Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
GÕ ĐẦU... QUAN
 
 
Nhà ông giáo ở cạnh nhà lão, từ ngày về hưu ông giáo hay sang nhà lão uống trà hàn huyên tâm sự. Hôm lão sang nhà ông giáo chơi, nhâm nhi ly trà ông giáo nói:
_ Về hưu không có việc gì làm buồn lắm lão ạ. Tôi định mở lớp dạy thêm cho đỡ nhớ bục giảng
_ Ừ phải đấy ông giáo ạ!
 
Thế rồi ông giáo mở lớp học thêm. Nói là mở lớp cho nó oai, chứ thực ra ông giáo chỉ dạy kèm cho mấy đứa trẻ trong xóm vào các buổi chiều thứ bảy và chủ nhật thôi, mà cũng chả tiền nong gì cả.
 
Sáng thứ bảy vừa rồi lão đang uống trà cùng ông giáo thì nghe tiếng xe đổ xịch ngoài cổng. Trên xe bước xuống là một người đàn ông béo trắng.
Vừa tới sân hắn đã vồn vã:
_ Chào hai ông, hai ông uống trà vui vẻ nhỉ!

Ông giáo mời hắn ngồi rồi nói:
_ Hôm nay ông trưởng phòng về quê có việc gì vậy?
 
Hắn là Phi người cùng làng. Hắn ít hơn lão khoảng mươi tuổi. Hồi nhỏ hắn cậy thế cha hắn là quan nên ngang tàng lắm, chả coi ai ra gì. Hắn theo bọn bạn xấu phá phách, rồi hắn bỏ học đi lông bông. Sau đó hắn đi lính, mãn hạn hắn nhờ cha hắn chuyển ngành vào cơ quan của cha hắn. Giờ ông già hắn đã mất, hắn cũng ở hẳn trên phố huyện, thi thoảng mới về thắp hương. Thực tình mà nói kể cả ông già hắn và hắn chả có tài cán gì cả. Làm được quan chẳng qua nhờ lý lịch ba đời bần hàn " trong sạch " và ranh ma thủ đoạn mà thôi. Cũng đã lâu lắm rồi, hắn về rồi đi chứ có đến ai đâu...

Nghe ông giáo hỏi hắn nói:
_ À hôm nay tôi về là muốn nhờ ông giáo một việc. Tôi muốn ông giáo dạy tôi chương trình cấp 3.

Nghe vậy lão cười nói với hắn:
_ Già rồi học làm gì nữa, có nhét vào đầu được hay không.

À mà quên các ông làm quan chắc có bằng đại học cả rồi sao lại học cấp 3?
_ Bằng đại học thì tôi có rồi nhưng...
_ À tôi hiểu rồi...chúc mừng ông giáo nhé, ông làm nghề gõ đầu trẻ cả đời rồi giờ chuẩn bị được gõ đầu quan nhé.

Ông giáo thở dài nói:
_ Tôi hỏi thật ông nhờ tôi dạy với mục đích gì?

Hắn cười nói:
_ Có mục đích gì đâu, tôi cương vị là một trưởng phòng, bằng cấp có đầy nhưng... bằng cấp của tôi là bằng ... Nên tôi muốn ông giáo dạy tôi cơ bản, để bọn nhân viên có đứa nào hỏi, mình cũng trả lời...!

Nghe tới đó ông giáo ngắt lời hắn:
_ Tôi dạy kiến thức, nhưng tôi còn dạy cho lũ trẻ nhân cách làm người nữa ông ạ. Thôi tôi chịu ông đi nhờ người khác!
_ Tôi nhờ ông giáo vì ông giáo là người cùng làng, lại xa chỗ tôi làm việc, nên không ai biết. Chứ ở trên thiếu gì người, mà tôi không để ông giáo thiệt đâu!

Nghe hắn nói vậy ông giáo xua tay nói:
_ Tôi đã nói rồi tôi không có năng khiếu làm nghề GÕ ĐẦU QUAN đâu ông ạ... mời ông đi cho!
Hắn xì một tiếng rồi quay ngoắt ra xe...
 
Còn lão và ông giáo lại ngồi uống nước, lão nói:
_ Giỏi... ông giáo giỏi lắm, ông không làm nghề gõ đầu quan, nhưng thực ra ông đã gõ rồi đấy
Lão và ông giáo cùng phá lên... cười!
 

Tú Da

____________


Đỗ Hứng gởi