Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Giúp Đỡ Vì Mang Ơn Xưa

Tỳ kheo Ni Khema đến trước một căn nhà, im lặng chờ đợi. Lát sau trong nhà bước ra một phụ nữ, chắp tay kính cẩn chào và hỏi:

- Thưa Ni sư, bà đến đây có việc gì ạ. Có phải bà cần thức ăn cho buổi chiều không ạ?

Tỳ kheo Ni Khema đáp:

- Này nữ gia chủ, tôi là Tỳ kheo Ni Khema, từ nước Magadha (Ma Kiệt Đà), vượt nghìn dặm đường đến đây thăm bà, biết chồng bà đang bệnh nặng, tôi muốn giúp đỡ.

Bà chủ nhà gật đầu đon đả mời vào nhà rồi nói:

- Thưa Ni sư Khema, bà đến từ vương quốc Magadha xa xôi ở phía nam, vượt nghìn dặm đường đến xứ Kosala này, ắt hẳn sẽ có điều gì giúp cho chồng tôi. Mời Ni sư ngồi nghỉ uống nước rồi ta sẽ nói chuyện.

Tỳ kheo Ni Khema nói:

- Này nữ gia chủ, hai người con đầu của bà chết bí hiểm, làm cho người con thứ ba sợ hãi bỏ nhà đi ở xa vì sợ chết theo. Chẳng bao lâu chồng bà cũng nhuốm bệnh rồi nằm một chỗ. Tình cảnh của bà thật là khốn đốn. Tôi đến thăm để giúp bà vì kiếp xưa bà từng theo tôi, đã bơi ra giữa dòng sông để kéo tôi vào bờ khi tôi tắm sông bị cuốn trôi.

- Này nữ gia chủ, cũng trong kiếp xưa, khi đi rừng hái củi, gia đình bà đã tìm thấy một bầy heo rừng trong hang, đã tìm cách lấp cửa hang, chờ giết heo mẹ, rồi bắt lấy hết bầy heo con mang về.
Suốt ba ngày phục bắt giết heo mẹ, rồi mở cửa hang bắt bầy heo con, nhưng hai con đã chết. Bây giờ quả báo đến, cả nhà bà bị tai ương bệnh tật không chữa lành.

- Này nữ gia chủ, tôi đến kể cho bà biết về nghiệp xưa để bà sám hối cho cả nhà, quy y Thế Tôn Gotama Chánh Đẳng Giác, rồi phát nguyện sẽ từ bỏ sát sinh, thường xuyên cứu vật, thì bệnh của chồng bà sẽ hết.

Bà chủ nhà rơi nước mắt quỳ xuống nói:

- Thưa Ni sư Khema, con vô minh không biết kiếp xưa đã làm gì, nhưng câu chuyện của Ni sư làm con chấn động tâm can như vừa nhớ lại cái gì quen thuộc vậy. Con xin quy y Thế Tôn Gotama là bậc Chánh Đẳng Giác, quy y Chánh Pháp của Thế Tôn, quy y các Thánh đệ tử của Thế Tôn. Con xin phát nguyện từ nay từ bỏ sát sinh, thường xuyên cứu vật. Xin cho chồng con khỏi bệnh, xin cho con của con quay về...

Chợt có tiếng người đàn ông rên rỉ ở phòng trong:

- Vợ ơi, cho tôi xin miếng nước, khát quá...

Bà chủ nhà chạy vội vào phòng trong. Tiếng bà và chồng nói chuyện trong phòng, bà chạy ra chạy vào lấy nước cho ông uống. Lát sau bà dìu ông ra quỳ xuống lễ Tỳ kheo Ni Khema. Chợt có tiếng người con trai đi nhanh vào ôm chầm lấy bố mẹ:

- Con bỗng nhiên nhớ bố mẹ quá, chạy vội về thăm bố mẹ. Ồ trông bố như hết bệnh rồi...

Tỳ kheo Ni Khema ôm bát đi khỏi nhà, cả gia đình bà chủ nhà quỳ xuống đảnh lễ...

(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - tập 39", trang 119 - 125)
 
_________________


Hoang Nguyen gởi