Hàng Triệu Người Mỹ Xuống Đường Trong Làn Sóng "No Kings": Sự Phản Kháng Hay Lầm Lẫn?
Ngày 14 tháng 6 năm 2025
Hôm nay, nước Mỹ rung chuyển bởi hàng triệu bước chân đổ ra đường phố tại 50 bang, hòa mình vào làn sóng biểu tình mang tên "No Kings" nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump. Từ những con phố rực rỡ ánh đèn ở Chicago đến cái nóng như thiêu đốt ở Phoenix, người dân Mỹ đã biến sự bất mãn thành hành động, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc nhưng cũng không kém phần hỗn loạn. Các cuộc biểu tình không chỉ dừng lại ở biên giới Hoa Kỳ mà còn lan tỏa đến châu Âu, châu Á và châu Phi, như ngọn lửa bùng cháy từ một tia lửa phẫn nộ. Nhưng đằng sau những khẩu hiệu đanh thép, liệu đây có thực sự là tiếng nói của tự do, hay chỉ là màn kịch chính trị được dàn dựng bởi những kẻ đứng sau mưu cầu quyền lực?
Biển Người và Những Khẩu Hiệu Đầy Sức Hút
Tại Chicago, hơn 15.000 người đã biến các con phố thành biển người, giương cao biểu ngữ "Không vương quyền, không ngai vàng!" với khí thế sục sôi. Los Angeles, thành phố của ánh hào quang, chứng kiến số lượng người tham gia được dự đoán là "chưa từng có", đặc biệt sau những tranh cãi gay gắt về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Tại Dallas, Texas, hàng ngàn người tuần hành trong không khí quyết liệt, giương cao các tấm biển "No Kings Day" như lời tuyên ngôn mạnh mẽ. Ngay cả ở Phoenix, nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 38°C, hàng trăm người vẫn kiên cường bất chấp cái nóng khắc nghiệt, khiến một phóng viên từ Fox 10 Phoenix không khỏi thốt lên rằng tinh thần của họ thật "ấn tượng".
Cùng lúc đó, tại Washington, D.C., Tổng thống Trump tổ chức một cuộc diễn hành quân sự hoành tráng để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ, trùng với sinh nhật lần thứ 79 của ông. Với hơn 6.700 binh sĩ, 28 xe tăng Abrams, 50 máy bay và màn trình diễn nhảy dù ngoạn mục từ đội Golden Knights, sự kiện này được ông mô tả là "lớn hơn và đẹp hơn bất kỳ cuộc diễu hành nào từng có". Tuy nhiên, chi phí ước tính từ 25 đến 45 triệu USD từ ngân sách công đã khiến 64% người Mỹ, theo khảo sát của NBC News, phản đối kịch liệt, cho rằng đây là sự phô trương không cần thiết.
Sự Hỗn Loạn và Những Hành Động Gây Sốc
Nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra trong trật tự. Tại Texas, Tòa nhà Quốc hội bang phải sơ tán khẩn cấp vì một "mối đe dọa đáng tin cậy", làm dấy lên lo ngại về an ninh. Ở Philadelphia, bà Randi Weingarten, một nhà hoạt động nổi bật, nhảy lên xuống đầy cuồng nhiệt trong bài phát biểu, khiến đám đông phấn khích nhưng cũng gây tranh cãi về tính nghiêm túc của phong trào. Đáng chú ý hơn, tại Washington, D.C., một nhóm biểu tình bị cáo buộc giương cờ Triều Tiên để phản đối cuộc diễu hành quân sự, khiến nhiều người phẫn nộ cho rằng hành động này "thiếu tôn trọng đất nước".
Căng thẳng leo thang khi một số người biểu tình ở Washington chặn các con đường dẫn đến khu vực diễu hành, hô vang khẩu hiệu "86-47" – cụm từ bị nghi ngờ là lời kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. Hành động này không chỉ làm dấy lên câu hỏi về vai trò của lực lượng Mật vụ mà còn khiến dư luận đặt dấu chấm hỏi: Liệu đây có phải là biểu hiện của tự do ngôn luận, hay đã vượt qua ranh giới của sự kích động và bạo lực?
Thông Điệp Cao Đẹp Hay Màn Kịch Chính Trị?
