Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
HẠNH CỦA ĐẤT


1. Đất luôn chọn cho mình một vị trí khiêm nhường nhất, nằm im dưới chân người, chịu nắng dội, mưa tuôn, nhưng chưa bao giờ quên mở lòng ra đón nhận và nâng đỡ vạn vật. Đất cất giữ và che chở từng hạt giống, cẩn thận nuôi dưỡng từng mầm sống lớn lên. Có người như đất, luôn chọn cho mình cách sống bao dung; không cần lời ca tụng, chỉ lặng lẽ làm điểm tựa cho người; dùng đôi tay chai sần để nâng đỡ, dùng trái tim rộng mở để sẻ chia. Họ như mảnh đất lành, bình thản đón nhận hết mọi thứ, cất vào lòng rồi chuyển hóa thành chất liệu để nuôi dưỡng những điều thiện trong lòng người.

2. Núi có thể lở, sông có thể đổi dòng, nhưng đất nghìn năm vẫn vậy, trải qua bao nhiêu nắng mưa vẫn giữ được nguyên vẹn sự bình thản của mình, giữ được trọn vẹn bản chất dịu dàng của một kẻ biết lắng nghe. Có lẽ đất là kẻ kiên trì lớn nhất trong cuộc sống. Có người như đất, họ không ồn ào khẳng định mình, nhưng mỗi bước đi đều rất vững chãi. Bởi lẽ họ tin yêu thương đích thực không tồn tại bên trong sự khoa trương, mà tồn tại trong những hy sinh thầm lặng mỗi ngày. Họ như lớp đất sâu, dẫu chẳng ai nhìn thấy, vẫn cần mẫn nuôi dưỡng từng chiếc rễ nhỏ cho cây cỏ đâm chồi.

3. Những chiếc lá khô rơi xuống đất, từng xác côn trùng lẫn vào bùn, và tất cả chất thải từ vạn vật vùi vào cát… Tất cả đều được đất đón nhận rồi phân hủy trở thành dưỡng chất để nuôi dưỡng sự sống mới. Đất dùng nỗi đau của vạn vật để viết nên khúc ca tái sinh. Có người như đất, họ biến nghịch cảnh thành cơ hội, biến mồ hôi và nước mắt thành giọt nước trong, có thể làm xanh lại những nơi đang héo khô trong lòng. Họ biết cách hóa giải đau thương và dùng thất bại để làm nền tảng cho sức mạnh mới. Họ mang đến ý nghĩa cho cuộc sống bằng cách tìm ra giá trị trong những điều nhỏ bé nhất, giúp mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.

4. Dù hạt giống nhỏ bé đến đâu, chỉ cần được gieo vào đất, nó vẫn có cơ hội nảy mầm và vươn thành cây lớn. Đất không từ chối bất kỳ hạt giống nào, mà luôn tạo điều kiện để chúng phát triển theo cách của riêng mình. Đất không vội vã, đất hiểu mỗi sinh linh đều có nhịp sinh trưởng riêng. Đất ôm ấp, giữ ấm, và kiên nhẫn chờ ngày hạt giống tự nhận ra sức mạnh của mình để đứng lên. Có người như đất, họ luôn tin tưởng vào tiềm năng của người khác. Họ khích lệ, hỗ trợ và tạo cơ hội để những người xung quanh có thể tỏa sáng. Họ không áp đặt, không thúc ép, chỉ âm thầm tạo môi trường để người khác tự lớn lên. Họ dùng sự tĩnh lặng để lắng nghe, dùng ánh mắt dịu dàng để cổ vũ. Họ tin rằng, mỗi người đều mang trong mình mầm thiện, mỗi người đều có một câu chuyện nhân duyên khác nhau, tất cả chỉ cần một tấm lòng đủ rộng để ươm và để lớn.

5. Đất kết nối các thế hệ, những hạt giống từ quá khứ được gieo xuống, nảy mầm thành sự sống mới cho tương lai, để màu xanh không mất. Có người như đất, biết cách gắn kết mọi người lại với nhau, họ không tìm cách để nổi bật, mà dùng tấm lòng khiêm nhường để gắn kết cộng đồng, để tình thương luôn hiện hữu.

Người Mang Hạnh Của Đất: bền bỉ, sống chậm, thương sâu, và tin vào sức mạnh của sự tĩnh lặng, nên dễ bị vùi lấp dưới những bon chen của đời thường. Người ngày mới thật an.

Vô Thường
28.2.2025 

_______________

Hoang Nguyen gởi