dự án quan trọng này từ nhiều thập kỷ trước. Vào những năm 1990, ông này bắt đầu xây dựng một nhà máy làm giàu uranium bí mật tại Natanz, nằm ở Dasht-e-Kavir, Sa mạc Great Salt, cách Tehran khoảng 200 dặm về phía nam.

Kế hoạch là các nhà khoa học Iran sẽ nắm vững toàn bộ quá trình trong bí mật hoàn toàn, giúp Khamenei có toàn quyền quyết định xem có nên thực hiện toàn bộ quá trình và ra lệnh cho họ sản xuất uranium cấp độ vũ khí cho một quả bom hạt nhân hay không
Nhưng âm mưu này đã thất bại khi Natanz bị phát hiện và sự tồn tại của nó được công bố với thế giới vào năm 2002. Đột nhiên, chế độ này phải chịu áp lực quốc tế rất lớn để dừng chương trình làm giàu uranium.

Phản ứng của Khamenei không chỉ là thách thức những yêu cầu này mà còn xây dựng một nhà máy làm giàu bí mật thứ hai, ẩn trong một ngọn núi ở Fordow. Một lần nữa, kế hoạch này đã thất bại khi Mỹ và Anh cùng nhau tiết lộ sự tồn tại của Fordow vào năm 2009.

Các lệnh trừng phạt kinh tế tàn khốc sau đó được áp dụng để buộc Iran ngừng làm giàu uranium. Và Khamenei vẫn tiếp tục, ngay cả khi các quốc gia giàu nhất thế giới bắt đầu làm tê liệt nền kinh tế Iran.
Sự bất chấp của ông ta đã được đền đáp vào năm 2015, khi Hoa Kỳ dưới thờ Obama và các đồng minh ký một thỏa thuận nhu nhược cho phép Iran duy trì năng lực làm giàu uranium, mặc dù phải chịu những hạn chế chặt chẽ và sự kiểm tra liên tục.

THOẢ THUẬN CỦA OBAMA BỊ ISRAEL PHẢN ĐỐI QUYẾT LIỆT

Đây là thỏa thuận bị Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, khinh thường, Mâu thuẫn Netanyahu và Obama nổi lên cằn thẳng, và sau bị ông Trump phá hủy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Đảng DC đã kịch liệt lên án.Nhiệm kỳ Biden làm cho giấc mơ VKHN của Iran tiếp tục bay cao, Sau đó, Khamenei tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân của Iran, tích lũy khoảng 20.000 máy ly tâm và hơn tám tấn uranium làm giàu bất chấp các mối đe dọa và áp lực.

Bây giờ, khi bom rơi xuống Iran, có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa tất cả các máy ly tâm tại Natanz, mọi tế bào trong cơ thể của vị Đại giáo chủ tàn ác sẽ thúc giục ông ta kiên định và đưa ra câu trả lời giống như trước rằng Iran sẽ không bao giờ từ bỏ khả năng làm giàu uranium mà họ đã khó khăn lắm mới giành được.
Nhưng một yếu tố và chỉ một yếu tố duy nhất có thể buộc ông ta phải thay đổi quyết định. Bất chấp những lời đe dọa của TT Trump, đó sẽ không phải là sự an toàn cá nhân . Khamenei có thể là một kẻ cuồng tín mù quáng, nhưng ông ta không phải là kẻ hèn nhát. Ông ta sẽ vui vẻ đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy những gì ông ta coi là quyền hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, ông ta có một trách nhiệm tối cao và quan trọng nhất, đó là đảm bảo sự tồn tại của chế độ. Ông ta hy vọng rằng mình có thể kiên định chống lại Israel và Hoa Kỳ trong khi vẫn đảm bảo rằng Cộng hòa Hồi giáo vượt qua được cuộc khủng hoảng này.

Do đó, ông Netanyahu và ông Trump đang nỗ lực hết sức để thuyết phục nhà lãnh đạo Iran rằng lựa chọn này không tồn tại.

Mọi thứ họ làm đều được thiết kế để buộc ông phải suy ngẫm về sự sụp đổ của chế độ, đẩy ông ta đến bờ vực , và khiến ông ta hiểu rằng chấp nhận các điều khoản của họ và hy sinh chương trình làm giàu là cách duy nhất để ngăn chặn kết cục đó. Đây là ví dụ cuối cùng về chính trị quyền lực trong hành động.

Khamenei có lẽ sẽ không nói về việc các quyết định của chính ông ta đã dẫn ông ta đến bước ngoặt này như thế nào. Chương trình hạt nhân, được thiết kế để khiến chế độ trở nên bất khả xâm phạm, thay vào đó đã đưa nó đến bờ vực. Các nhóm khủng bố mà Iran tài trợ để ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel đặc biệt là Hezbollah ở Lebanon thay vào đó đã bị tiêu diệt.

Các nguồn lực phung phí vào mục đích vô ích đó có thể được sử dụng để tăng cường phòng không của Iran và chuẩn bị cho cuộc tấn công này. Thay vào đó, máy bay phản lực của Israel đang tấn công mà không bị trừng phạt. Và khắp nơi, tình báo Israel rõ ràng đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của chế độ Khamenei.
Bằng sự ngu ngốc và cuồng tín của chính mình, Ông ta đã tự chuốc lấy số phận này.
Bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi liệu ông ta có gục ngã và uống thuốc độc không?

Son Hahong
Ngày 19/06/2025

__________________


Hoang Nguyen gởi