Những người tổ chức "No Kings", liên minh hơn 100 nhóm ủng hộ dân chủ như Indivisible, Black Voters Matter và Women’s March, tuyên bố rằng họ đứng lên để bảo vệ các giá trị dân chủ. Họ cáo buộc Tổng thống Trump hành xử như một "bạo chúa", từ việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles, thách thức phán quyết của tòa án, đến cắt giảm các dịch vụ công. "Ở Mỹ, chúng tôi không chấp nhận vua chúa," trang web của phong trào tuyên bố. "Chúng tôi nói không với ngai vàng, không với vương miện, không với vương quyền."
Thế nhưng, đằng sau những lời kêu gọi đanh thép ấy, không ít người đặt câu hỏi về động cơ thực sự. Tại Los Angeles, trong khi người biểu tình tập trung công kích Tổng thống, các vấn đề địa phương như tình trạng vô gia cư và ma túy tràn lan trên đường phố lại bị lãng quên. Liệu những người xuống đường có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của "vua" hay "độc tài", hay chỉ đang bị cuốn theo cảm xúc và những khẩu hiệu được dàn dựng?
Hãy thử tưởng tượng: Nếu Tổng thống Trump thực sự là một "bạo chúa" như họ cáo buộc, liệu hàng triệu người này có thể tự do xuống đường, tự do hô vang những lời lăng mạ, tự do giương cao biểu ngữ chống đối mà không phải đối mặt với dùi cui, nhà tù, hay thậm chí là cái chết? Ở những quốc gia độc tài thực sự, như Triều Tiên, liệu có ai dám công khai chỉ trích lãnh đạo mà không bị "biến mất" ngay lập tức? Ở Việt Nam, chỉ cần một lời nói không đúng chỗ trước cán bộ địa phương, người dân đã có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, một cuộc biểu tình chống lãnh đạo có thể dẫn đến thảm họa như Thiên An Môn. Đó mới là bộ mặt thật của "vương quyền" và "độc tài" – điều mà những người biểu tình dường như không nhận ra, hoặc cố tình phớt lờ.
Sự Xảo Trá Đằng Sau Những Tiếng Hô Hào
Những người đứng đầu phong trào "No Kings" có thể đang lợi dụng lòng nhiệt thành và sự thiếu hiểu biết của đám đông để phục vụ cho những toan tính chính trị. Họ gọi Tổng thống Trump là "vua", nhưng chính sự tự do mà họ đang tận hưởng – tự do ngôn luận, tự do tụ tập – là minh chứng rõ ràng nhất rằng nước Mỹ không hề có "ngai vàng". Trong khi họ lớn tiếng chỉ trích, hàng ngàn người khác đang tham dự cuộc diễn hành quân sự, không phải để tôn vinh một cá nhân, mà để tri ân những người lính đã hy sinh vì đất nước. Vậy ai mới là người thực sự đang chia rẽ nước Mỹ?
Cái gọi là "phong trào dân chủ" này, với những khẩu hiệu hoa mỹ nhưng rỗng tuếch, có nguy cơ trở thành công cụ để một số kẻ thao túng đám đông, biến những người tham gia thành những "con cừu" bị dẫn dắt bởi những lời dối trá. Họ không đấu tranh cho dân chủ, mà đang vô tình tiếp tay cho sự hỗn loạn, làm suy yếu chính những giá trị mà nước Mỹ đã xây dựng qua hàng thế kỷ.
Lời Kết: Hãy Suy Ngẫm và Hành Động
Câu chuyện về "No Kings" không chỉ là một sự kiện, mà là một lời cảnh tỉnh. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, đừng để những khẩu hiệu đẹp đẽ che mờ sự thật. Nước Mỹ là biểu tượng của tự do, nhưng tự do không có nghĩa là hỗn loạn, không phải là quyền tự do xúc phạm hay kích động bạo lực. Hãy đứng lên vì những giá trị thực sự, vì một đất nước đoàn kết và tiến bộ, thay vì để mình bị cuốn vào những cơn bão chính trị vô nghĩa.
Mong rằng bài viết này đã thắp lên trong bạn những suy tư sâu sắc và ngọn lửa nhiệt huyết để góp phần kiến tạo một tương lai rực rỡ hơn. Chúc quý độc giả một cuối tuần ngập tràn năng lượng, minh triết và những khoảnh khắc ý nghĩa! Hãy cùng nhau lan tỏa sự thật, chia sẻ quan điểm và đồng hành cùng Tổng thống Trump, để dập tắt âm mưu của những kẻ thao túng, xây dựng một cộng đồng thông tin vững mạnh và trách nhiệm!
TAMMY TRAN
__________________
Hoang Nguyen gởi
